1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienphuong_abc, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy....ko được nóng tính và vơ đũa cả nắm như thế.
    Thực ra những điều U nói cũng đúng và rất thực tế, nhưng cũng có vài trường hợp ko phải như U nói đâu U à! Cũng có những đôi đến với nhau vì TY nữa mà.
    Vấn đề này rất dài, có lẽ nên mở hẳn 1 Topic khác để thảo luận thì hay hơn. Chỉ có điều mình muốn nói rằng đa số con trai nước ngoài sẵn sàng ủng hộ Vợ mình thành đạt trong sự nghiệp và họ luôn cảm thấy tự hào về điều đó, thậm chí Vợ giỏi hơn chồng cũng ko sao. Đặc biệt Họ rất coi trọng phụ nữ ( Mình nói như thế ko phải là để so sánh với con trai VN đâu) bởi mình biết nhiều người con trai VN cũng giỏi và tốt lắm. Đúng như bạn nói "Con gái mà thông minh sắc sảo thì lấy một anh chồng VN có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp, biết lo lắng thương yêu chăm sóc gia đình" , mình rất thích câu nói này của bạn! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
    Hy vọng các bạn gái ai cũng nghĩ và hiểu được như thế ( Mình rất tiếc...vì mình.......)
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên "tư tưởng" bao giờ cũng thay đổi theo các thế hệ . Song việc 1 người đàn ông đõi có cách nhìn nhận như thế nào và đối xử ra sao với phụ nữ nói chung và vợ anh ta nói riêng phụ thuộc phần lớn vào nền tảng giáo dục gia đình mà anh ta được thừa hưởng . Lấy ví dụ : những cậu con giai từ nhỏ chứng kiến có hệ thống cảnh bố cậu ta rất coi thường mẹ thì khi lớn lên anh ta sẽ có xu hướng coi thường vợ ( vì từ nhỏ anh ta đã nhiễm bệnh như bố là coi đàn bà đái ko qua ngọn cỏ , sâu sắc lắm thì cũng như cơi đựng trầu ) . Không những chỉ là chuyện này đâu , mà nhân cách con người , nhân sinh quan sống của họ phụ thuộc phần lớn vào giáo dục gia đình ( giáo dục nhà trường VN thì ko có cái này vì vẫn mang nặng tính bên trọng bên khinh với phụ nữ )
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, đây có phải là chỗ để cãi nhau về con gái VN đâu. Ai thích lấy Tây thì kệ họ, ai thông minh kệ họ. Mình ngu ngốc chỉ biết lấy vợ đảm đang, biết quán xuyến việc nhà thôi.
    Còn bác chủ topic ơ. Em cá với bác là sẽ xảy ra 2 trường hợp :
    - Vợ bác kí đơn li hôn. Xong luôn đơn giản vì cô ta có bồ rồi
    - Vợ bác xé lá đơn li hôn. Cũng nên cho xong luôn vì cô ta coi chuyện này như tờ giấy lộn mà thôi
    Nếu cô ta còn biết cầm lá đơn mà khóc lóc, xin lỗi bác thì còn tiếp tục được. Nhưng trường hợp này chắc khó xảy ra lắm. Con gái đi Tây học thường như thế đấy, cái hay không học thường đua đòi học cái dở.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ Topic à! Vấn đề mọi người bất bình với Vợ của anh ko chỉ là vấn đề nội trợ đâu mà là tư cách làm mẹ của chị ấy kìa và cách cư xử của chị ấy với ông xã và mọi người xung quanh nữa.
    Mình ko hiểu chị ấy thông minh thế nào mà ngay cả những chân lý đơn giản và truyền thống nhất mà cũng ko biết thì..............???
    Có lẽ cũng do anh có lỗi nữa, vì yêu chị ấy quá nên lúc nào cũng chiều chuộng và nhường nhịn nên chị mới sinh ra ỷ lại và khăng khăng rằng anh sẽ ko bao giờ dám bỏ chị đâu, chị ấy nắm được cái gu của anh rồi nên chị ấy ko sợ anh nữa.
    Vì vậy, anh hãy xem lại bản thân mình đi. Ở bên ngoài, anh được biết bao nhiêu người tôn trọng như thế nhưng lại để 1 cô Vợ chẳng hề tôn trọng anh 1 chút nào. Người ta nói " Giàu vì bạn, sang vì Vợ". Đúng như anh nói " Nếu mọi người biết anh ko dạy nổi Vợ mình để Vợ mình coi thường như thế thì các nhân viên của anh nghĩ gì đây?"
    Em biết chắc cuộc hôn nhân này sẽ có kết quả rất xấu nếu anh hết sức chịu đựng rồi. Vì đó là bản chất của chị ấy, liệu anh có đủ tự tin để làm thay đổi chị ko? Dù sao thì anh cũng nên thử và cố gắng xem nhe. Chứ đừng làm gì vội vàng, hãy từ từ và thận trọng.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trí thông minh chả liên quan gì đến cách làm người của mỗi người cả !!! Mà thông minh còn tuỳ thuộc vào lĩnh vực nào nữa .Tỉ dụ như em khá Văn, hoạ, nhạc nhưng học toán, Hoá học .... dốt như bò thì sao ??? . Ở đây chúng ta chỉ nói đến người vợ khéo léo trong ứng xử thôi, nó ko đòi hỏi phải thật thông minh, du học Tây, Ta gì hết .
    Em ko nghĩ bác tác giả topic lấy cô ấy vì đẹp ko thôi .Rõ ràng 2 người đã từng có thời gian tìm hiểu và yêu đương .Tuy nhiên vì đang yêu người ta thường mù quáng , nên bác ấy nghĩ những vấn đề đó nhỏ nhặt, có thể thu xếp ổn thoả .Nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận" mà "rận" này lại ko dễ đuổi đi nên giờ bác ấy nản .Thất vọng, chán chường, mệt mỏi ....đều có cả .
    Trường hợp của bác đáng để cho các bạn đang yêu và chuẩn bị cưới suy nghĩ cho kỹ .Có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng sống với nó rồi mới thấy hết cái phức tạp . Bản chất con người ko dễ thay đổi đâu, trừ phi chính bản thân họ muốn ! Đừng bao h nghĩ là mình có thể thay đổi con người của đối phương, hay lèo lái họ theo ý mình
    @Maple-leaf : Hình như bây giờ bác đang quen 1 bé thích bác vì bác biết nấu ăn thì phải . Mà mẫu người phụ nữ của bác là gì ấy nhỉ
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác trước nhưng mà em đọc cái cô vợ của bác mà thấy ngứa tiết quá, trên đời này em ghét nhất cái bọn hợm người. Trong sáng, có học x gì mà "mắng nhiếc, khinh bỉ họ vì là người ở, thường hay lấy họ ra làm trò cười, đùa cợt ", lại còn bỏ con ốm đau đi chơi nữa ... cái loại này là cứ phải cho vào trại cải tạo từ 10 đến 20 năm mới biết thân biết phận
    Xoá cho nó đỡ căng thẳng
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 24/01/2006
  7. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chính thức tuyên bố : "SỢ LẤY VỢ" [/size=3]
  8. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em thấy câu chuyện của bác nó cũng cũng giống cái phim cổ tích em xem hồi trước, em kể cho bác nghe nhé, kết thúc rất có hậu :
    Hoàng tử và công chúa đã có hẹn ước của cha mẹ hai bên từ trước, công chúa rất xinh đẹp nhưng rất ương bướng,ích kỉ, coi thường người khác, chẳng coi những người dân lao động ra gì và luôn dè bỉu họ, ai cũng ghét công chúa thế nhưng ko hiểu sao hoàng tử lại rất yêu công chúa.
    Rồi một ngày công chúa bị bắt cóc đến một nơi rất xa, rồi nàng chạy trốn được, không có gì để ăn , nàng đói và khát, rồi nàng nhìn thấy một ngôi nhà cũ kĩ, bẩn thỉu, nàng vào nhà và thấy một ngươì nông dân mặc bộ quần áo rách nát , bẩn thỉu và che kín mặt đang làm 1 chiếc bánh, nàng rút ngay chiéc nhẫn ở tay ra và bảo sẽ mua chiếc bánh đó, người đàn ông ko đồng ý và bảo "sao cô ko lấy những nhẫn vàng lấp lánh,những kim cương sáng loá kia ra mà ăn,việc gì phải ăn chiếc bánh đạm bạc này" nàng tháo vòng kim cương ở cổ ra, người đàn ông vẫn ko đòng ý, chỉ đến khi nàng công chúa tháo hết nữ trang có trên người ra thì người đàn ông mới đồng ý bán cho cô chiếc bánh đó, cô ăn ngấu nghiến vì đói.
    Ngày hôm sau , khi cô bắt đầu thấy đói, cô đến xin bánh của người nông dân, nhưng người đó bảo:" tôi chẳng còn chiếc bánh nào , cô muốn ăn thì tự đi mà làm" rồi bỏ đi. Thế là nàng công chúa kiêu sa ngày nào, giờ đây phải đi gánh nước, giã bột.......để làm bánh ,cô làm hỏng rất nhiều lần và cuối cùng sau bao nhiêu lần làm đi làm lại cô mới làm được một chiếc bánh, và cô chưa bao giờ ăn được gì ngon đến thế,và cô đã nhận giá trị của lao động và quý trọng nó,điêu tưởng ko thể xảy .Nàng xin ở lại nhà người nông dân, ngày ngày người nông dân đi làm, còn nàng ở nhà cơm nước , giặt giũ. Nàng dần dần cảm thấy gắn bó với người nông dân đó dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt người đó......thế rồi 1 ngày nhà vua đã tìm ra công chúa, khi trở về nhà vua bắt công chúa lấy hoàng tử ngay, nhưng cô ko đồng , cô nhất quyết muốn lấy người nông dân xấu xí bẩn thỉu đó thôi, hoàng tử bảo đó chính là anh, công chúa bảo ngưòi toi yêu xấu xí và bẩn thỉu cơ, rồi nàng chạy đến ngôi nhà cũ nát của người nông dân, cô gọi mãi ko thấy người nông dân đâu và cô đã khóc tức tưởi......và người nông dân xuất hiện, chính là hoàng tử nhưng giờ đây bẩn thỉu và rách rưới, hai ngưòi ôm nhau hạnh phúc, và trở về làm đám cưới
    Tình yêu của hoàng tử thật lớn lao và cao thượng , chàng đã làm thay đổi công chúa
    Em xem phim này cũng lâu rồi , nhưng vẫn ấn tượng mãi, đúng đẹp như chuyện cổ tích !!!!!!
    chúc bác cũng thành công
  9. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi, thế vợ bác chắc không làm dâu nên mới tự do như thế? Giờ bác thử mời cho vợ sống với mẹ chồng xem, biết đâu mẹ bác lại trị được. Còn nếu có mẹ bác ở đấy mà vẫn tái diễn chuyện nhảy nhót quên con thì em xin đề nghị bác giải tán sớm cho bác đỡ khổ.
  10. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình đến đưa cho nàng tờ giấy ly dị, nàng ngỡ ngàng cầm tờ giấy đó một hồi lâu, những giọt nước mắt đã rơi trên giấy, tâm trạng mình lúc đó sao vui quá, có lẽ nào nàng đã biết hối hận chăng. Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, nàng đứng dậy đi ra phía bàn và cầm bút kí xoẹt. Lúc đó không hiểu bao nhiều trí thông minh sáng suốt của mình đang ở đâu mà lại không đoán ra được cái ý đồ đó của nàng, chân tay mình như có ai đang giữ lại không sao cử động được, mình cứ trừng mắt lên nhìn như không tin đó là sự thật. Đến khi mình hoàn hồn để chạy ra giằng lấy cái tờ giấy đó thì đã quá muộn, nàng đã cầm chặt lấy nó để xuống gối và nàng úp mặt khóc. Nghe tiếng khóc của nàng mà lòng mình như ai đang chát muối, mình cảm thấy thương nàng hơn bao giờ hết. Mình đã sử dụng cái chiêu thường hay dùng để dỗ dành nàng, mình đến bên nàng xoa lưng nàng và nói những lời xin lỗi. Nhưng có lẽ những lời xin lỗi của mình bây giờ đã quá muộn màng, nàng đã đẩy tay mình ra, anh đã không còn tình cảm với em nữa rồi, anh đã quên hết những lời hứa trước kia, bây giờ em coi những lời nói trước kia chỉ là sáo rỗng. Nghe nàng nói mà tìm mình quặn đau, nó cứ đập thình thịch, mình chỉ muốn có cái gì đấm vào nó để nó đừng đập nữa. Mình đã chơi một canh bạc lớn, mà đã đặt cả cuộc đời của mình vào đó, sao mình không suy nghĩ kĩ trước khi hành động, bây giờ hối hận thì đã muộn. Mình ngồi bên nàng suốt đêm, cứ ngồi nhìn nàng khóc mà sao mình thấy hận bản thân quá. Mình đã khóc, khóc từ bao giờ cũng không hay. Càng nghĩ mình càng thấy dại, sao mình lại ký trước vào cái lá đơn đó, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Mình đã nảy ra một ý nghĩ đen tối, hy vọng mong manh là nếu nàng thiếp ngủ thì mình sẽ trộm lấy cái đơn đó. Nhưng khi thực hiện cái ý định đó thì nàng choàng tỉnh dậy, giật lấy tờ giấy ngay trên tay mình, mình hận quá, sao không nhanh tay xé nát ngay lúc đó. Nàng đã nói thẳng với mình, mai em sẽ mang nộp lên tòa để giải quyết. Thế là hết rồi, mình đã mất nàng thật sao, từ nay sẽ không được nhìn thấy nàng, sẽ không được vuốt tóc, không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng... Mình cảm thấy mình thật là cô độc trên đời này, mọi thứ của mình như cái bị một hố đen trước mặt hút hết tất cả, chỉ còn mình cô đơn giữa cuộc đời này. Mất nàng cuộc đời của mình chẳng còn ý nghĩa nào nữa, mọi cố gắng phấn đấu trước đây của mình cũng chỉ là hư ảo, cuộc sống nếu thiếu vắng nàng rồi sẽ ra sao đây.
    Buổi sáng nàng đã đuổi mình về, mình đi như người không định hướng, định đến cơ quan nhưng sao mình lại quay trở về nhà. Mình đến nhà đóng chặt cửa lại, mình rất sợ có ông đưa thư nào đó hay ai đó gọi điện bắt mình ra tòa làm vụ ly dị kia. Bây giờ mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lại được cùng nàng sống như xưa, như có lẽ đó là ý nghĩ xa vời quá. Tại sao lúc giận mình chỉ nhìn thấy những xấu xa, mà không nhìn thấy vẻ đẹp trong tâm hồn nàng, những kỷ niệm trước kia lại ập về với mình. Mình vẫn yêu nàng, mãi yêu và mãi không đổi thay. Giờ đây mình mới thật sự đang ở trong cõi địa ngục u mê, mình đang cố trèo để thoát ra nhưng không sao làm được, bất lực quá. Mình thấy cuộc sống trước kia của mình rất hạnh phúc, sao mình lại nghĩ đó là địa ngục. Nếu mất nàng mình sẽ chết mất.
    Bây giờ phải làm gì đây để cứu vãn tình hình hiện giờ, mình không còn nghĩ được gì nữa.

Chia sẻ trang này