1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nowandforever2004, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình với !!!!

    Mình thực sự mệt mỏi khi người yêu mình hay suy nghĩ lung tung. Bọn mình yêu nhau đc 1 năm rồi, càng yêu và hiểu nhau hơn thì cô ấy hay suy nghĩ rằng giữa mình và cô ấy có sự khác nhau trong suy nghĩ, vì vậy chẳng thể tiến xa được. Mình thực sự ko hiểu con gái nghĩ và muốn gì nữa, đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi vì công việc và luôn phải động viên, giải thích để cô ấy hiểu sự khác nhau ấy là hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể cho mình chút ý kiến đc ko ?
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Nếu bọn ấy đang là SV thì cứ tiếp tục dỗ dành nhau nhé, thỉnh thoảng "ứ rồi ừ" cũng hay. Còn nếu đã đi làm được dăm năm thì 99,99% bạn sắp sửa bay....vì cú đá của nàng rồi. Chuẩn bị tinh thần đi [​IMG]. Cái câu "càng yêu càng hiểu nhau hơn" lúc này sao nghe não nề thế, hồi mới quen cũng cái câu đó sao mà thân thương đáng yêu quá nhỉ ông nowandforever2004  [​IMG]?     Thế bây giờ ông muốn tiến xa hay tiến gần với nàng ?      Nếu tiến xa thì "kiên quyết ko ngừng thế  tiến công", còn nếu "tiến gần" thì để dành tiền - bạc  xăng-xe , thời gian - tâm trí thử sức với một niềm đam mê mới  (có thể là người con gái khác huặc nghiên cứu một lĩnh vực nào đó)Chúc ông nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết !    
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    chỉ có một lời khuyên duy nhất:
    Đừng biến tình yêu thành một thứ trách nhiệm mà hai người phải chịu đựng, và đừng cố gắng tìm kiếm sự vô vọng. Bạn hãy thư giãn và hãy đến với cô ấy khi nào cả hai người đều thấy muốn gặp nhau. Sự nhàm chán trong tinh yêu là điều tệ hại nhất đó.
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi đã hiểu tâm trạng mệt mỏi của bạn vì tôi cũng đã trải qua rồi, thật ra con gái họ khó hiểu lắm, tôi thfi đã phải làm rất nhiều cách nhưng hãy nói với họ rằng nếu họ yêu mình nghiêm túc và bạn cũng thế thì bạn nên đưa ra một con đường đi chung cho cả hai người, nếu họ yêu mình thì hãy cùng mình vượt qua những khó khăn còn đừng có những cái suy nghĩ khác nhau thông thường mà chưa chi đã làm mọi việc rối tung lên rồi mệt mỏi, mình đã quá hiểu và chẳng biết bạn ởt trong tâm trạng thế nao chứ mình thì thấy mình rất mệt mỏi và chẳng muosn làm gì cả , chúc bạn và bạn gái của bạn vượt qua những khso khăn để đi đến những quyết định đúng đắn của các bạn
  5. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Híc. Đầu tiên tự hỏi vì sao người yêu mình hay suy nghĩ lung tung đã.
    Ông có bao giờ uống rược qua đêm không?
    Ông có bao giờ lô đề không?
    Ông có bao giờ trễ hẹn không?
    ...
    Tóm lại là ông có hiểu được thật sự đằng sau mỗi câu hỏi của người yêu ông là gì không???
    Nhìn lại mình trước đã...
    Và có một câu bọn tôi rất hay dùng là: " không yêu trả dép bố về" ^_^.
    Thân, thế nhé
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thế thì mệt mỏi thật đấy !!! xa cô ấy một thời gian cho cô ấy sắp xếp lại những suy nghĩ linh tinh ???
  7. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật ... suy nghĩ khác nhau thì cũng iu nhau được chứ sao
    Miễn là hiểu và cảm thông ... và cũng nắn dần dần ... thế các cụ mới nói đến chuyện dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về
    Hay là cô ấy có ý định cắt ... tuy nhiên ngại nên cứ xa cách dần dần
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mà khuyên thì nên đưa em nó lên giường một số lần , sau đó có bỏ nhau hay chia tay chia chân nhau thì cũng không có gì để hối tiếc
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Seo ác thế bác, làm ăn còn để đức cho con cháu sau này nữa chứ
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Dòng dõi nhà tớ vốn có truyền thống hậu sinh khả uý , đời sau ác hơn đời trước

Chia sẻ trang này