1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn GÁI vào đây giúp mình với, các bác trai vào để xem ạ....!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KID1414, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    theo em ý, nếu mà bác với người yêu bác mới yêu nhau, thì bác nên chịu khó chiều em nó 1 tý, bọn con trai bây giờ cũng kinh lắm, nên đôi khi chị em thích ******** làm tội 1 tẹo xem cái độ kiên nhẫn của các anh đến đoạn nào, nếu ở mức trung bình kém thì có khi phải xem lại, còn nếu ở mức khá sẽ nghĩ đến chuyện tiến xa . Nhưng mừh nếu đã yêu nhau lâu rồi mà người yêu bác vẫn chê bác như thế thì có khi phải xem lại bác ạ.
    sống là đâu chỉ nhận cho riêng minh`
    yêu lại càng ko
  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Nếu em kia mà yêu đằng ấy thật lòng, mà thương đằng ấy, thì đã chẳng làm đằng ấy khổ tới vậy. Hỏi nhá, thế em ấy có chiều chuộng đằng ấy không mà em ấy chê đằng ấy không chiều em nó??? Lắm chuyện!!!
    Nghiêm túc review lại tình yêu của hai người đê. Hoặc thượng sách của tôi là ... mặc kệ ... Ghét con gái đỏng đảnh!!!
    À cảnh cáo luôn, cái lão anh trai nhà tớ, mie, 10 năm chiều chuộng người yêu cực kỳ nhưng lấy nhau xong rồi lão đâm mệt mỏi, hợ hợ hợ... phù du lắm... chiều chuộng tới độ bỏ cả học hành sự nghiệp chăm chút cho người yêu nhá... phù du lắm...
    Nói chung cái gì cũng fải từ 2 phía. Băn khoăn làm giề, mặc kệ đê...
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    .............Hỏi nhá, thế em ấy có chiều chuộng đằng ấy không mà em ấy chê đằng ấy không chiều em nó??? Lắm chuyện!!!
    --------------------------098.98.98.989.---------------
    Bác lại động đến cái nỗi đau nho nhỏ của em rồi....Cô ấy mà chiều em ah....theo lời cô ấy là cô ấy rất chiều ...nhưng theo ý kiến của em thì...hix..hix....chèo em thì có....
    Vì vậy đôi khi em đã từng nghĩ: Nếu đất không chịu jời thì jời đành chịu đất vậy....Những...đâu vẫn vào đấy...cô ấy vẫn là cô ấy còn em thì ngày càng hoàn thiện ........Mà em càng hoàn thiện thì em lại thấy cô ấy thật tẻ nhạt...Yêu tiếp không được bỏ cũng không xong...EM thấy đời em mịt mờ quá các bác ah....
    ILOVEYOO
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở Thái Hà, nhà ẻm tận Mai Dịch, mỗi lần sang là một nửa vòng thành phố rồi. Thỉnh thoảng tớ dậy sớm, mua bánh và sữa đợi ẻm ở đầu ngõ, lúc em đi học vào 6h30'' sáng ... mỗi lần như thế là em sướng điên! Được quan tâm ngay từ những điều nhỏ nhặt thế thui ... em nó thích lắm ( Những hôm như thế thường là Champions League - tớ xem bóng đá xong rồi oánh Game đến sáng đi mua bánh mỳ nóng cho nàng )
    Tối, khoảng 10,11h ... đi mua cái gì đó ăn được, rồi đến nhắn tin "Doi khong? Xuong day anh cho cai nay` !". Thế thui-có gọi là chiều ng yêu ko nhỉ? Hai đứa vừa ăn vừa nói vừa $^&#$^(&*# dưới cửa nhà nàng mà bố mẹ đâu có hay. Có lần còn một đứa ở ngoài một đứa ở trong ... hôn nhau qua song sắt! Èo ...
    Còn như cậu thì có nhiều kiểu chiều lắm : Đánh răng - rửa mặt cho em nè, tắm cho em nè, thay quần áo cho em nè, đưa đi chơi công viên nè, đưa đi chơi thú nhún nè, mua kem cho ăn nè ... mua đồ chơi cho em nè ! Áp dụng kiểu nào cũng hiệu quả cả !
    He he ...
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ko có để mà chiều ... thôi cậu chấp nhận đau thương đi ... tương lai mờ mịt quá thì finish đi, lần sau chú ý tìm hiểu cô nào dễ gặm hơn !
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic...về khoản lãng mạn thì anh trai nhà em cũng kém. Ngay cả khi em "nhắc nhở", "gợi ý" mà vẫn cứ lỳ ra hoặc ậm ừ xong rồi...quên (được cái là tính mau quên ạ :(( ) Tức lắm nhưng riết rồi quen...cũng chả biết sao. Hình như càng ngày em càng "lạnh" do ảnh hưởng cái lạnh từ anh trai :( Ngày kỉ niệm, ngày đặc biệt... em cũng ko thèm quan tâm nữa... nhưng mà giờ đang thấy quá chán vì ko lãng mạn thì chẳng khác gì 2 đứa bạn thân cả !!!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn kid này ngố wá!
    Anyway, dạo này khá bận, nhưng thấy cách nghĩ của bạn dễ thương wa, ko nỡ bỏ qua....
    Bạn post lên đây những việc làm mà bạn cho là bạn "quan tâm" đi. Rồi mọi người sẽ mổ xẻ cho bạn.
    Chiều con gái, chả dễ đâu.............
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bác lại động đến cái nỗi đau nho nhỏ của em rồi....Cô ấy mà chiều em ah....theo lời cô ấy là cô ấy rất chiều ...nhưng theo ý kiến của em thì...hix..hix....chèo em thì có....
    Vì vậy đôi khi em đã từng nghĩ: Nếu đất không chịu jời thì jời đành chịu đất vậy....Những...đâu vẫn vào đấy...cô ấy vẫn là cô ấy còn em thì ngày càng hoàn thiện ........Mà em càng hoàn thiện thì em lại thấy cô ấy thật tẻ nhạt...Yêu tiếp không được bỏ cũng không xong...EM thấy đời em mịt mờ quá các bác ah....

    Ơ ơ, đã lấy nhau đâu mà bác này đã mang tư tưởng đất ko chịu trời thì trời chịu đất nhỉ, cái kiểu du di cho cửa nhà êm thấm chỉ nên áp dụng trong hôn nhân, chứ đang yêu nhau thì cũng chịu đựng vừa thôi kẻo sau này lại tẩu hoả nhập ma đấy.
    Về phía cô ấy thì cứ làm khổ bác, về phía bác thì thấy cô ấy tẻ nhạt, thế thì tạm thời "quốc hội ngừng họp" đi chứ còn gì nữa. Mà bác bảo bỏ cũng ko xong là thế nào ạ? em nó ko cho bác bỏ à
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A là cứ dẫn đi trước khi vào xem, ngồi ấm ức 2 tín thì chết con ngừi ta chứ còn.

  10. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui, ai được anh này yêu thì sướng nhờ,chiều wá.

Chia sẻ trang này