1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái trường MTCN sẽ phản ứng ntn nếu ...?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Martin-Luther-King, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tcpd2607

    tcpd2607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Ông M_L_K nói hay lắm hay lắm, nhưng mà bác nói kinh quá, kinh quá, nước bọt bắn lung ta lung tung, làm Dom sợ quá, chạy tiêu mất rùi. Thôi thì, đầu năm em cũng xin tiếp bác về cái khoản Tĩnh Động.
    Đoạn Tĩnh Động ở phần đầu của bác thì không có gì phải đáng bàn cả nhưng đến đoạn bác nói lung ta lung tung thì em cũng phải công nhận là lung ta lung tung thật hì hì. Tĩnh trong Động và Động lại trong Tĩnh. Về mặt toán học mà nói (hi`hi`, hơi có giáo điều ) thì Tĩnh là tập con của Động và ngược lại Động lại là tập con của Tĩnh. Ô, thế thì cũng theo toán học ta suy ra Tĩnh là Động và Động cũng là Tĩnh. Ơ, thế tại sao lại phải có hai thứ Tĩnh và Động nếu chúng nó giống nhau nhỉ (em cũng không hiểu đoạn này ). Còn về mặt ngôn ngữ học, ở bên tây ấy, ở bên tây ấy em thấy bọn nó cũng nói hay lắm. Chúng nó có câu : "I love you" để tỏ tình, nhưng mà vì câu này dường như không hay lắm(vì ''love'' là chỉ trạng thái động, mà theo nhưng chúng ta biết động thì không bao thể cân bằng, bền vững bằng tĩnh ) thế nên bọn nó cũng có câu : I have been in love with you . Câu này rõ hay, em khoái câu này hơn bởi nó nói về trạng thái-> bền vững hơn.
    Ôi, hình như mình cũng bắt đâu lung tung rồi hic hic. Thôi em biến đây. Chào các bác. Chúc mừng năm mới !
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, Dom này "ít chạy" lắm, bản tính vốn nhút nhát hiền lành , giống như Mecgi nhìn thấy cha Ran nói bắn nước bọt thì cũng phải an ủi đấy là ý chúa.
    Nhân đây cũng xin cảm ơn chân thành tin nhắn Happy new year to all của anh M_L_K, cảm ơn cái topic của anh làm Dom buôn mãi không hết dưa lê, cảm ơn, xin cảm ơn
  3. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hì, Không có chi em ạ. Anh cũng mong em đi buôn khoẻ hơn nữa, buôn dưa lê hay buôn gì cũng được , anh là kẻ đi buôn có chút lời lãi (ý kiến của bọn em ) nhưng mà vẫn chưa hiện thực hoá được hic hic(chưa làm quen được em í ). Nhắc đến chuyện làm quen mới nhớ thì ra từ tết đến giờ, mình dẻo mồm chúc tết cho bao người mà quên mất thằng quan trọng nhất là thằng mình , Thôi thì chúc mình sang năm nay dũng cảm hơn một tẹo, may mắn hơn một tí, trước hết là làm quen, sau đó là cưa đổ em ấy hì hì
    To tcpd2607: anh thích câu của em : i have been in love with you before. Hay lắm hay lắm

    To chuoicabuong :Em đâu rồi, anh đang định tìm em để hỏi chút xíu ?
    I have a dream
  4. tcpd2607

    tcpd2607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hờ, ông M_L_K đâu rồi lâu không thấy vác mặt lên ? chán cưa con gái MT rồi hả ? biết ngay mà !. À , lần trước quên chỉ cám ơn xuông ông anh về cái vụ hòm thư, nay vào vote cho ông anh 4 sao cho nó sướng !
  5. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    uh, đang bận tập chung vào chuyên môn là I tờ và cờ cờ (cưa cẩm ).
    Tặng mọi người cái này : http://phumy.web1000.com/living.htm#top
    ps : còn em Dom nhớ cái mặt anh đấy
    I have a dream
  6. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc đây rồi, có câu này hay tìm mãi mới thấy. Quote cái
    Tiếp phần hai
    The road is short and narrow, when eyes wait for eyes. When eyes meet eyes, so much words eyes that want to say but it is the end of the road !
    Chuyển scene: The road is long, wide and crowded. When eyes saw eyes beside other eyes. Eyes could not believe in .. eyes but it''s true. Eyes look back to find sbd'' eyes behind, but no one else. Eyes could''nt go to the an end of the road
    hị hị, hâm nhỉ ? có ai hiểu không ?
    I have a dream
  7. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Valentine hả ? có gì đâu nhỉ ? như mình đây, cùng thằng bạn dở hơi chạy loang qua loăng quoăng ra đường, xem thiên hạ họ ôm nhau(mình cũng ôm, nhưng mà ôm ông bạn hi`hi`). Lên mạng buôn tí cho nó đỡ buồn. Em Thảo cũng thi vào trường amsờ hả ? văn điểm cao nhất trường chắc đỗ roài còn gì nữa(hi`, giống mình thế, mỗi tội mình có được 4 văn hic hic ). Trường ams cũng hay phết đấy. Hiệu trưởng bây giờ là thày Đỗ Lệnh Điện (hĩ , tên thầy này mà đánh vần ra thì hay phải biết )thì phải ? Trường ams tui khoái nhất có cái sân bóng đá và sân bóng rổ trong nhà, trước suốt ngày chơi mấy cái trò này (hị hị , trước cứ tưởng mình sẽ cao lắm mới chơi cái môn bóng rổ ai giè ai giè ..). Hờ, trường ams có thầy Tôn dạy toán bèo ục ịch nục nịch (còn hơi lùn nữa chứ hi hi), mặt thầy lúc nào cũng gườm gườm trông phát khiếp. Bữa nọ ăn phở cổ cừ bên nguyễn chí thanh, đang ngậm mấy cái cọng phở bất chợt nhìn thấy ánh mắt thầy, sợ quá không cả dám nuốt hic hic. Hồi mình còn học, còn có thầy Lập(chắc bây giờ nghỉ rồi) dạy văn rất chi là hay. Thầy là người gốc Hà Nội, học rộng biết nhiều mỗi tội có cái thói quen không được thanh lịch cho lắm là thầy vừa giảng văn vừa... sờ ... thắt lưng . Ở trường ams, nói chung là có nhiều thầy cô dạy hay (như thầy Trực tóc bạc dạy toán, thầy Đạt dạy lí..) nhưng mà nếu có thêm một sự lựa chọn thì chắc mình không học trường ams hê hê, mình thích học chu văn an(CVA) hoặc trần phú(TP). Đầu tiên là CVA có sân bóng rất to (hơn ams nhiều) ở ngay cạnh trường, rất tiện để đá bóng (hic, đá xong rồi đấm, cuối cùng là đấm đá ). CVA có khung cánh rất chi là lãng mạn với mấy cái gốc cây to bự ở trong trường. Trường lại gần hồ nên vừa học vừa thả hồn theo nưóc ở hồ tây hê hê... .Uh, trường CVA có cái hay nữa là có rất nhiêu quán bún ốc rất chi là ngon. CVA có thấy Thái , nhà ở phố đội cấn đối diện chùa bút tháp, dạy toán rất chi là hay. Trong mặt thầy rất dữ tợn (hĩ, có khi khiếp hơn cả thầy Tôn) nhưng mà thực ra thầy lại rất hiền. Trường CVA cũng là nơi sinh sản , quên sản sinh ra rất nhiều cô rất hay (mỗi tội hơi bị yết kiêu, yết kiêu mà gặp dã tượng thì ..) trong đó phải kể đến mấy em như em Ngọc Linh (đang làm MC trong chương trình i ôt mốt thì phải ), hay em Đinh Lan Hương (đang học điện tử viễn thông, bk). Em này lần trước có lần học thêm TA cùng mình bên mr Nghiêm, mấy lần xí xớn định làm quen nhưng mà em ấy cứ lừ lừ như ông từ vào đến làm mình thấy hãi quá, hãi quá .. ấy ấy, còn trường TP mình không thể không nhắc đến. Trường này khoái nhất cái căng tin cực to, ngay trong trường. Trường TP trước đây còn có cái sân mái che ở giữa(bây giờ sân này bị phá đi roài ), chuyên để những thằng như mình đá bóng nhựa hi hi. Hiệu trưởng trường TP bây giờ là mr Trụ. Ông này chỉ nghe tên, không biết mặt, cũng chẳng biết có oke không. Các hiệu trưởng trước từ Mr Tuấn -> Mr Điểm đều thuộc loại lởm cả hi hi. Ai đời hiệu trưởng lại suốt ngày đi rình xem hs có quên khoá xe(điển hình như cái thằng mình quên khoá xe bị viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh đến -> lởm ), có cho áo trong quần không, còn rình trong nhà vệ sinh nam để bắt quả tang mấy thằng học sinh đang hút thuốc nữa chớ..
    Hờ hờ, thôi buôn thế này đủ roài. Phải giữ lại cho mình tí chút vốn liếng chứ nhỉ hĩ hĩ. Ai dài vốn xin buôn tiếp nhá
    To thao_dom_rocker : Hi` ,sao đoán dc anh tên Cường ? giỏi thế ? nhưng mà sai toét em ạ ? Sao không đoán tên anh là Cưởng, Cưỡng, Cượng, Cướng , Công hay Cốc nhỉ ?
    I have a dream
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    ( Em thề , Em thề em chỉ buôn nốt lần này là thôi, bác Mod đừng xoá bài của em)
    Thực ra em là con cháu Cụ Chu, không phải Ams bác ạ. Hồi em còn trẻ, chả bít gì, thích trường Chu văn an vì đi học được mặc váy, không phải mặc quần. Thế mà tự dưng đến khoá của em cả trường phải mặc quần, không ai được mặc váy đi học. Thế là em buồn đến mấy ngày bác ạ. Mà thôi, em lại hết hứng buôn rồi, mai em có bài chuyên ngành quan trọng lắm bác ạ, chim gặp bác chào mào : CHÀO BÁC.
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bác chào chim!
    it's just life!
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trường Chu rất là hay. Thầy Lê Văn Lan có cái học bạ đặc biệt bọn Pháp đề: sức học phi thường chưa từng thấy, nhà trường xin mãi thầy ko cho.
    Chỗ Quán Mỹ Lăng bị phá đi bây giờ, nó nhìn thẳng ra bờ hồ. chếch bên nhà bát giác một chút.
    Rồi thì trời rét căm căm, em trốn tiết một ra ngoài, chúm chím sau bụi cây. Tôi chèo thuyền vào, mắc cạn. Chỗ ấy nước bẩn bỏ mẹ. Rồi em ngần ngại, bối rối. Tôi xắn quần bế em ra. 2 đứa chèo ra, ko, tôi chèo chứ, em lạnh tay có chèo được đâu. Ra cọc cấm, xuồng máy ầm ầm rẽ sóng lướt tới:"chúng mày quịt tiền à?" , rồi tôi nhẹ nhàng đưa tiền cho họ. Rồi tôi bảo em đứng lên chạm tay vào lá cờ cấm ước một điều, em đứng ko vững nên cầm tay tôi, gió lạnh làm em lẩm nhẩm nói ko ra lời, tôi rưng rức lắm. Rồi tôi trải giấy hình hoạ ra, 2 đứa nằm ra thuyền, tôi gối lên áo em gấp lại, em gối lên tay tôi, tay trái tôi xỏ một tay áo, em xỏ tay kia, trên trời mưa lạnh rát mặt, 2 bên sóng vỗ, và chỉ có thế...
    tiết 4, tôi chèo đưa em vào. Em lại tần ngần...Tôi nhăn nhở"Nếucóngại thì ko phải vì phải bế em, mà vì ko được thấy em ướt, ko được ngắm chân em"...em cắn tôi...rồi tiết 5 em lại ngồi trên của sổ chỗ tán cây xuyên qua nhà bát giác...
    Tôi thích trường Chu lắm...Yêu nữa chứ
    .....

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này