1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với! Khẩn cấp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dreamerboy, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ khuyên bạn 1 điều là nếu bạn cảm thấy còn yêu cô ấy và cảm thấy cô ấy xứng đáng với bạn thì bạn nên giữ tình yêu đấy lại. Dù bạn có hơi nhu nhược hay cô ấy có hơi tự cao thì cũng là 1 tình yêu, và nó đẹp bạn ạ. Mình không phải có ý gì nhưng rất nhiều người khuyên bạn chia tay để giữ thể diện này nọ nhưng nói là 1 chuyện, làm lại là 1 chuyện khác. Hơn nữa đấy không phải người yêu họ nên họ nói chia tay dễ dàng lắm.
    Tình yêu đôi khi phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát, nhân vô thập toàn, có ai hoàn hảo đâu bạn nhưng mà họ vẫn yêu nhau đấy thôi. Bạn nên suy nghĩ lại, còn bây giờ nếu bạn muốn cô ấy sửa tính cách thì hơi khó đấy. Bản tính con người đâu dễ thay đổi đâu, hơn nữa bạn đã yêu là phải chấp nhận. Tất nhiên cái gì xấu thì nên sửa đổi để cho tốt đẹp hơn nhưng bạn đừng có coi trọng điều đó quá, không 2 người lại nảy sinh mâu thuẫn đấy.
    Vài lời khuyên chân thành và hy vọng bạn luôn sáng suốt
  2. chichoe06

    chichoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ngoái mình cũng theo đuổi một cô gái giống bạn gái của bạn. Hồi đó thấy cô ta nhõng nhẽo, đỏng đảnh lắm nhưng có lẽ vì yêu nên mình đã mù quáng cố theo đuổi. Thực ra sau đó nghĩ lại thấy cô ta vì biết mình thích rồi nên làm cao vậy thôi. Cả chuyện suốt ngày khoe là có nhiều anh theo đuổi nữa chứ.Thực ra những lúc như vậy cũng thấy tức tức nhưng ... vì mù quáng nên coi là chuyện nhỏ.
    Sau này bình tĩnh lại thấy cô ta cũng bình thường thôi, thậm chí là tầm thường ý chứ. Ưu điểm duy nhất là nhìn dễ coi một chút chứ có gì to tát đâu. Và đến giờ mình biết là mình quyết định đúng khi không theo đuổi cô ta nữa.
    Bây giờ mình đã có người yêu và thấy cô ấy thật sự tuyệt vời dù ko xinh bằng cô kia(ko mù quáng chút nào cả).Cô ấy thật dịu dàng và luôn mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc trong tình yêu.
    Mình biết là bạn hiểu lời khuyên của mình rồi đấy.
    Được chichoe06 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 25/05/2006
  3. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cô bé bạn tôi còn bướng hơn gấp nhiều lần , he he (nói xấu bạn tí) nhưng nói chung là fải bày tỏ thẳng quan điểm cho con bé đó biêt(xin lỗi vì đã gọi bạn ông bằng con bé) => là anh ko thích em mang thằng khác ra so sánh với anh , đảm bảo nó sẽ giận ông vài ngày ,nhưng sau đó ko bao h nó mang ra so sánh nữa đâu .
    Chúc ông hạnh fúc
    Bực mình thay cho giới đàn ông chưa vợ

    có gì báo lại anh em biết
    Được thantrau sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/05/2006
  4. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì bạn nói khá đúng suy nghĩ của mình. Hai đứa mình yêu nhau cũng được một thời gian rồi, ko phải là quá dài nhưng cũng ko phải là ngắn ngủi nữa. Hơn nữa bạn gái mình có rất nhiều điểm mà mình rất thích. Do vậy thật sự nói chia tay là việc mình ko muốn chút nào, thậm chí giả vờ đồng ý chia tay mình cũng ko muốn làm..
    Nhưng mình vẫn muốn có thể làm cách nào đó để bạn gái mình thay đổi một chút, chứ cứ tiếp tục như vậy e là càng về sau mình càng mệt mỏi.. Có lẽ chọn biện pháp nói thẳng như đa số các bạn khuyên bảo ở đây vậy, thà một lần giận dỗi còn hơn là cứ thỉnh thoảng chuyện này lại lặp lại.
    Rất cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên..

Chia sẻ trang này