1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với, cuộc sống của mình đang là địa ngục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienphuong_abc, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hèm, chia buồn cùng bác, nhưng đó là sai lầm của bác đấy
    vợ em mà như thế em sẽ li dị vào 1 ngày nào đó, bây giờ con còn nhỏ đành cố nhịn
    hành động của vợ bác như thế là thuộc BẢN CHẤT mất roài
    pó cu sửa làm gì cho tốn công

  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn tdna vẫn còn cay cú à
    @ Chủ Topic: Tớ thấy vợ của bạn trẻ con quá, dù chuyện gì xảy ra cũng chỉ ích kỷ lo nghĩ cho bản thân của mình thôi. Từ lúc 2 vợ chồng gây lộn đến khi làm giấy tờ ly dị, vợ bạn chỉ cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị đối xử tệ mà ko lo nghĩ đến những vấn đề long term khác. Cách hay nhất lúc này là nhờ mẹ bạn cho lời khuyên và giải quyết dùm đi. Người lớn sẽ có cách deal của họ, nhất là khi mình ko thể giải quyết được.
  3. chimsehoguom

    chimsehoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nếu có ly dị thì bác cố gắng dành quyền nuôi con đi. Đừng để vợ bác nuôi. Không thì thằng bé hỏng mất.
  4. chimsehoguom

    chimsehoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    công nhận là tdna nhiều lúc quá chuối. Công nhận là nhiều khi cần chuyện gì đó để đùa cho vui. Nhưng mà tớ thấy mod vyhuynh thì ngoài chuyện post bài kiểu xuề xoà ra thì chưa bao giờ đưa ra được chính kiến hay một ý kiến nào hay cả.

Chia sẻ trang này