1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienphuong_abc, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

    Mình đã yêu nàng bởi cái vẻ hồn nhiên ngây thơ trong trắng. Nhưng chính cái đó đã phá hoại hạnh phúc gia đinh của mình bây giờ.
    Khi yêu, mình không hề bận tâm đến chuyện nàng không biết làm các việc trong gia đình, cứ nghĩ là khi nào lấy nàng mình sẽ chỉ bảo dần dần. Nhưng đó chỉ là cái ý nghĩ sai lầm của mình, nàng đã quá được nuông chiều từ nhỏ, không động tay động chân vào bất cứ việc gì và bây giờ bắt nàng phải làm những việc đó thì thật là... Nàng nấu cơm thì quên không cho nước, hôm cho nước vào thì không khác gì nấu cháo. Nàng mà sào nấu cái món gì thì đố ai đoán được nguồn gốc của các thực phẩm trong đó... Rửa bát thì cái nào bát nào cũng mẻ, chén thì vài ba cái mất tai... Thành ra mình chẳng dám cho nàng làm nữa, mặt dù đã rất cố gắng chỉ bảo tận tình. Thế là từ cương vị của người chồng mình đã trở thành một bà nội trợ đảm đang. Công việc của mình rất bận, mình phải thuê người ở đến giúp việc, nhưng chưa ai chịu được tính của nàng, họ đều bỏ đi sau một tháng làm việc, có lẽ người làm cho mình lâu nhất chắc hơn 2 tháng. Tại sao họ lại bỏ đi như thế, cũng chỉ tại nàng luôn bị nàng mắng nhiếc, kinh bỉ họ vì là người ở, thường hay lấy họ ra làm trò cười, đùa cợt. Chính mình cũng không thích cái tính này của nàng, đã mấy lần mình đã nói, nhưng nàng vẫn vô tư chẳng thèm để lỗ tai.
    Rồi thời gian cũng dần trôi, cái có lẽ mình không thể chịu đựng hơn được nữa cũng bắt nguồn từ chuyện này. Cơ quan nàng tổ chức đi học dancing để thỉnh thoảng nếu có hội hè hay tiếp đón các đoàn khách. Lúc đầu điều đó mình không hề bận tâm mấy, nhưng sau lần khóa học đó, cứ thứ 7 hay chủ nhật nào thì nàng cũng đến các sàn nhả. Mình nghĩ thôi cả tuần làm việc vất vả cứ cho nàng đi cho nàng đi cho thoải mái. Nhưng nàng lại quá đam mê cái đó, dù ở nhà có công việc tày đình nào thì nàng vẫn bỏ đi nhảy kệ hết tất cả. Nhiều khi nhắc nhở nàng thì nàng lại bảo là anh ích kỉ, còn bảo mình đi học nhảy rồi cũng sẽ thích như nàng, cái đó mình không thích và cũng chẳng có thời gian đi vào mấy cái chỗ nhăng nhít đó, mình nói thẳng với nàng, anh không thích đi vào chỗ đó với lại thế con cứ để ở chỗ bà ngoại suốt à, nàng hồn nhiên trả lời, thì anh cứ để mẹ em lo anh không phải bận tâm đâu, mình tức nói kháy nàng, ừ mẹ em muôn trẻ khéo lắm đấy nuôi em lớn xinh xắn, chăm chỉ đến thế này cơ mà, nàng vẫn hồn nhiên chẳng thèm bận tâm còn xoa đầu mình nữa. Đến cái ngày thứ bẩy tuần trước là ngày mà mình không thể chịu đựng được hơn nữa, con ốm sốt cao, vì bị viêm họng, mình bảo nàng hôm nay nghỉ để ở nhà trông con ốm, nàng bĩu môi bảo chỉ cần anh ở nhà trông là đủ rồi, hôm nay em sẽ cố về sớm. Thằng bé ở nhà sốt cao mình chạy xình xịch cả tối, hết cho uống thuốc rồi chườm mát, lúc nào cũng mong nàng về, nhưng cứ chờ chờ mãi, đến lúc nàng về thì nàng lăn ra giường gáy khò khò, chẳng thèm bận tâm đến con có đỡ không, mình tức quá, không kiềm chế được đã mắng nàng và có tát nàng một cái, nàng bỏ về nhà mẹ từ lúc đó đến giờ chẳng thèm về. Mình cũng chẳng muốn đến xin lỗi làm gì, mình đã cảm thấy chịu đựng hết mức rồi, không thể chịu đựng hơn được nữa.
    Biết thế này trước mình đã không tham đi cưa những em xinh xắn làm gì, bây giờ mình chỉ cần một người vợ bình thường, đảm đang. Nhưng bây giờ muốn làm chuyện đó thì có lẽ quá muộn.
    Trong lúc đó mình đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng đứa con của mình còn quá nhỏ, mình không muốn nó lớn lên mà phải xa bố hay mẹ, bị mọi người cười chê nó, mình không biết cuộc đời nó sẽ ra sao nếu chuyện đó sảy ra.
    Mình vẫn rất yêu vợ nhưng mình không thể chịu đựng được thêm cái cảnh sống như vậy nữa. Chia tay thì không đành mà sống tiếp tục có lẽ mình điên lên mất. Các bạn bày cách nào để mình có thể thay đổi được tính cách của vợ mình không, chỉ cho mình với...
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho bác thật . Lấy em vợ thế thì bó tay . Mà em cảnh báo bác nhá , nàng đi dancing thế dễ có bồ lắm , chí ít là với tính cách như vậy .
    Các chú các bác các bạn giai trên này rút kinh nghiệm từ bài học này nhá
  3. chang_trai_nhut_nhat

    chang_trai_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể kể quá trình bác đến với nàng như thế nào được k ông ? Bác yêu nàng bởi những lẽ gì thế? Xinh không thôi à? hay tính cách của nàng nữa :D
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chuyện giả tưởng ý.
    Mà bác này là girl, profile khai là còn độc thân, con cái ở đâu ra mà đùm đề thế nhỉ
  5. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cái này lỗi là ở bác rồi,trước tiên khi lấy vợ (truyện hệ trọng nhất đời mà bác chỉ nhằm mấy em xinh tươi...là chỉ có dại,đa phần các cô xinh = kém thông minh) bác đã không tìm hiểu kỹ người ta,đến khi thấy được cái sai của nàng bác lại không có cách để uốn lắn để làm cho nàng phải sửa(mà phải sửa bằng được),cái này bác cũng phải vạch chiến lược kỹ càng .Một vài biện pháp mà bác đưa ra ,nhất là cái việc thuê người giúp việc ấy ,không giúp ích gì cho người ấy mà lại làm cho người ấy sợ nghĩ rằng mình ko thể làm được công việc nội trợ,mình kém đảm đang(vốn là sự tự hào ,cái đẹp của của người phụ nữ) nên càng tránh xa ---> thích đi nhảy nhót nhăng nhít để quên (cái chuyện nhảy nhót ấy em nghĩ ko chỉ riêng bác mà em cũng rất ghét).Cách hay nhất bây giờ là làm lành lại với vợ bác,trước khi làm lành bác nên vạch ra kế hoạch chi tiết tỉ mỷ vào tìm cách đưa nàng quay trở lại khuôn phép(em nghĩ vợ bác chắc cũng thích vậy) không nhất thiết phải gò luôn,bác cứ từ từ mà uốn.
    " Nước đã chảy là ắt đá sỏi cũng phải mòn"
    Còn cái chuyện chia tay,hay ly dị bác bỏ đi,xét sau,lúc nóng lên rồi thì ai cũng như bác thôi.Nhưng đấy ko phải cách làm của đại trượng phu,trượng phu là có cái nhìn xa tính kỹ ,không việc gì khó mà ko làm được,vợ bác như vậy cho nên càng lệ thuộc hoàn toàn vào cách hành động của bác mà con gái đều vậy cả thôi,thế mới cần có nguwòi che trở.Bác cứ hành động từ từ và tính toán tỷ mỷ trong cách đưa nàng trở lại khuôn khổ vào,có gì bác cứ lên đây hỏi,em sẽ bày cho bác vài cách...thế nhé,bác còn cả thằng cu cơ mà bỏ gì mà dễ thế..

    Được nguyenquang sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 23/01/2006
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Oshin quả là cần thiết cho mọi gia đình.
    Vì tương lai con em chúng ta, bạn thử sang box HPGĐ xem sao. Chuyện này là quá muỗi so với các vấn đề được tranh luận ở đó.
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em tưởng bình thường con trai vẫn biết bạn gái khác với gái để lấy làm vợ chứ. Sao ông anh lại có thể chỉ vì xinh mà lấy nhể. Gái đấy có mà lấy về, cho lên bàn thờ mà thờ chứ vợ gì.
  8. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi bạn có một người đàn bà như vậy bên cạnh.Nói thực vợ bạn chỉ để đi..." nhảy đầm" thôi.Không biết lo chuyện gia đình thì thôi có thể dạy dần dần, chứ đến thiên chức làm mẹ mà cô ấy vẫn làm không được thì thật .... Ai đời Mẹ đi nhảy đầm con gửi bà ngọai, con ốm mẹ vẫn đi nhảy đầm? Nếu giải trí thì không cần thứ bảy nào cũng đi như thế nhất là lại không đi cùng chồng.... Nếu không cứng rắn giáo dục ngay từ bây giờ tôi e rằng cô ấy sẽ khó có thể là một bà mẹ tốt cho con bạn được. Tiền nhiều cũng lắm chuyện lắm đấy.
  9. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nhờ mẹ vợ trông cháu vào các ngày đi làm thôi, chứ tối, thứ 7 hay CN thì vẫn đón con về chứ, vì nó còn nhỏ quá (mới gần 2 tuổi mà) lên mình chưa thích cho nó đi nhà trẻ.
    Sáng hôm nay lúc gửi con ở chỗ mẹ vợ, thấy cả ông và bà muốn nói cái gì đó với mình nhưng ngập ngừng không nói, mình chẳng biết vợ mình lúc đó đi làm chưa hay là nằm bẹp ở trên nhà. Lúc nãy bà gọi điện bảo mình đến xin lỗi vợ rồi về nhà dạy nó dần dần, mình bảo với mẹ, con không có lỗi gì trong chuyện này, cô ấy quá đáng đến mức con không thể chịu nổi, mẹ lại nói, mẹ biết là nó sai nhưng mà tính nó như thế rồi thì cũng không thể thay đổi ngay một sớm một chiều, con cứ đến đưa vợ con về nhà đi, rồi dần dần mẹ sẽ khuyên bảo nó chứ mấy hôm trước thấy nó nằm trong phòng khóc suốt mẹ thấy... nói đến đó bà ngừng, có lẽ mình đoán là bà bảo bà thương nó quá ấy mà. Mình mới bảo, vâng để đến tối lúc đón cháu, con sẽ nói chuyện với nhà con.
    Không biết tối về nói gì với nàng bây giờ, đau đầu quá đi mất, chẳng lẽ lại xin lỗi rồi cùng nàng về, thế chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà găng lên thì chắc với cái tính đó thì nàng còn giận hơn nữa.
    Các bác tư vấn nhanh nhanh giúp mình cái khoản này với...
  10. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này nghe quen quen! Nhưng thôi, ai lại chọn vợ vì xinh cơ chứ, đó là bài học cảnh tỉnh cho mọi người!
    Còn chuyện của bác thì khó thật, em vẫn chưa có gia đình nên cũng không hiểu lắm. Nhưng theo em bản tính con người khó thay đổi lắm... có cái cố được chứ có cái cố cũng chẳng để làm gì! Mọi sự kết thúc chỉ là bắt đầu của một cái mới.
    Đó là ý kiến của em, còn mọi người thì sao, bác nên nghe cả mọi người nữa. Chúc bác có một quyết định sáng suốt!

Chia sẻ trang này