1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi user_soft, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. user_soft

    user_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình với

    đầu đuôi câu chuyện là như thế này, mình và bạn gái mình yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, tết 2007 bạn gái mình về quê, có một người bạn gái không biết lại giới thiêu một người cho bạn gái mình, khi ra Hà Nội, vào ngày valentine người đấy mang một bố hoa rất lớn đến tặng bạn gái mình với mục đích gì thì mọi người chắc cũng hiểu, hôm đấy mình đang ở đấy mình đã ra nhận hoa và cám ơn thay bạn gái mình, bây giờ thì người kia đã biêt vị trí của mình, sau hôm đấy vì lịch sự nên bạn gái mình nhận người kia làm anh trai, thời gian sau đó bạn gái mình và người đấy vẫn nt liên lạc với nhau theo kiểu anh trai em gái, nếu nt bình thường thì mình không nói làm gì, họ hay nt đến 2-3h sáng và còn có lấn mình đọc tn người kia nt đến là "iu em gái nhìu" rối bạn gái mình lại nt là "nhớ anh trai lém" nếu là các bạn thì các bạn sẽ xử trí thế nào, sau hôm đấy mình nói là tốt nhất la nên hạn chế nt đi, nếu người ta có nt muộn thì không nt lại coi như đã ngủ rồi, sau hôm đấy mình tin người yêu nên đã không hỏi lại, cho đến hôm kia mình vô tình cầm máy đt bạn gái mình và thấy họ vẫn nt đến 2h sáng, các bạn thấy có điên không, mình dã tuyên bố thẳng là nếu bạn gái mình muốn nt với ai thì thoải mái nt, và đừng nt với mình nữa, các bạn bảo mình phải làm gì bây giờ, mình biết bạn gái mình rấu yêu mình
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    phức tạp thật
    em này có ý định song kiếm hợp bích đây mà
    bác phải cẩn trọng
    cưới đi cho nó lành
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

     
    Nói chung mấy năm yêu nhau cũng chả là cái gì đâu chú. Vợ chồng bây giờ còn bồ bịch bỏ xừ ra ( Hôm qua anh vừa lái Mig xong) . Giá trị xã hội bay giờ thấp lắm.
    ANh thật, nếu đã không có gì, đại khái là nó vật chú vãi đ@''''i ra, thì nó đã ko nhắn tin cái kiểu nhớ nhung đấy. Mà anh đồ rằng, chú phải làm thế nào mới đọc được tin nhắn trong máy đt của nóchứ( nó quên không xoá chẳng hạn).
    Anh không nói là nó vã thằng kia, nhưng cũng gần gần thế rồi đấy.
     

    được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 15/08/2008
  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    chuẩn !
    bác thử so lại mình với thằng kia xem
    con gái bây giờ nó cũng đòi hỏi nhiều thứ, ko phải chỉ riêng tình yêu đâu
    bác đẹp giai, bác tốt, bác học giỏi,v.v.v.v.....thì cũng là rác- nếu thằng kia nhà giàu và có điều kiện hơn bác.
    nhiều khi nghĩ thấy cuộc đời phù phiếm nhể
    đấy là bác còn chưa gặp trường hợp đứa con gái forward tin nhắn yêu đương của bác để gửi cho thằng khác , hoặc sửa lại thư tình của bác từng gửi cho nó để nó gửi cho thằng kia.......
    đại khái là thế
  5. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bạn nên bình tĩnh quan sát bạn gái mình, đừng giận quá mất khôn, biết đâu ấy muốn cho bạn thấy rằng ấy vẫn đẹp, vẫn cuốn hút..ấy muốn bạn quan tâm ấy hơn nữa đó..con gái đôi khi thích chọc người mình yêu giận lên, xem thử người ta có còn quan tâm đến mình không đó mà!!, bạn nên nhẹ nhàng với ấy nhé...hãy chăm sóc ấy nhiều hơn, bằng những nụ hôn chân thành, bằng những giây phút bên nhau trong một khungcảnh lãng mạng, bằng lời nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, một cành hoa bất ngờ trên bàn của người ta...
    chúc bạn thành công.
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    bạn nên thẳng tay xử lý bạn ấy ..hãy chăm sóc bạn ấy nhiều hơn, bằng những cú đấm,cú đá, bằng những giây phút địa ngục bên nhau, bằng những câu chửi thề, một cái tát thật mạnh và bất ngờ lên má của người ta...
    chúc bạn thành công
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

     
    Anh không nghĩ như chú . Ko phải thằng nào rách là không yêu được con ngon. Không cứ rách là phải đớp con xấu. Anh cũng rách, nhưng anh cạch mặt gái xấu và vô duyên. Và thêm nữa là anh cạch con nào lẳng lơ. Cái chuyện nó nhắn tin lúc nửa đêm là đã ko chấp nhận được rồi. Đấy là nhắn tin, chưa nói đến đã gọi điện buôn dưa hay đưa nhau đi phịch rồi cũng nên.
    Chuyện này tất nhiên phải đàng hoàng. Thích nhắn - thì nhắn, thích gọi thì gọi . Nhưng tôn trọng nhau bằng cách gọi trước mặt nhau. Sống phải đàng hoàng chứ lị.
    Anh biết có trường hợp, hai người đang ngồi với nhau, có thằng *** nào gọi cho em kia. EM kia vẫn nghe máy nhưng mà trong cuộc nói chuyện chua thêm 1 câu : Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy. Thế là ko được rồi. Làm người ai làm thế.
    Chuyện của chú chủ topic này. Anh muốn nói trắng phớ ra. Nói chung là hơi chuối. Nhưng chphảich chấp nhận thôi. 2 năm - gần 3 năm - cứ cho là 3 năm đi. Anh ko nghĩ là hiện tại mối quan hệ nó tốt như cách đây 1 năm . Nói thật ra nó chán chú đến tận cổ. Nó giữ mqh với chú chẳng qua là nó chưa tìm được con hàng nào ngon hơn chú. Đc giới thiệu thằng này, có vẻ ngon hơn chú, nhưng nó chưa đá đít chú bở vì nó chưa biết rõ thằng kia ra làm sao ( anh nghĩ rằng vài tháng - 1 hoặc 2????). Nó sẽ cho chú di bụi. He he. Tuy nhien cũng không hẳn, có thể nó muốn thèm phở . Cái gì mới lạ chả thích. Đồ cũ dùng 3 năm chán ốm.
    Thời của anh - anh năm nay hơn 3 xị - anh đã từng thấy có đôi yêu nhau ( ông anh anh ) 9 năm. Bây giờ đã có 2 đứa con . Mà bà chị anh xấu vãi. Ông anh thì đẹp trai cao to,tàigiỏi. Và có một vài đôi khác yêu nhau < 10 nă . Nhưng bây giờ anh ko bao giờ thấy cả. 3 năm của chú là quá nhiều, đủ để chán. Anh nghĩ bây giờ chú cũng dadng chán lắm, nhưng chú tiếc cái 3năm nên chú mới bốt bài ở đây.
    Chú phải làm cho ra ngô ra khoai, lành làm gáo, vỡ làm muôi.
    Nói chung, chú chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
    Chúc chú có 1 vẹo xinh tươi và ngon nhất là nó yêu chú-ko lăng nhăng với thằng nào hết
     

    được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 15/08/2008
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    bất cập quá
    Theo anh thì chú hơi kém, anh nghĩ là gái nhà chú nó đang có ý đồ bắt cá 2 tay đấy, chú cứ nghĩ nó yêu chú, ờ có thể, những để nó cứ ntin với thằng khác là ko được rồi, chứ đừng có kiểu anh trai em gái tầm này. Anh anh em em vẫn làm LỚP thôi, nên chú phải cắt đứt mọi liên lạc của gái với thế giới trai bên ngoài: phủ đầu, giận dỗi, cáu kỉnh, ghen, bám sát gái trong lúc này ... Nói chung càng áp sát gái bao nhiêu thì gái càng ko có cơ hội đi với thằng khác. Có như thế thì ntin tầm 2 tháng thì cái thằng anh trai nó cũng nản. Hoặc cao tay hơn thì lấy sdt của thằng đấy, hẹn nó ra gặp mà chửi sao phải nghĩ
    Còn nếu Gái bây h nó cũng thực tế lắm, chú phải cẩn thận cho anh. 3 năm chứ 6 năm ở trên cái ttvn này có mà đầy, mà chú đã bem em nó chưa nhỉ Chưa thì bem khẩn cấp. Ko bem gấp thì có ngày lại tiếc đấy Cố gắng lên nhé chú em
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú làm thế thấp quá . Việc kak gì phải băn khoăn . Nó ăn vào bản tính rồi, có đêm nằm ôm nó, nó vẫn cứ tò tay lấy điện thoại nhắn tin, có trói tay nó lại thì nó dùng lưỡi bấm số. Sao mà phải xoắn.
    Chú đã nghe câu Đồng sàng, dị mộng chưa ?
  10. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146

    Đàn ông mà lẽo đẽo theo dõi gái hoài thì không hay bác ạ, hãy để gái tự ý thức là mình đúng hay sai..Chủ pic nên copy cái topic này hoặc in nó ra mà đem cho gái nhà đọc (nhất là bài của bác Miracle), nó đọc xong thấy nó đúng hay sai thôi. Nếu nó nhận ra được lỗi của nó thì xí xoá xem như nó trẻ dại mới yêu chưa hiểu rõ, còn cứ tiếp tục ko biết nhục thì nên vứt đi bác ạ!
    Được trungnhut sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 15/08/2008

Chia sẻ trang này