1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN GÁI TRAI UI, GIÚP TUI VOI...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tung_can, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_can

    tung_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN GÁI TRAI UI, GIÚP TUI VOI...!!!

    CÁC BẠN GÁI TRAI UI, TUI LÁ MỘT TÊN BOY RẤT ĐAU KHỔ ĐÂY. NGƯỜI TUI YÊU LỚN HƠN TUI ĐẾN 3 TUỔI, TUI KHÔNG BIẾT CÓ NÊN TỎ TÌNH HÔNG NỮA? TUI QUEN NÀNG ĐÃ MẤY THÁNG RÙI, NHƯNG CỨ SỢ NÀNG CHÊ TUI CÒN CON NÍT. TUI ĐÃ HẾT SỨC ĐAU KHỔ VÌ NÀNG RÙI ĐẤY....
    GIÚP TUI VỚI BÀ CON UIIIIIIIII


    Thanhtung
  2. Meonhocodon

    Meonhocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hãy nên tìm hiểu xem người ta nghĩ gì về mình. & hãy xác định rõ ràng tình cảm của mình đã nhé
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên tri diện bất twơng phùng
  3. thuytruc

    thuytruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, mình có thể chia sẻ niềm cam thông với bạn. darling của mình cũng kém tuổi mình, đã thế tụi mính còn học chung trường, cả anh và mình đều nhiều bạn bè nên hồi đầu tụi mình bị soi ghê lắm. lớp anh điều tra lý lịch của mình , mình đi đâu cũng bị soi, làm gì cũng bị cho vào tầm ngắm, mình ngại khủng khiếp. thật ra , trước khi nhận lời yêu anh mình đã lường trước tình huống này nhưng anh thực sự yêu mình và mình cũng vậy, vì thế anh và mình đã đến với nahu , bất chấp mọi su gièm pha . mà sự gièm pha đó cũng chỉ là lúc đầu thui. sau rùi mọi người cũng hiểu. theo mình, điều quan trọng nhất là bạn và bạn gái bạn thục sự yêu nhau, dư luận chỉ là một phần thui. đấu tranh cho tình yêu , đứng trên dư luận là cách sống của thế hệ trẻ mừ. có thể tình yêu bây giờ của bạn không phải là tình yêu duy nhất hay tình yêu suốt đời nhưng dám đấu tranh cho điều mình yêu quý bạn sẽ có nghị lực để thắng lợi cả trong những lính vực khác, bạn hiểu ý mình chứ? mình và anh hiện nay rất hạnh phúc, mình hy vọng sẽ nhận được tin vui từ bạn. cho dù thế nào thì đây cũng có thể là một kỷ niệm đáng ghi dấu thời học sinh(sinh viên, mình không rõ bạn học lớp mấy ) . sau này bạn có thể tự hào kể lại cho con cháu: " ngày xưa ,đi học bố đã.........." thât thú vị !!!!!!!!!!!!!!
    best wishes
    1810rl

Chia sẻ trang này