1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienphuong_abc, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Úi úi...em gái khuyên bác ý thế này ....
    Bác mà bỏ vợ,bac ly dị là vợ bác sẽ được nuôi con tức là bác bỏ luôn cả con bác đấy mà bác để chị ấy nuôi con bác với cái tính cách này thì con bác còn nguy hiểm hơn vợ bác nhiều.Em nghĩ là nó không đến nỗi như địa ngục như bác nói đâu,có điều em nghĩ bác chưa có được giải pháp nào nên hỗn loạn hoang mang thôi.Việc bác bỏ vợ thì không khó,nhưng em biết bác sẽ ko làm vậy.Kinh ngiệm ,em thấy hầu như đôi vợ chồng trẻ nào mới cưới mà ko tìm hiểu,hiểu kỹ tính cách nhau trong thời gian yêu đương đều như vợ chồng bác cả.Thời gian đầu toàn đùng đoàng anh một tính nàng một tính ko bên nào chịu bên nào,hoặc anh có nhường thì chị làm cao...cứ thế cả.Nhưng chỉ là giai đoạn đầu thôi,tính cách ko phải là ko thể sửa được,thực gia chuyện này bác và mẹ vợ bác cũng có lỗi .Bác thì không tìm hiểu kỹ cô ấy,gia đình cô ấy ,cách nuôi dạy của ba me cô ấy,một phần vì mẹ vợ bác ko dạy dỗ vợ bác cách sống,cư sử của một phụ nữ có chồng ,và chăm sóc con cái.
    Bây giờ em nghĩ bác nên dùng cả biện pháp nặng lẫn nhẹ ,nhẹ là khuyên bảo(nhưng cũng nói ít thôi ko mất uy)bác đừng chiều chuộng làm hộ việc nhà của cô ấy nữa,để vợ bác tự làm ,đoảng cũng được em nghĩ dần rồi quen ngay,mất vài cái đĩa cái bát mà học được cách rửa bát cũng có sao đâu,còn lấu ăn cũng thế cứ để cô ấy lấu.Nếu ko ăn quá thì bác cứ cố mà luốt,cho em vui rồi góp ý vài câu,tối lẻn ra quán ăn thêm .Nếu nàg bướng nói ko nghe ,nặng thì bác cho tối hậu thư...nếu yêu bác là em đảm bảo sợ ngay.Cứ thế từ từ mà uốn bác ạ,chứ cứ hơi tý là li dị thì đâu có giải quyết được việc gì,thế chẳng hoá ra bác hại bác,hại cả người ta.Em thấy đôi vợ chông trẻ nào mới cưới 2,3 năm đầu đều thế cả,ngày trước khi gia đình em còn sống cùng gia đình cô cậu xung quanh ông bà(cả 1 đại gia đình lớn) nên em chứng kiến cả hầu như cô cậu nào cũng vậy vài ba năm đầu đều thế,hê hê
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi ngắn gọn, bác nghĩ là bác có thể tiếp tục với cô vợ này đến cuối đời ko? Theo cách viết bức xúc của bác thì có vẻ em biết câu trả lời rồi.
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đẻ đứa nữa đi,mọi chuyện sẽ tốt đẹp!!!
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    đẻ nhiều đứa nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn :D, đẻ càng dày càng tốt :D
    TOPIC CLOSED
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 24/01/2006
  5. crazylittlething_calledlove

    crazylittlething_calledlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình trẻ con !
  6. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh cư xử cao thượng với vợ anh lắm đó.Nhưng chỉ là đàn gẩy tai trâu.
    Người mẹ cư xử với con như thế thì 1 cái tát còn là quá nhẹ.
    Theo em anh chẳng việc gì phải xin lỗi như cái bà mẹ vợ kia gợi ý cả.Ngược lại ông bà ấy nên xin lỗi anh thì có,rồi bắt con ông bà ấy phải xin lỗi anh.Nếu ông bà ấy không nghĩ được đến thế thì bảo đảm là cuộc sống của anh sẽ càng địa ngục .Bố mẹ gì mà thấy con bỏ cháu ốm đi nhẩy chả mắng toé khói thì thôi,lại còn bênh nữa.Em chả hiểu con gái VN bây giờ "Tây"thế nào,chứ ngay gái Tây những người em biết cũng không có ai nào quái thai thế. Con chúng nó ý à,chúng nó cưng hơn trứng mỏng luôn!
    Em cũng chả hiểu kiểu vợ gì cứ đi nhẩy với giai ,chả có đàn ông ở đâu coi là chuyện bt .
    Tóm lại mọi bức xúc của anh rất đúng,không có gì nhỏ nhen ,ích kỷ cả.
    Anh nên ra tối hậu thư : Nếu cô còn muốn sống với tôi thì phải lo nhiệm vụ người vợ,người mẹ như nấu ăn,chăm sóc chồng con,nhà cửa,không đi nhảy nhót (thiếu gì cách giải trí),...tóm lại tất cả những bực dọc của anh,anh nên nêu thành điều kiện .Ông bà già vợ không biết dậy con thì anh phải dậy,càng sớm càng tốt.Nếu không dạy được thì phải cho nghỉ luôn.Không thì cả anh và con anh sẽ rất khổ(em thấy nhiều mới nói đấy),càng ngày càng khổ.
    Chủ đề này ở đây quá hợp lý cho các bạn trai,ít nhất cho những ai muốn yêu là để cưới. Nếu bạn gái ích kỷ không lấy đưọc đâu.Nói ra có vẻ khuôn sáo nhưng nếu chỉ xinh đẹp học giỏi mà thiếu chữ TÂM thì là bông hoa *** lợn thôi thưa các bạn.
    Em rất thông cảm với anh và mong chị ấy lần này tỉnh ngộ thì còn có hạnh phúc cho chị ấy.Chứ cứ thế thì ai mà không biết rớ phải cũng chạy mất dép.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là em xin chia buồn với bác chủ topic !!! Lý do là cô vợ bác tính tình quả thật ko ổn chứ ko phải vì được cha mẹ cưng chiều nên trở nên như thế đâu !!
    Em ko biết ngày trước (ngay cả bây h) bác nghĩ thế nào về cụm từ "hồn nhiên ngây thơ trong trắng" mà bác gán cho vợ bác ? Hồn nhiên thì ko biết nấu ăn à ? Cả đặt nồi cơm lên bếp cũng ko xong ?? Hồn nhiên đến mức có con gần 2 năm mà vẫn chưa biết cách làm mẹ à ?? Giờ con đau ốm cũng "hồn nhiên" đi nhảy nhót, phó mặc cho chồng ? Bạn em đều ở cái lứa tuổi 18,19, bảo ngây thơ hồn nhiên còn gấp tỷ lần vợ bác , gia đình cũng giàu có, toàn là dân thương mại cả, chiều con thì thôi rồi . Nhưng mà khi đi picnic hay thậm chí là ngày thường ở nhà chúng cũng biết nấu ăn, mà còn nấu rất khá nữa kìa trong khi cha mẹ có phải là ở nhà chỉ bảo gì đâu ? Cái đó do tâm mình thôi bác ạ .Bác ý thức được là nó tốt cho mình, mình nên học thì làm được tuốt ! Huống hồ sắp lấy chồng rồi, nếu biết nghĩ thì ít ra cũng phải học qua nấu nướng 1 chút chứ ? Ko lẽ mang tư tưởng của 1 cô tiểu thư về nhà chồng ? Chả lẽ mama trước khi con về nhà chồng lại ko làm cho 1 tràng thuyết giáo ??? Đã thế bác lại còn bắc ********* cô ấy leo bằng việc làm giùm việc nhà, thuê osin .... Dạy vợ như thế thì vợ hư cũng 1 phần do lỗi ở bác !! Làm 1 lần ko được thì động viên làm lại lần 2, cô ta thấy nó interesting thì dần dần sẽ theo và tích cực học hơn . Chứ mới thấy cô ta nấu dở bác đã xông vào làm hộ thì nếu em là cô ấy, em sẽ nghĩ :" Như thế thì học làm gì cho mệt, có người làm giùm chả phải sướng hơn à ? Chưa nói là làm bếp dơ tay dơ chân, hôi như cú ...."
    Kế nữa là cụm từ "hồn nhiên ngây thơ tong tắng" luôn khiến người ta liên tưởng đến 1 cô gái hiền lành, có đôi mắt tròn xoe ngơ ngác chứ em chưa thấy cô nàng "hồn nhiên" nào lại "mắng nhiếc, kinh bỉ họ vì là người ở, thường hay lấy họ ra làm trò cười, đùa cợt". Hành động đó ko phải vì là cô ấy giận vì bị giật mất vai trò như bác gì bảo, mà là vì bản tính khinh người có sẵn rồi !! Nếu vì giận do ko có cơ hội thể hiện thiên chức của người vợ, người mẹ ...thì chỉ cần cố gắng học nấu học nướng, chăm sóc con tốt rồi thủ thỉ với chồng là ko cần người làm nữa, em có thể take care cho honey and baby , chứ ko cần trút giận vào người làm, dù sao họ cũng là lao động chân chính chứ có phải ngửa tay xin bố thí của bà chị đâu mà tự cho mình quyền nhục mạ họ ?
    Nếu bác mang topic này sang HPGĐ thì em chắc chắn 100% các bà mẹ sẽ nhảy xổ vào chửi rủa vợ bác ko tiếc lời vì cái tội "đú đởn, đem con bỏ chợ" ! Em ko biết vợ bác năm nay bao nhiu tuổi rồi .Nhưng mà em biết 1 điều là chả người đàn bà nào có con lại vô tâm như thế .Nói xin lỗi chứ cứ như mẹ ghẻ phải chăm sóc con chồng !
    Sorry bác vì em vạch trần con người vợ bác như thế ! Nhưng cái em muốn show ra là từ ban đầu bác đã ko nhìn trước được vợ mình sẽ đảm đương được vai trò vợ và mẹ .Những gì bác nghĩ về vợ bác lúc nào cũng tốt nhất, và cũng do bác chủ quan là sẽ uốn nắn được .Nhưng tính cách hình thành hơn 20 năm, lại được cả nhà ngoại bênh vực thế kia thì dù bác có muốn uốn nắn cũng khó (vì thể nào họ cũng nhảy vào vì xót con và cái bản tình ca "em về nhà mẹ đẻ" sẽ còn có dịp lập lại)
    Giờ thì bác rõ là mệt mỏi lắm rồi .Nhưng "....ko ai khuyên con bỏ vợ" huống hồ gì em lại là người ngoài . Bây giờ bác cứ đến nhà cô vợ bác .Ko phải để xin lỗi rồi rước về, mà là trao đổi thẳng thắn với vợ và cả ông bà nhạc ! "Bây giờ em đã là vợ là mẹ rồi .Anh nghĩ em nên cố gắng ....(gì đó nói ra) .Hôm qua thằng Tí ốm, nhưng em ....(giải bày tiếp) ...thế nên anh mới đánh em vì ko kềm chế được .Em cứ thử đặt mình vào địa vị của anh xem .Trong khi anh vừa lo cho con, vừa chờ em về .Vậy mà em về rồi lăn ra ngủ, ko cần biết con bớt bệnh chưa .... Anh ko cấm em đi xã giao, dancing dance xiếc gì .Nhưng anh mong ít ra em cũng nên biết lo lắng cho con ...." , " Còn về chuyện em ko hài lòng các người làm thì em nên nhẹ nhàng nói cho họ hiểu, và cũng ko nên cười cợt họ .Anh cảm thấy ko thoải mái vì điều đó !......" blad blad blad ....Đấy, bao nhiu vấn đề bác đang cất giữ trong lòng thấy ức chế thì nên nói ra để vợ bác hiểu mà sửa chữa .Chứ giữ trong lòng thì dù cô ta sai cũng đâu biết đường nào biết .Vợ chồng cần phải communicate bác ạ .Trao đổi thẳng thắn mới hiểu nhau, cảm thông cho nhau và cùng giúp nhau tiến bộ . Bác cứ ôm hết vào lòng rồi bị stress thì .... Mà cái đó là chọn khi vợ chồng riêng lẻ hẵng góp ý thẳng thắn nhé , ko cô nàng lại tự ái, cãi bướng nữa thì ....
    Cuối cùng là nói cha mẹ vợ bác cho phép bác được "dạy dỗ" vợ theo nề nếp ."Hy vọng ba má giúp con!" họ sẽ hiểu là con gái mình cần được uốn nắn rồi và bản thân ko nên dung túng nữa.Nếu vợ bác thông suốt thì sẽ chịu về và cố gắng sửa đổi thôi .Đừng ngại xin lỗi về cái tát ! Bác hãy cho họ thấy mình có thành ý, nhưng ko phải bi luỵ đến mức vơ mọi tội lỗi vào mình .Cứ đường hoàng, chững chạc mà tiến .Nếu cô vợ bác vẫn chứng nào tật đó thì em nghĩ ko còn gì để nói nữa .Giải tán là tốt nhất !! . Dù sao cũng mong bác thành công, thoát ra được địa ngục và đến được thiên đàng . Good luck !
  8. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đến chỗ mẹ vợ để khuyên giải chuyện đó, nhưng lại lực bất tòng tâm. Lúc đến đó, mình vào phòng của nàng nói chuyện, anh không cấm chuyện em đi nhảy nhưng không thể tuần nào cũng đi như thế, với lại nếu có chuyện gì trong gia đình thì em phải ở nhà để đỡ đần anh, còn chuyện nhà thì anh với em cùng bắt tay vào làm, anh cũng có rất nhiều việc bận, em không thể để một mình anh làm suốt được. Cô ấy chẳng để mình nói tiếp đã nói lớn ra ngoài phòng, đấy bố mẹ thấy đấy anh ấy đến mắng con lại còn chỉ trích con nữa. Sau đó cô ấy đẩy mình ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa vào. Bố mẹ vợ đứng ngoài chẳng nói gì cả, thấy không khí trong gia định nặng nề quá, mình mới bảo là thôi con đón con về, con không thể khuyên bảo vợ con được. Mẹ vợ mình bảo, cháu nó còn đang sốt con cứ để lại đây mẹ trông cho, nếu mang nó về đi đường dễ bị ốm nặng hơn. Mình nghĩ mẹ nói đúng nên chào mọi người rồi lủi thủi đi về.
    Tối qua ngồi trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ linh tinh, điên cả đầu. Sáng nay mình quyết định viết đơn xin ly dị cho xong, tối mình sẽ đưa cho nàng, mình hết cách rồi. Đúng là cuộc đời mình làm cái gì cũng thành công, chỉ đạo bao nhiêu người còn được, nhưng có mỗi một người mà mình đành bất lực đó là vợ...hic hic. Nếu nhân viên của mình mà biết mình đi làm một ông nội trợ như thế này thì chẳng hiểu họ có còn nghe hay tin vào những lời nói của mình không nữa.
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi từ từ hẵng. Cứ theo tình hình thì em thấy thế này : Bác là giám đốc, giàu có. Cô kia thì xinh đẹp nên bác lấy, bố mẹ cô kia thì cũng chẳng ra gì, nhất là bà mẹ; định đào mỏ cậu con rể đây. Bác phải tỉnh táo một chút, ngay lập tức đi đón con về; đừng để bên đấy là mất con đấy. Sau đó mới viết đơn li dị. Bác là giám đốc thì thiếu gì em theo, nhưng nếu chọn vợ lầm sau thì nên cẩn thận hơn nhé.
    Chúc bác mau kiếm được em khác
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bác phải làm việc trực tiếp với ông bà nhạc rồi Một mặt nhờ cha mẹ vợ khuyên răn vợ bác, mặt khác là mong họ cho bác có cơ hội uốn nắn vợ mình. Được phép rồi thì cương lên, như bác đã và đang chỉ đạo cấp dưới vậy .Chứ còn cha mẹ đứng bên cạnh để cô ấy ỷ lại vào thì có dạy cũng ko xong đâu. Có lẽ thấy bác nhún nhường quá nên cô nàng lờn mặt .Với 1 số người thì họ thích uống rượu phạt hơn là rượu mời bác ạ .... Cứ giở hết chiêu ra, ko dính cái nào thì coi như .... Dù sao cũng nên cố gắng để dù cho let it go thì cũng ko còn gì hối hận nữa

Chia sẻ trang này