1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái trường MTCN sẽ phản ứng ntn nếu ...?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Martin-Luther-King, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Hê sao cười sương súng thế hả, thì trường này toàn thế không biết à.
    [/quote] Vơ đũa cả nắm. Oánh cờ ca rô không. Ba ván,thua không khóc lóc xin xỏ nhé,làm sao ráng chịu nhé. Hì hì
  2. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác M_L_K đừng dại dột hỏi con Dom cái gì, nó hâm lắm không biết cái gì đâu.
    [/quote]
    Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Mọi người không nên gọi DOM là CON !. Không thì... hic hic (nàng này lúc nghĩ cái nick cho mình, chắc chẳng bao giờ nghĩ mình bị gọi thế hi` hi` )
    I have a dream
  3. talent

    talent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Mọi người không nên gọi DOM là CON !. Không thì... hic hic (nàng này lúc nghĩ cái nick cho mình, chắc chẳng bao giờ nghĩ mình bị gọi thế hi` hi` )
    Thương em tôi quá, thằng cha này tiếng anh giỏi chả đi làm gì có ích toàn đi trêu gái ( tao cũng thế).
    Ờ mà em Dom có cái nick lạ nhỉ. Thế em là rocker làm đỏm à, hay là chuyên đi dòm rocker, hay là đòm phát chết rocker. Khó nhỉ, thơm cái
    I have a dream

    [/quote]
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ.một ngày nào đó tớ bị gay phiền dằng ấy cho tớ mượn cái mông nhé.Còn cái chuyện ám ảnh bởi *** thì rõ rồi MILF...MILF...MILF,thế cho đến bây giờ của đằng ấy vẫn chỉ dùng mỗi một tác dụng thôi à?hay chỉ nhớ đếm nó sau mỗi lần cướp cò...he he he như đằng ấy mới là người có vấn đề về tâm lí giới tính đấy,nói nhỏ nhé: " muốn hiểu rõ một cô gái,cách tốt nhất là hãy đi sâu vào bên trong cô ta,giúp cô ta hô hấp theo kiểu thở gấp".Đằng ấy có biết tâm lí chung của kẻ sát nhân và kẻ vừa ******** xong là gì không? đó là "chẳng biết vứt cái xác này đi đâu cả".Cứ ******** đi đã rồi hãy nói chuyện với tớ về các chứng bệnh tâm lí,về các giá trị đạo đức nhé,làm quen với gái kiểu của đằng ấy cổ rồi,tốt nhất là hãy làm quen trên giường...ha ha ha
    OH...OH...YES
  5. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hehehe xin được thông báo với mọi người là cô Dom chơi cờ với tôi đã bị thua và theo như giao kèo thì cô Dom sẽ phải ở với tôi 2 ngày
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! tội nghiệp con bé!
    it's just life!
  7. tcpd2607

    tcpd2607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hi. yeutrinh có phải là yêu trịnh không đấy nhể ?. Nếu vậy tặng bạn cái link này nhé : www.vmdb.com (vietnamese databases-cơ sở dữ liệu nhạc việt ). Ở đấy có nhiều bài của TCS mà bạn khó tìm thấy ở ngoài lắm. Bạn có thể down miễn phí(hic 10 bài thì phải ) cho mỗi tài khoản.
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
  9. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    [/quote
    Ở thì ở, cuối cùng thì ở thôi chứ có cái gì đâu.Suy cho cùng thì ở là một trạng thái tĩnh. Mà tĩnh là một trạng thái không động. Không động tức là không động chạm.Không động chạm tức là không sao. Không sao cũng có nghĩa là không trăng. Không trăng có nghĩa là ban ngày. Em ở với anh ban ngày thôi nhé. Theo kiểu trả góp, sao cho cộng lại đủ 48 tiếng là được nhé. hi`hi`.
    Mình thật là thông minh
    [/quote]
    Ôi dào, Tĩnh và Động chỉ là tương đối thôi. Động trong một thời điểm thì là Tĩnh, Tĩnh trong nhiều thời điểm thì ta gọi là Động . Thế nên nếu mà ở với người ta những 48 tiếng lận thì khó mà gọi là tĩnh được em à(nếu kô muốn nói là động thì nhiều mà tĩnh thì ít hì hì ). Tĩnh nằm trong động một tẹo và động lại bao trùm lên tĩnh một tí... nói loăng qua loăng quăng thì ra là... ô hô Tĩnh và Động chúng nó ôm lấy nhau ha ha .... Vậy là em Dom ơi em Dom hỡi, em Tĩnh , Động thế nào, em có trăng, có sao gì gì với anh meohoacao thì chỉ có em Dom, anh meohoacao và ông giời bít được thôi em ạ !
    ps: Đọc bài của Dom mà tức thay cho ông anh meohoacao, đã... được thế mà còn để em Dom nguỵ biện nói không thành có, nói có thành không. Định bụng bảo dạ để sau viết, dâng mà nghĩ lại nếu viết bài này sau có lẽ dông cho em Dom mất hic hic (nếu vậy thân này đâu gánh nổi ), và có chăng lỡ em Dom mà nổi giông tố thì cũng hi vọng vào cái lòng từ bi hỉ xả của em để có gì em còn trút lên cái đầu thằng mình vào trước 30 tết cho nó đỡ đen !
    I have a dream
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Ôi dào, Tĩnh và Động chỉ là tương đối thôi. Động trong một thời điểm thì là Tĩnh, Tĩnh trong nhiều thời điểm thì ta gọi là Động . Thế nên nếu mà ở với người ta những 48 tiếng lận thì khó mà gọi là tĩnh được em à(nếu kô muốn nói là động thì nhiều mà tĩnh thì ít hì hì ). Tĩnh nằm trong động một tẹo và động lại bao trùm lên tĩnh một tí... nói loăng qua loăng quăng thì ra là... ô hô Tĩnh và Động chúng nó ôm lấy nhau ha ha .... Vậy là em Dom ơi em Dom hỡi, em Tĩnh , Động thế nào, em có trăng, có sao gì gì với anh meohoacao thì chỉ có em Dom, anh meohoacao và ông giời bít được thôi em ạ !
    ps: Đọc bài của Dom mà tức thay cho ông anh meohoacao, đã... được thế mà còn để em Dom nguỵ biện nói không thành có, nói có thành không. Định bụng bảo dạ để sau viết, dâng mà nghĩ lại nếu viết bài này sau có lẽ dông cho em Dom mất hic hic (nếu vậy thân này đâu gánh nổi ), và có chăng lỡ em Dom mà nổi giông tố thì cũng hi vọng vào cái lòng từ bi hỉ xả của em để có gì em còn trút lên cái đầu thằng mình vào trước 30 tết cho nó đỡ đen !
    I have a dream


    [/quote]
    Anh về học lại thuyết tương đối đi,logic học hình thức cũng học lại.
    Mà phần tĩnh động của anh cũng hay lắm, Dom ban đầu định dùng kế hoãn binh, nay thấy chuồn là thượng sách
    Bài này nên được xoá đi vì độ chuối, nhờ BS vậy

Chia sẻ trang này