1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái sẽ cảm thấy như thế nào khi đứng trước người mà mình có cảm tình

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi come_in_with_me, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm đấy nhá!!!
  2. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, em chưa thích ai bao giờ nên em cũng không biết. mọi người chỉ bảo
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    AntiBoy<---- ối em quảng cáo thế ai dám cho em thích .

    HHHHHHHHHHH
  4. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    he he..... em chẳng cần đâu. em anti boy mừ. nhưng mà em đã nói rồi, đến năm 16 tuổi em đã có người cưới. đến lúc đó mọi người nhờ đi dự đám cưới nhá
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  5. nguoividai

    nguoividai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    úi xời , thì lúc đấy cứ nhe răng xỉ ra mà nói chuyện chứ sợ cái giề nào nhưng mà nói gì thì nói cũng nên vừa vừa thôi không thì nó chạy mất dép đấy
    to toe : em ơi , anti nó vừa vừa thôi không thì ế đấy

    TÔI ĐÃ BIẾT:
    CUỘC SỐNG KHÔNG XÂY BẰNG ẢO TƯỞNG
    NGƯỜI TA ĐI LÊN BẰNG MƠ ƯỚC ĐỜI THƯỜNG
  6. come_in_with_me

    come_in_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chipbo_blue , chắc là ai cũng như vậy cả thôi. Đứng trước ai đó mà mình có cảm tình thì luôn tỏ ra lúng túng,đôi khi có những hành động hết sức khó hiểu (lúc đó đến cả mình còn không hiểu nổi mình nữa thì đối tượng không biết sẽ nghĩ về mình thế nào nhỉ .... chắc là ngốc lắm...)
    Nói chung ai mà dính vào tình cảm thì đều ngốc nghếch như nhau thì phải!!!!!!!
    ***555***
    ***555***
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng nhưng vẫn có người khác chứ.Ho ko tỏ ra ở bề ngoài mà chỉ thích thầm
    Nhu vậy dù đứng trước người họ thích họ vẫn tỉnh queo như ko có chuyện gì xảy ra.Đúngko ?




  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    thật khổ cho những thằng con trai như tôi
    Tinh yêu đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải sống mà chỉ là sự tồn tại
  9. dientu12

    dientu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thật à !!!!!!!!!!!!
    -|>-
  10. come_in_with_me

    come_in_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghe các bạn nói, có người có những ý kiến rất hay như la : chipbo,never_say_never ....
    Nhưng mình nghi nếu như các bạn gái đều như vậy cả thì thật khó cho cánh con trai chúng mình phải khong? Vì thật khó có thể xác định được là liệu người "ấy" có tình cảm với mình hay không???!!
    Mong các bạn gái góp ý nhiều nhiều nha!!!!!!!!
    if_tomorrow_never_back

Chia sẻ trang này