1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngodilan, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngodilan

    Ngodilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình với !!!

    Chào các bạn
    Mình năm nay 19 t và đang đi du học.Trước khi đi du học được 3 tháng, Bạn gái chia tay mình, quả thật lúc đó mình rất thất vọng và ko tin được, và ko biết mình đã làm sai cái gì khiến cô ấy quay lưng lại với mình bởi bọn mình đã có 1 năm yêu nhau, cả 2 học cùng lớp và rất hạnh phúc.Thế rồi đến cuối năm mình học sút đi 1 chút, giáo viên nói rằng mình cậy đi du học, bỏ bê học hành nên làm mình mang tiếng xấu bởi mình chưa bao h có ý nghĩ như vậy, bạn gái mình cũng nghĩ là mìh mải chơi, ko chịu học rồi thêm một số lý do nữa, cô ấy chia tay mình.Mình lúc đầuko hề biết cô ấy có ý định đó nhưng là con người nhạy cảm, mình đoán biết được điều đó bởi cô ấy bỗng dưng ko chơi với mình, lên mạng ko thèm chat và khi mình hỏi mấy câu thì cô ấy cũng chỉ trả lời vài câu cộc lốc rồi bỏ đấy, mình thực sự ko bik làm gì, ko bik có nên níu kéo ko vì chả biết lòng cô ấy chia tay vì cô ấy chán mình hay sao....Mình vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, chỉ mong một ngày cô ấy sẽ nghĩ lại.Các bạn thông cảm và chia sẻ với mình nhé !
    P.S:Cô ấy chưa bao h nói trực tiếp lí do chia tay với mình, mình chỉ biết qua 1 vài người bạn thân thôi, mình nghĩ cô ấy cũng là người tốt, cô ấy ko muoón cho mình biết vội sợ mình biết thì trược khi đi du học sẽ buồn nhưng người bạn kia vì thương mình nên nói cho mình biết.... khó xử qá :(( !
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Way` nghe thương nhỉ . Quì xuống mà xin chắc e nó nghĩ lại đấy
  3. Ngodilan

    Ngodilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... cô ấy còn gửi cho mình bài " Chuyện tình lá và gió ", rõ ràng là có ý đồ rồi :( !
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thôi bỏ đi chú,gái nó ko iu chú nữa thì nên để nó ra đi ko lời trăn trối.gửi nó 1 bài gì chia tay nghe hoành tá tràng vào rồi tìm đứa khác
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, chú mới 19t, chú lại đi du học, a đoán chắc ít cũng 3 năm. Giai đoạn này chẳng có gì là ổn định cả, chú buông đi cho cả 2 cùng thảnh thơi cho mọi sự xảy ra trong tương lai.
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đi du học thì còn j để lăn tăn nữa, gái ai đợi được!
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của em kia với bạn này thì cũng vẫn còn
    bài Chuyện tình lá gió kia đâu là bài hát có ý chia tay rõ ràng
    chỉ là tạm thời giờ chưa tin vào cái TY của người đang đi du học thôi
    chưa biết là TY đó vài năm nữa sẽ thay đổi như thế nào
    giờ tạm thời cứ để đó
    khi nào đi về cả 2 tính tiếp
    nếu còn yêu thì tiếp tục , ko thì thôi
    tìm cách níu kéo hay làm rõ ràng mọi chuyện bây giờ cũg đâu để làm gì , vì có thể làm được cái gì đâu.
  8. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    em nó chia tay chính vì chú sắp đi du học đấy....
  9. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    lí do chú biết rồi còn gì
  10. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt cho cả 2

Chia sẻ trang này