1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái quân sư cho mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi humg87, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Em ý còn ngại chuyện học hành. Giỏi môn gì thì giúp đỡ em ý đi, có thêm thời gian bên nhau, lại đỡ lo chuyện học. Rồi nhân cơ hội mà công mạnh vào, công thành là phải quyết liệt thì mới được. À ơi lưng lửng ko ăn thua đâu .
  2. silex

    silex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác phân tick đều đúng hết
    con gái bây h khó hiểu lắm cần phải mưa lâu thấm dần và bắt đc Tinh của nàng thì mới có cơ hội bác ơi
  3. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em là em quí cái bác này lắm cơ. Em đọc mà cười méo cả mõm Hay là đi tán thằng bồ của em ý bảo nó nhả em ra nhỉ?Nói vậy chứ em là em thấy đồn có địch cũng hay

    Được rapingmoney sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 29/02/2008
  4. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng phì cười vì bài tư vấn của bạn gì ở trên. Hôm nọ còn đọc được kiểu tư vấn tán anh bồ thế này. " Thôi ông làm nốt cốc bia này đi rồi để bạn gái lại cho tôi tán..."
  5. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bé này có vẻ hay đấy , tuổi teen nên mới vậy ... cứ tấn công thôi !
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có khi đang chán thằng bồ cũ, cũng chẳng thích chú này lắm, chán đời đi chơi cho đỡ buồn. Nhận quà thì thấy ấy náy với thằng bồ nên ko nhận, ko nhận sợ chú lại buồn nên nhắn tin, vì chẳng thích chú lắm nên khai luôn là có người yêu rồi. Tóm lại, khi con gái giới thiệu có người yêu rồi với chú tức là nó ko yêu chú trừ những con dở hơi, đầu nghĩ 1 đằng điều khiển mồm nói một nẻo, loại ấy thì chú cũng nên tránh, không sau này đẻ con ra nó mắc chứng tâm thần phân liệt, não ko điều khiển được mồm thì phí 1 đời giai. Chú thích em này thì cứ tán thôi, cơ hội vẫn có nhưng phụ thuộc vào phản ứng của thằng bồ của gái chú
    quả thật bác này hơi ngược đời...nhưng em cảm thấy phần tư vấn này của bác cũng rất hay...cái đó em ko thể nghĩ tới...
    Quả thật chủ topic cũng nên suy nghĩ một chút...bé này gần giống với cáo già mà tớ đã tán ko được
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, ko em nó sợ đấy
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá em nó còn bé, học lớp 12,bố mẹ thầy cô đều dạy thế, phải tập trung học hành, lại bảo nó hâm. Đâu phải ai cũng như mấy anh đâu
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nếu mà có ng` yêu thì 14/2 nó phải đi chơi với ng` yêu nó chứ việc quái j` phải đi chơi cả bác ! bác xem xét lại tình hình xem cháu nó có ng` yêu thật ko đi nhá ! vớ vẩn em ý thấy bác quá date ko yêu thì sao
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ấy tin lời cô ấy nói đi, bất kể câu nói đấy có thật hay không.
    Và không thể hiện tình cảm nữa. Chờ một thời gian xem cô ấy phản ứng thế nào rồi mới tính bước tiếp.
    Theo thiển ý của tớ là cô ấy có người yêu thật. Nhưng cũng theo thiển ý của tớ, trong trường hợp này, điều đấy có ý nghĩa gì đâu, đúng không nào?

Chia sẻ trang này