1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienphuong_abc, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nếu bác cũng là giám đốc thì lại là ông giám đốc thứ 2 gặp phải bà vợ ko ra gì trên này rồi .Vợ của 1 bác bên box HPGĐ thì là tiêu xài hoang phí, giận lên cũng bỏ mặc con, bỏ mặc chồng .... Khổ thân, đúng là được cái này thì mất cái kia
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại như các bạn phân tích rồi , cô vợ này quái đản chứ làm quái gì có vụ hồn nhiên hồn ma . Hồn nhiên thì đã làm gì có chuyện chửi rủa xỉ vả người làm . Mới lại đàn bà có con nhỏ mà bỏ chồng và con đi nhảy đầm với giai là ko thể chấp nhận được . Xưa tay tớ chưa bao giờ oánh gái , nhưng gặp trường hợp này tớ sẵn sàng cho cô kia mấy đạp . Gái đã tính tình vậy rồi là ko chữa được đâu . Bỏ xừ cho rãnh nợ .
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc đầu đọc Topic này, mình đoán ngay anh chàng này phải là SẾP mà. Và suy nghĩ về việc chọn Vợ của anh ta cũng như bao chàng trai thành đạt khác ở VN. Đó là tại sao mình thấy Topic này rất bổ ích cho mọi người. Mình đã thật sự thắc mắc về việc chọn lựa bạn đời của 1 số người đàn ông thành đạt ở VN và mình cũng biết nếu họ chọn lựa kiểu ấy thì chắc chắn cuối cùng hạnh phúc của họ sẽ bị đổ vỡ. Chủ nhân của Topic này xem như là 1 ví dụ điển hình.
    Mình đã nghe 1 số anh chàng thành đạt ở VN như Tổng GĐ, GĐ, trường phòng....v.v.v nói rằng: Với họ, Vợ chỉ là 1 cây cảnh, là đồ trang sức cho họ mà thôi. Để mỗi lần họ đi đâu, Vợ đi theo và làm đẹp thêm bộ mặt cho Họ, chính vì vậy mà tiêu chuẩn đầu tiên họ đưa ra là 1 người Vợ xinh, ko cần hiểu biết, nhẹ nhàng ( nói chung là đi đâu cứ đi bên họ nhưng ko biết gì để can tthiệp vào CV của họ). Còn những người con gái năng động, tự lập, thông minh thì chỉ có thể làm bạn với họ mà thôi. Và người Vợ ấy chỉ là người sinh cho họ những đứa con và ở nhà chăm sóc con cái cho họ. Thậm chí họ sợ người Vợ thông minh sẽ lấn át hết hình ảnh của họ.
    Vì vậy mà mình hiểu kết cục của những cuộc hôn nhân như thế là gì mà. Nếu 1 người đàn ông càng thành đạt thì họ càng bận rộn và càng gặp nhiều rắc rối trong công việc thì lẽ ra họ cần phải có 1 người Vợ hiểu biết để chia sẽ với chồng mọi thứ, thậm chí là trong công việc của chồng. Nhưng rất tiếc Vợ của họ chỉ là những cô tiểu thư xinh đẹp, chỉ biết mỗi chăm sóc sắc đẹp, chứ chẳng biết cái gì khác. Và những cô gái kiểu này thường tỏ ra rất coi thường mọi người và rất kiêu ngạo. Vì Vợ như thế, nên mỗi lần người chồng gặp chuyện ko hay ở cơ quan, họ ko thể chia sẽ với Vợ được và họ thường tìm đến những người con gái thông minh, hiểu biết ( đa số xảy ra với cô thư ký or trợ lý của họ, or bạn đồng nghiệp) nên dể sinh ra ngoại tình..... Và nếu gặp phải 1 người vợ đỏng đảnh nữa, chẳng bao giờ chịu hiểu được chồng mình, lúc nào cũng nhõng nhẽo thì trước sau gì hôn nhân ấy cũng phải kết thúc.
    Tuy nhiên, đó chỉ xảy ra với kiểu con trai gia trưởng và đa số là thế hệ 7X, chứ theo mình thấy con trai thế hệ 8X có tư tưởng tiến bộ hơn, biết cách chọn Vợ hơn. Với thế hệ 8X, Vợ phải là 1 người thông minh và là người cùng họ xây đắp hạnh phúc gia đình cũng như sự ngiệp, cả Vợ cả chồng cùng nhau xây dựng mọi thứ. Và có 1 điều họ biết rằng Vợ chính là người nuôi dạy những đứa con của họ sau này. Nếu Vợ thông minh thì con cái của họ cũng sẽ rất thông. Với 1 cô gái thông minh thì họ có ý thức rất cao và họ biết mình nên làm gì và nên sống như thế nào để người chồng luôn cảm thấy yên tâm và tự hào về họ.
    Nói chung, con trai VN đa số còn có tư tưởng như ông Sếp này, nhưng mình thấy nếu boy nào đã từng sống ở nước ngoài or đang sống ở nước ngoài thường có tư tưởng thoáng hơn.
    Đây chính là lý do Tại sao con gái thông minh, sắc sảo ở VN lại phải lấy chồng Tây đấy? vì họ biết họ sẽ ko thể sống hạnh phúc với con trai VN được bởi họ cũng có ước mơ của mình, cũng có hoài bão của mình, họ ko thể chỉ là 1 người Vợ chưng cảnh bên các ông chồng thành đạt được.
    1 người phụ nữ thông minh thì họ biết " lịch sự trong phòng khách, đảm đang trong bếp và lẳng lơ trong phòng ngủ"
    Qua Topic này, mình thật sự hy vọng các bác zai nhà mình có thể mở rộng tầm mắt hơn và hiểu về chị em phụ nữ hơn.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Là 1 người đàn ông giỏi như thế, thông minh như thế mà có thể gọi người vợ này là " hồn nhiên ngây thơ trong trắng"
    Theo anh chủ Topic, Thế nào là hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng ạ??????? Chính câu nói này của anh đã được nguoi_con_o_lai giải thích dùm anh rồi đấy. Chúng em cũng là phụ nữ với nhau nhưng quả thật là ko thể chấp nhận được.
  5. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui có đọc sơ topic này. Công nhận ko fải khen chứ cô vợ của bác là "hồn nhiên đến bất ngờ". tui thật ko hiểu bác, bác lấy người để cùng chia sẻ suốt đời hay lấy làm kiểng cho nhà đẹp suốt đời đây. Bác đã dùng bao nhiêu thời gian để suy xét cho hạnh phúc cả đời của mình zẹ.
    ko bít khuyên bác làm seo. Bác nên phải dùng biện pháp mạnh thui. Nếu cần thiết thì ly dị --- trong trường hợp hết cách. Vì dù seo cũng fải quan tâm đến con nhỏ. Chứ người vợ như zẹ seo chịu được cả đời. Tui rất tôn trọng phụ nữ nhưng quả thật cô vợ như thế tui ko ham 1 tí nào dù cho ''''''''xinh như tiên, hồn nhiên như hồn ma'''''''' đi nữa.
    Cũng may người tui yêu (mặc dù đã chia chân rùi) ko như vợ bác.
    chúc bác sớm tìm được cách giải quyết.
    Thân.

    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 24/01/2006
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 24/01/2006
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Sai lòe rồi cô em . Đó là mấy chú vớ vẩn thôi . Chứ những người đàn ông thành đạt được nhờ tài năng và trí tuệ của mình họ ko nghĩ và làm như em bảo đâu . Những người kiểu như vậy rất coi trọng tài năng và phẩm chất của người phụ nữ mà họ sẽ chọn làm vợ . Chỉ có các anh dốt nát , mặc cảm mới sợ phụ nữ thông minh hơn mình thôi , chứ những anh giỏi lại rất trọng phụ nữ có khả năng hơn mình . Thật với em , xung quanh anh đầy trường hợp như vậy . Chứ bảo vợ là cây cảnh này kia chỉ là hạng trọc phú ngu dốt mới nghĩ thế . Thằng thông minh nó thừa biết 1 cái quan trọng là nếu vợ của gã ngu thì con của gã cũng sẽ ngu theo (con thường học mẹ mới chết chứ ) . Muốn có cây cảnh thì thiếu gì , tuyển vài em thư ký vệ sĩ xinh như mộng là xong ngay .
    Như ông già anh , dặn anh rất tha thiết : - Con ạ , vợ con sau này hình thức ko cần đẹp lắm cũng được , nhưng nhất thiết phải là người có trí tuệ . Chứ vợ con mà dốt thì dòng dõi nhà mình sẽ thảm hại lắm
    Cứ tưởng tượng mình có mấy thằng con đần đần là chán rồi , thật có tội với các bậc tiền nhân sáng láng
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hehehe......Ít nhất cũng phải có người như anh misi chứ? Cảm ơn anh về điều này, em rất thích kiểu con trai hiểu biết và mạnh mẽ như anh đấy. Chỉ tiếc rằng đa số trường hợp em gặp lại như anh Sếp chủ topic này. Hy vọng, tư tưởng con trai VN ngày càng thay đổi hơn, thoáng hơn................
    Vote cho anh 5* đó
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Ấy , ko nên chụp mũ Cái này khó nói lắm , nhiều bác chỉ vì cảm 1 ánh mắt mà lấy luôn cả người phụ nữ để cuối cùng khổ 1 đời . Yêu mà , người ta nói vì yêu nên ngu ( và vì ngu nên mới yêu )
    Với lại nói cho bé biết là anh chả hay ho gì đâu , vừa muốn người yêu xinh lại vừa thông minh hiền dịu nên mới ế chỏng vó từ năm này qua năm khác đấy chứ
    Ui , thiệt là :
    Thế sự du du nại lão hà?
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
    Dịch bậy :
    Dằng dặc chuyện tình , biết tính sao ?
    Say cùng trời đất hát nghêu ngao
    Gặp thời tán gái vô cùng dễ
    Vận lỡ anh hùng ế lao đao
  9. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn đừng nói vợ mình đào mỏ, trước kia khi lấy cô ấy mình cũng rất bình thường, cũng chỉ là một nhân viên. Mình không phải là giám đốc gì cả, mình chỉ là trưởng phòng. đảm nhận một bộ phận của một công ty và cũng mới lên chức được khoảng hơn năm. Tình yêu của mình không phải bồng bột, bọn mình cũng có một khoảng thời gian yêu nhau rất dài, cô ấy và mình cùng học chung một trường nhưng khác khoa. Bọn mình tình cơ quen nhau trong buổi dã ngoại. Chúng mình cũng có khoảng thời gian yêu nhau rất dài, khi về nước cả hai gia đình đều rất tán thành cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi kết hôn thì mọi chuyện không hạnh phúc như mình tưởng tượng. Trước kia khi yêu nhau thì mọi chuyện mình đều đễ dàng bỏ qua, nhưng khi đã là vợ chồng thì những chuyện đó lại thành chuyện lớn, mình luôn đối mặt với nó.
    Vợ mình cũng là một người rất thông minh, không phải như bạn nguyenquang nói "đa phần các cô xinh = kém thông minh". Nhưng không hiểu sao cái khoản nội trợ cô ấy lại kém thế. Trước kia khi còn ở nước ngoài, trước khi gặp mình thì cô ấy thường ăn uống ở quán. Từ khi bọn mình yêu nhau, cứ hôm nghỉ học hay khi rảnh, cô ấy lại đến chỗ mình chơi và mình cũng trổ hết các tài nấu nướng ra, chính vì thế cô ấy rất khâm phục mình ở cái khoản này, nhờ cái tài nấu nướng mà mình mới cua được vợ. Nhưng bây giờ mình lại gét cái tài vặt này quá.
    Nói thật là hôm nay viết đơn cũng chỉ là dọa cô ấy thôi, chứ thực lòng mình không muốn ly dị. Mình muốn xem cô ấy còn yêu mình nữa không, nếu cô ấy ký vào đơn thì tình cảm của mình với cô ấy coi như đành chấm dứt.
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Đây chính là lý do Tại sao con gái thông minh, sắc sảo ở VN lại phải lấy chồng Tây đấy? vì họ biết họ sẽ ko thể sống hạnh phúc với con trai VN được bởi họ cũng có ước mơ của mình, cũng có hoài bão của mình, họ ko thể chỉ là 1 người Vợ chưng cảnh bên các ông chồng thành đạt được.
    [/quote]
    Tớ chả thấy con gái VN nào lấy chồng Tây là thông minh sắc sảo. Toàn là bọn lấy một anh tây để vênh mặt, đi nhìn dây diện, chứng tỏ là ta đây khác người, có chồng ngoại. Con gái mà thông minh sắc sảo thì lấy một anh chồng VN có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp, biết lo lắng thương yêu chăm sóc gia đình. Còn bọn con gái lấy chồng Tây thì thứ nhất vì tiền, thứ nhì vi ***, thứ ba là sính ngoại, show up. Có thấy cô nào lấy chồng Tây là thằng nghèo kiết xác đâu, ca sĩ Thanh Thảo cũng lấy một ông già TGĐ chứ có phải thằng thanh niên đẹp trai đâu ? Lấy tây vì nó thơm tho, củ nó to nên xxx sướng hơn, lấy tây để show up coi như đồ trang sức. Những bọn này thì trước sau này cũng bị nó bỏ thôi. Bọn Tây thì lãng mạn nhưng không có cái nghĩa như VN, tình đã hết là bỏ nhau thôi, chẳng màng gì con cái. Tớ hỏi vài thằng tây tại sao mày thích con gái Á Đông, thì bọn nó bảo là tại vì con gái Á đông nó nhỏ, cái đó nó tight nên xxx có cảm giác, với lại con gái Á đông nghe lời chúng nó, chăm sóc từng li từng tí. Còn cái bọn TGĐ, GĐ... VN mà cặp gái đẹp, lấy vợ đẹp để chứng tỏ, khoe khoang thì chỉ là bọn tham nhũng, buôn lậu (Nguyễn Gia Thiều, Mai Thanh Hải...) hoặc mới nổi tí xíu, nhờ trúng mánh vài cái mà giàu lên nhưng mà cóc có trình độ thì cuối cùng cũng tiêu tán sự nghiệp thôi. Tớ đã gặp những người thật sự là đại gia, thì đối với họ việc làm ăn là trên hết, thời gian đối với họ là tiền, tiền đẻ ra tiền chứ không lãng phí nơi những cô gái chỉ có vẻ bề ngoài mà đầu óc trống rỗng, và thường có cuộc sống gia đình lành mạnh, các con cái đều học hành thành tài nhờ có người vợ đằng sau chăm sóc. Mối tình của họ bắt nguồn từ thời sinh viên, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì sự nghiệp mới vững chắc. Họ quý trọng đồng tiền chứ không xài bừa bãi trên mình những chân dài.

Chia sẻ trang này