1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn GÁI vào đây giúp mình với, các bác trai vào để xem ạ....!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KID1414, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chài, chuyện đời thường, iem nào mà chẳng nói thế.
    Đừng hoang mang, he he
    Chú chỉ cần quan tâm đến cô ấy hơn nữa, tự nhiên phải biết làm gì, mà nghĩ ra cái gì thì làm luôn, đừng so đo kiểu như " làm sao lại phải thế hay thế thì buồn cười bỏ mịe ..."
    Chúc vui.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hix . riêng việc bác cố công tìm hiểu để tìm cách chiều người yêu cũng là đáng để ghi nhận lắm rồi. cứ làm hết những điều bác có thể nghĩ ra, điều gì bắt chước được của người khác cũng ko sao, miễn là xuất phát từ trái tim chân thành của bác, nhất định bác sẽ trăm trận trăm thắng thôi
  3. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chí lý quá
    Xin hỏi bạn luôn là ở đâu bán những cái kẹp mái nhỏ, thanh mảnh, đơn giản nhưng lại độc đáo một tí nhỉ?
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Hix....rất cám ơn các anh các chị đã đưa ra các ý kiến chân và không chân...tình....Đọc hết cac bài của các bác em thấy em cũng tương đối ôn ổn...phải đến 90% em đạt được đấy....hic...Vậy mà ...cô ấy chê em....có lẽ cô ây được sống quá đầy đủ và luôn có sự quan tâm chiều chuộng từ bố mẹ và anh chị....nên ...huhuhuh...Cô ấy chưa bao jờ biết thiếu thốn là jì (về mọi thứ nhé...tiểu thư mà). ...
    Nhiều lúc nghĩ chán như con gián...chẳng lẽ đường ai lấy đi....
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Chà chà...bác rang ngô đấy sao..lâu lắm mới gặp bác...bác đi lang thang ở đâu mà lại lạc vào BOX này vậy...lâu lăm kid cũng ko vào bOX DHTL...
    ===> Nói thật với bác là những điều bác chỉ bảo em...em còn làm tốt hơn ấy chứ...nhiêu hôm không quản mưa bão chết cò...em vẫn tung tăng vác con vi vờ đến nhà nàng đưa nàng đi học....Học thêm ngoại ngữ nhé...em ngồi đợi ở cổng trường đến khi nào nàng về ấy chứ...Bây jờ em lên cát linh uống trà đá chắc NỢ vẫn được đấy ạ...Còn về SMS ah...nhiều SMS em đọc em còn thấy YÊU ...hic...hic...thật romanticcccc
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    giời ạ! chán vãi! buồn thay cho đời... >_< lắm kẻ được voi đòi... bát nước xáo, kẻ ăn không hết người lần không ra >_<
    chắc bác chỉ còn nước hàng ngày đến nhà quét dọn nấu cơm rửa bát giặt quần áo cho nàng ta
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông trời không công bằng nhở? Những người như mình thì suốt ngày cứ phải chiều chuộng đàn ông, bị cố tình chọc cho ghen(nhưng chẳng bao giờ ghen được), bị chê tan nát(từ ngoại hình, nội tâm, trí thông minh đến cách cư xử), luôn bị nghi ngờ về tình cảm của mình, và bị từ chối hết sức phũ phàng. Còn một đằng thì .
    Bác KID1414 ơi, phụ nữ thích những cái quan tâm nhỏ nhặt mà đàn ông thường hay quên (vì cho rằng nó quá nhỏ). Nhưng những cái nhỏ đó thường lại gây ấn tưởng rất mạnh đấy ạ. Ví dụ như đi ăn với bạn gái biết bạn ấy không ăn cay được, nói với bồi bàn đừng cho ớt vào thức ăn(trước khi đựơc bạn gái nhắc này), đang đi đường chẳng may có 1 giọt nước chẳng hiểu ở đâu rớt xuống tay bạn gái thì bác lấy khăn ra lau này, thấy bạn gái ra đường không đội nón thì nhắc bạn ấy đội nón này, đi xem phim vừa ra không để bạn gái nhắc thì dẫn bạn ấy 1 mạch đến nhà vệ sinh này .
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chà chà...bác rang ngô đấy sao..lâu lắm mới gặp bác...bác đi lang thang ở đâu mà lại lạc vào BOX này vậy...lâu lăm kid cũng ko vào bOX DHTL...
    ===> Nói thật với bác là những điều bác chỉ bảo em...em còn làm tốt hơn ấy chứ...nhiêu hôm không quản mưa bão chết cò...em vẫn tung tăng vác con vi vờ đến nhà nàng đưa nàng đi học....Học thêm ngoại ngữ nhé...em ngồi đợi ở cổng trường đến khi nào nàng về ấy chứ...Bây jờ em lên cát linh uống trà đá chắc NỢ vẫn được đấy ạ...Còn về SMS ah...nhiều SMS em đọc em còn thấy YÊU ...hic...hic...thật romanticcccc
    [/QUOTE]
    Bác nhầm em với ai rồi ......... à bác nhấm với ranger04 hả? Ơ, hình như là ranger04,em ko nhớ rõ nữa .
  9. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đưa đón nhiều vầy ko hẳn đã tốt, coi chừng "nó" coi mình là nô lệ. Vừa phải thôi cậu ạ, mình còn có cuộc sống riêng của mình. Tình yêu phải đến từ 2 phía hạnh phúc mới được lâu dài. Cậu thích "nó", "nó" cũng thích cậu, làm tới đi
    Mạng củ chuối, **** thật
    Được hamburger sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 13/05/2006
    Được hamburger sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 13/05/2006
  10. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    .....uh nhỉ....Tại sao mình lại như thế nhỉ....nếu cứ kiểu này chắc mình không còn là mình nữa....Ôi, không...tôi muốn mình vẫn là chính mình...ko kokokoko...
    ===> Cám ơn bac nhé....đôi khi tư dưng...Em thấy mình...Thông minh đột xuất nhưng đôi khi thấy mình...Ngu bất thình lình..

Chia sẻ trang này