1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái quân sư cho mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi humg87, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái quân sư cho mình với

    Mình có chuyện này muốn các bạn nữ quân sư cho, chẳng là mình thích một em học lớp 12 , quen em ấy ở trung tâm học tiếng anh, ở lớp ngoan chẳng nói chuyện với ai bao giờ và hay đi cùng một thằng bạn thân, lúc gần nghỉ mình có làm wen và xin được số dd, sau đó có nhắn tin suốt, ngay 14/2 vừa qua mình có rủ em đi chơi và em nhận lời, ngày hôm đó em ấy đi chơi cùng nhưng quà thì không nhận , đến lúc về em ấy nt là em có người yêu rồi nên không thể nhận quà của anh. các bạn nghĩ sao, mình chán chẳng hiểu em ấy nghĩ gì nữa.
  2. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọgn quyết định của em í đi . Mà càgn đẩy nhanh tiến độ chỉ càgn hỏgn bánh kẹo thôi !
    Giờ bác chuyển sagn óanh đồn địch 1 là thằgn bạn thân của bé xem nào
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực sự em gái đó có ng yêu rồi, thì nó đã chả nhận lời đi Valungtung với chú Lớp 12, sắp thi rồi, để cho em nó chuyên tâm học bài đi => ý em đấy đó
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em cứ coi như không có gì đi, cứ cưa như bình thường
  5. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Em nó muốn học đã bác cứ âm thầm lặng lẽ ở bên em ý . Đừng tấn công thô bạo quá kẻo em ý sợ thì hỏng bét . Từ giờ đến lúc em nó thi xong bác cứ làm 1 người bạn của em nó đã . Còn chuyện sau tính tiếp . Em nó cũng có cảm tình với bác thì mới nhận lời đi chơi với bác ngày valenlungtung nên bác cứ yên tâm
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng nhau V-day là có ý rồi,nhưng tặng quà làm gì hở bác,đã là gì của nhau đâu....bác nên phân biệt cho rõ ý nghĩa của ngày này...Các đôi tình nhân tặng nhau hoa và socola chứ ko phải là...Các đôi tán nhau tặng nhau socola và hoa....
    Em của bác cũng thuộc dạng cáo rồi...nói năng ẩn dụ như cụ Khuyến ấy thì...ko quan tâm vồ vập lắm...nhắn tin tần suất trung bình...vui vẻ bình thường thôi...rảnh thì rủ ẻm đi chơi vui vẻ...ca này có khả năng nhiều nhưng cần thời gian dài....
    Mà bác cứ câu nệ con gái ấy nhỉ,nhiều bậc cao thủ đàn ông ngưòi ta lại ko vào tư vấn cho thì khổ....

    Được Necrophilia sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/02/2008
  7. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác này có lý đấy, bác nên nghe bác này
  8. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vâng . có mấy bác nói thế em yên tâm hơn , vì thật sự là em yêu em ấy rui`.hix hix
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi thì làm sao? có khi em ấy cao hứng nói thế. Có ng rồi thì Valentine chảng cchi chơi với chú đâu. Cứ tấn công tiếp đi. Em ấy nhận lời đi chơi cùng tức là cũng hơi thích rồi đấy
  10. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có khi đang chán thằng bồ cũ, cũng chẳng thích chú này lắm, chán đời đi chơi cho đỡ buồn. Nhận quà thì thấy ấy náy với thằng bồ nên ko nhận, ko nhận sợ chú lại buồn nên nhắn tin, vì chẳng thích chú lắm nên khai luôn là có người yêu rồi. Tóm lại, khi con gái giới thiệu có người yêu rồi với chú tức là nó ko yêu chú trừ những con dở hơi, đầu nghĩ 1 đằng điều khiển mồm nói một nẻo, loại ấy thì chú cũng nên tránh, không sau này đẻ con ra nó mắc chứng tâm thần phân liệt, não ko điều khiển được mồm thì phí 1 đời giai. Chú thích em này thì cứ tán thôi, cơ hội vẫn có nhưng phụ thuộc vào phản ứng của thằng bồ của gái chú

Chia sẻ trang này