1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienphuong_abc, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Congratulation !
  2. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho tui cười 1 ít. hahaha. Tui ko có ý cười nhạo bác. Tui cảm thông cho nỗi đau của bác. Nhưng bác ko suy nghĩ rằng, cuộc đời bác đã sang trang mới seo. 1 người vợ mà tối ngày lo đàn đúm, nhân cách của cô ấy tệ. Theo tui nghĩ, ít nhiều vợ bác cũng đang chờ đợi cái ngày được ký vào cái đơn ý. Ko bít lúc ký vợ bác có tỉnh táo không? Thật sự nếu cô ấy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân và biết nghĩ đến gia đình, đến đứa con nhỏ thì tui nghĩ chí ít cô ấy cũng sẽ hỏi tại seo?? Nói dại ko chừgn vợ bác có bồ ở ngoài rùi.hehe. Bởi vì trước khi chết hay bị giết ai cũng muốn bít tại seo??? Chứ ko bít lý do chết tức tưởi lém.
    Đàn ông nào chẳng yếu duối trước những giọt nước mắt của fụ nữ. Nhưng bác ui. Hãy cố gắng đối diện với thực tại. Nếu thật sự bác ko thể nào quên cô ấy thì đừng cố quên càng quên thì chỉ càng nhớ thêm thui. Và nếu vẫn còn yêu thì cố gắng học cách làm gà trống nuôi con đi. Nói dại chứ, nếu cô ấy ko sửa đổi cách làm mẹ của mình thì giả sử bác và cô ấy tiếp tục sốhg chung tui thấy tội cho con bác quá.
    Bác cho tui mail của cô ấy đi tui sẽ gửi link này cho cô ấy. Giúp cô ấy cảnh tỉnh về cách làm mẹ, làm vợ của mình.
    Chúc bác năm mới bớt buồn
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đúng là câu "Con cá mất là con cá to" ứng vào trường hợp của bác này ...Thoát được cái địa ngục này thì bác lại tự đưa mình vào cái địa ngục khác .Chịu thua bác !
    Ban đầu bác cần 1 lối thoát, chừng thấy cái lối thoát đó dễ dàng quá bác lại đâm ...hẫng rồi thấy tiếc .Chẹp, đã nói bác cứ dùng hết các tuyệt chiêu đi, chừng ko cứu vãn được nữa thì let it go mới ko hối hận mừ ... Giờ bác muốn năn nỉ lại vợ bác thì chắc cũng còn cách, có điều ko biết bác có sẵn sàng làm và cũng chấp nhận sống kiếp tơ tằm gà trống nuôi con như trước kia ko thôi .
    Thế này nhé .Đến nhà cô ấy ngồi đó năn nỉ 1 cách lỳ lợm nhất .Nếu cần có thể quì xuống van xin :" Em hãy trở về bên anh .Từ đây về sau em muốn gì cũng được .Em đi chơi đến mấy giờ anh ko tra hỏi .Cứ để con anh lo cho. Em ko thích nấu nướng thì chúng mình đi ăn nhà hàng 5 sao, em thích chửi người làm anh cũng mặc kệ , bọn chúng là cái lũ mạt hạng, em chửi cũng đúng lắm mà ...Em là lẽ sống của đời anh, thiếu em anh ko sống nổi đâu. Chúng mình còn có con nữa mà .Em nỡ lòng nào để nó thiếu mẹ thiếu cha sao??" Nếu khóc được thì cứ việc khóc nhé ,thảm thương vào . Hãy nhận hết mọi tỗi lỗi vào mình, và những gì nàng đã làm đã nói là đúng tất tần tật ....Chiêu này gọi là "khổ nhục kế" đấy bác ạ Nếu nàng của bác còn chút tình cảm với bác và còn biết nghĩ tới con thì cô ta sẽ trở về thôi ,tự ái được ve vuốt rồi còn gì nữa ? Mà nhớ là phải mua quà cáp biếu xén coi như là để chuộc lỗi nữa nhé .Áo da, giày BCBG, hoa hồng, socola etc ....nhìu vào sẽ càng tăng hiệu quả ....Nếu rước vợ về được rồi thì bác hãy nhanh chóng đi mua 1 cái bàn thờ về để ...thờ bà nhé, vì chắc chắn là sau đó bác chả dạy dỗ uốn nắn gì được nữa đâu, ngược lại sẽ răm rắp nghe theo mọi lời nàng nói ấy chứ , sướng nhé, thế là về lại được cái "thiên đường mà bác đã ngỡ là địa ngục" ấy rồi .Sau 1 thời gian bác có thể được phong tặng danh hiệu "ông chồng giỏi việc nước, đảm việc nhà" nữa đấy ạ ....
    Đấy, đừng có mà ủ rũ ra như thế chứ .Dù cho có ra toà thì vẫn phải hoà giải vài ba hiệp nữa mà, vẫn còn time cho bác sử dụng khổ nhục kế ,cứ bình tĩnh mà run
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/f_361/642371.ttvn
    Hoá ra chủ nhân của topic này là 1 cô gái ( các bạn xem đường dẫn trên ) . Mình không hiểu câu chuyện này là như thế nào. Khi mình giả vờ gọi điện đến mua điện thoại đã nghe thấy giọng của bạn gái này. Nếu số 0989 839 739 của cô gái post câu chuyện này thì sao nhỉ ?
    Tiểu thuyết
    Câu chuyện của bản thân cô ấy.
    Hay cô ấy là em gái của anh chàng chủ topic
    Hay là cô ấy post truyện của bạn ( bè ) cô ấy
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic: bỏ thôi bác ạ, bao nhiêu chuyện xảy ra từ đầu chẳng lẽ bác quên hết rồi à? Bây giờ quan trọng là giành quyền nuôi con, chứ để cho cô kia dạy nó thì sớm muộn cũng hỏng thôi.
  6. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đó là em họ của mình, mình đã đăng ký mãi một nick mới nhưng không được nên dùng nick của nó để post bài.
    Cái con này, mới tặng nó cái điện thoại mà nó vác ra bán rồi, vậy mà trước đó bảo là thích cái đó lắm, mình chẳng hiểu đàn bà thế nào nữa.
    Nhưng bây giờ mình lại lo chuyện khác, nó chắc đã biết cái chuyện mình kể trên này rồi, bây giờ nó mà mang kể cho bố mẹ mình thì có dỗ dành được em đi nữa chắc bố mẹ mình cũng không đồng ý mất, các cụ gia giáo lắm cảm ơn bạn maigiuhinhbongem đã nói cho mình biết nếu không thì hic hic. Vừa gọi điện định mắng nó một trận nhưng bây giờ mình lại không dám thế, lại phải dỗ dành nó để nó không nói ra cái chuyện kia
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã trở thành hot topic roài... Quả bom đã được hẹn giờ...5 phút nữa nó sẽ nổ...
    Trong các phim 007 thì James Bond đóng vai người hùng. Anh sẽ thoát ra khỏi sự truy cản của địch và đến ngắt dây điện đúng lúc kim chỉ 00:01...Cả thế giới (hay mọi người trong rạp) sẽ thở phào...
    Tuy vậy, trong thực tế, không thấy người hùng đâu cả. Ai cũng đòi đóng vai nạn nhân, vì vai đó dễ đóng hơn.
    Bond! Cậu ở đâu?
  8. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CHào anh chủ topic
    Trước hết tôi xin chia buồn với anh nhé.
    Tôi cảm nhận rằng trong việc này anh chủ yếu xử lý theo kiểu cảm tính thôi mà không hề có lý trí. Tôi đồng tình rằng trong cuộc sống hiện đại hai vợ chồng chia sẻ công việc ra đình với nhau nhưng trường hợp vợ anh thì thật là không thể chấp nhận được. Như nhiều người nói đáy vợ anh xinh mà lại đi nhảy nhót lẳng lơ thế thì chắc là sẽ bội tình sớm thôi.
    Nếu là địa vị của tôi tôi sẽ ly dị. Dù tôi biết đó không phải là một quyết định đơn giản chút nào. Cuộc đời của anh còn dài lắm. Nó không chỉ là ngày một ngày hai. Cuộc đời này có rất nhiều phụ nữ bao dung tận tuỵ với gia đình nên anh hoàn toàn có tthể tìm được người làm cho cuộc sống của mình vui vẻ.
    Tôi lại trách bố mẹ vợ của anh. Nếu là một người hiểu không bao giờ bênh con gái như vậy. Làm như vậy chỉ làm hư thêm mà thôi, Thông thường khi vợ chồng có vấn đề gì bố mẹ vợ bao giờ cũng khuyên con gái, dạy bảo con gái chứ không mấy khi bênh vực.
    Nếu chuyện li di của anh thanh hiện thực, tôi khuyên anh đừng bi luỵ làm gì. Rồi thơi gian sẽ giúp anh cân bằng.
    Chúc anh tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Topic này bị quăng lựu đạn rùi... Tui dek tin câu chiện này lắm, vì dù sao câu chiện cũng chỉ là 1 chiều. Nếu có thật thì tui cũng dek thích cái kỉu thằng chồng ở nhà cưng chiều vợ nhưng lại lên đây nói xấu vợ và để thiên hạ chửi bới vợ mình là dek ngửi đượcĐồng ý là post lên đây để chia sẻ nhưng cái kỉu này thì hơi lạ, người như ông bạn bị vợ nó sỏ mũi cũng phải. Uh, lạ còn cái chiện cô em gái tên Phương nữa chứ
    Buùmm!!!!!!! Lựu đạn đoá
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ở cái box Tư vấn tình yêu này lâu lâu lại xuất hiện 1 topic rất náo động nhưng kết cục cuối cùng chỉ là trò đùa của ai đó để ... cho vui và trước khi lock topic thì em Vy Huỳnh thường viết 1 câu : - Cám ơn bác xyz đã làm cho box thêm vui , còn các bạn , xin hãy take it easy .
    Chắc lần này cũng sẽ thế thôi . Ghét mấy trò vậy ko biết

Chia sẻ trang này