1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với! Khẩn cấp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dreamerboy, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Để cho người iu mang thằng khác ra đe doạ em thấy bực mình cho cả giới đàn ông quá , sau này chả nhẽ bác ko chiều được nó thì nó bỏ đi theo thằng khác à , lôi nó ra một chỗ ôm thật chặt hôn cho nó một fát rồi nói anh yêu em nhiều , nếu nó vẫn tỏ thái độ đó thì bác tỏ rõ quan điểm nếu em muốn đường anh anh đi đường em em đi
    Bực mình cho giới đàn ông chưa vợ
  2. Master21

    Master21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ông này xử sự cũng được đấy, có vấn đề là nếu ông là người gây ra chuyện và người ta chưa thực sự yêu ông thì ông out là cái chắc...
    Nhưng dù sao đây cũng là một cách giải quyết
  3. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bạn đừng tự ái tui ko hiểu tại sao bạn có thể chịu đựng được cô ấy
    tui ko thích kiểu con gái như vậy
    theo tui bỏ quách đi cho rồi .Cô ấy ko đáng được yêu .Hãy để cô ấy đến với những người theo đuổi cô ta .Tôi tin chắc rằng rồi cô ta sẽ phải hối hận cho mà xem
    Nếu bạn tiếp tục chịu đựng nhường nhịn thì trước sau gì tình yêu của bạn cũng tan vỡ
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc dùng học thuyết tdna rồi đấy
  5. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đừng thèm trả lời gì cả. Cứ im lặng để đấy.
  6. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông quan trọng nhất là cái danh dự. Bạn gái mà lèo nhèo, so sánh này nọ là chẳng được rồi. Em muốn chia tay thì chia tay quách cho xong. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Chúc bạn vui vẻ và mạnh mẽ cho đáng mặt cánh mày râu chúng ta.
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, cậu đừng mất công mail miếc làm gì.
    Cậu nhu nhược rõ quá rồi, còn bé kia thì chả coi cậu ra gì,lôi đứa con trai khác ra gây sức ép thì đúng là loại rẻ tiền mạt hạng.
    Nếu càng níu kéo thì nó càng thêm coi thường cậu trong khi vấn đề chia tay của 2 đứa chỉ là vấn đề thời gian.Lần này hoãn lại có lần sau ngay.
    Thế nên nghỉ đi.
  8. ts138

    ts138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    "Không yêu em khi đã quen em,bắt con tim anh dừng lại khi đã yêu em, 2 điều đó đối với anh ko thể đuoc!"
    Sau khi bac fat ngon cau nay ket wua se ro rang:
    1. EM ay ko them chia tay nua=> vote cho em 5*
    2. Em ay ko them de y bac da noi ji=>bac close topic
  9. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, mình có ghé qua xem các bạn khuyên gì mà ko có thời gian trả lời .. Hôm nay định lên sửa tên topic (bỏ chữ Khẩn cấp đi để tiếp tục xin tư vấn mà quá 48h rồi)..
    Vấn đề mail đấy thì mình cũng giải quyết xong. Cách giải quyết nói ra thì chắc nhiều bạn lại chê trách.
    Các bạn nói mình đừng tiếp tục yêu nữa thì cũng khó .. Yêu thì dễ chứ quên mới khó. Bên nhau hơn 2năm rồi, chia ngọt sẻ bùi với nhau, cho dù mâu thuẫn gay gắt cũng chưa chắc dứt tình đc nói gì bọn mình. Thực ra ngoài chuyện mình kể với các bạn, nói chung là mình cảm thấy cô ấy khá hợp với mình (từ tính cách, cách ăn nói, cách suy nghĩ?)
    Việc các bạn khuyên thử nói đồng ý chia tay thì mình cũng không muốn. Thật sự mình ko muốn chia tay, vì mình vẫn rất yêu cô ấy, do vậy mình sợ rằng nói chia tay 2 đứa ko quay lại đc với nhau thì ? Còn nói chia tay rồi chờ cô ấy nói quay lại thì mình ko đủ nhẫn tâm, mà nói đồng ý chia tay rồi chính mình lại muốn quay lại thì lại càng làm cô ấy lấn tới.
    Mình cũng biết nhiều người nói ko nên tìm cách sửa đổi người yêu trở nên hoàn hảo mà nên tìm cách để yêu hoàn hảo người yêu của mình.. Nhưng thực sự là cái tính này của cô ấy làm mình nhiều lần rất bực mình rồi. Nhiều khi cô ấy rủ mình đi cùng nhóm bạn của cô ấy, mình tỏ ý ko muốn đi cho lắm thì cô ấy nói ?oKo sao, ở đấy cũng có nhiều anh lắm?.. Hoặc nhiều khi nói đến chuyện cơ quan, cô ấy lại chêm vào mấy câu kiểu như ?oCác anh trên cơ quan quý em lắm đấy?.. Những lần đầu mình cũng phản ứng ra mặt, nhưng cô ấy lại giận dỗi, nói là mình ko tin tưởng, nói là chỉ đùa và lần sau sẽ sửa.. Nhưng sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần..
    Đến bây giờ mình cũng vẫn chưa biết làm thế nào để cô ấy có thể bỏ cái kiểu này đi. Rất mong các bạn giúp đỡ.
  10. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thì mình thuộc loại hiền lành, và đúng là cũng có nhiều người nhận xét là hơi nhu nhược. Chuyện cô ấy lấn lướt như vậy xét cho cùng thì cũng có thể một phần vì mình hơi hơi thiếu tự tin . Mình sinh sau cô ấy vài tháng, tính năm thì thành ra năm sau (nhưgn thực ra trong hai đứa thì mình suy nghĩ già dặn hơn, chỉ có hành vi là trẻ con thôi). Hình thức cũng thuộc dạng trung bình, hơi lầm lì khó làm quen, thuộc type người sống vì nghĩa hơn là tính toán kĩ lưỡng. Còn bạn mình thì chăm chỉ, có thể nhận xét khách quan là xinh xắn dễ thương, tính tình dễ gần, và quả thật là trước mình đã từng có rất nhiều người theo đuổi (nhưng bạn ấy chưa yêu ai trong số đó cả). Hồi mới quen nhau mình cũng khá vất vả để tiếp cận .
    Còn việc chiều người yêu thì đúng là tính mình như vậy. Đây cũng ko phải là lần đầu tiên yêu nên ko có chuyện ?osay tình? quá mà chiều đâu, có lẽ tại một phần vì bạn gái mình hơi bướng nên chuyện mới thế này . Vì mình là con cả còn cô ấy là con gái út nên càng coi chuyện đc mình chiều chuộng là đương nhiên..
    Dù gì đi nữa thì mình nghĩ là tình hình này ko tiếp tục đc, vì vậy rất mong các bạn cho mình lời khuyên, làm thế nào để bạn gái mình có thể sửa tính này..

Chia sẻ trang này