1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi user_soft, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. user_soft

    user_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã quân tâm và cho em ý kiến các bác cứ cho em thêm ý kiến, em sẽ nghe bằng 2 tai và sẽ tìm ra các giải quết dứt điểm...
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0

     
    Chú dằn mặt 2 đứa nó đi cho anh. Với con người yêu thì tuyên bố thẳng là anh ko thích em liên lạc hay tình cảm anh em gì gì với thằng đó hết, 1 là chấm dứt trò đó, 2 là giải tán luôn và ngay. Thằng kia thì gọi điện chửi nó 1 lần, lần sau vẫn thế thì đánh chết nó đi. Dằn mặt chúng nó ngay ko là lại nhục đới. Cứ thế mà làm cho anh.
    Sửa từ đệm
     

    được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/08/2008
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ổi ôi, chú gấu quá, anh sợ . Anh thì đâm chém nhau vì tiền . Chứ vì 1 con đàn bà mà đi đâm chém nhau thì thật là vãi....
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này được phóng thích mà hok vui hay sao?
    Em chưa được gặp áng quần hồng nào trâm anh thế kiệt, đức hạnh nặng như bom bao giờ, chỉ toàn vớ phải loại người đời mắt thịt - và em có nhận xét là cả rổ bọn nó đều dâm, dâm kiểu dâm ngầm. Đại loại là : Yêu đương công khai với một thằng rồi, nhưng tự dưng có thằng nữa ve vãn bài bản chút là mắt mũi cứ tớn lên. Đây là sự thật các bác gái cấm cãi.
    Bác chủ topic mất công hờn tủi bực tức làm jì, đời zai bác ạh, cứ vác cần đi vụt vô tư (chọn con nào sạch sẽ chút, giờ AID hơi nhiều). Bác cứ thử ngẫm mà xem, nhiều thằng nó ăn thịt gái đầy mồm đầy miệng, cũng là một đời zai, sao mình cứ phải tự giam hãm chi cho khổ.
  5. user_soft

    user_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    em nói thế này các bác có thể sẽ chửi em là đồ ngu nhưng em chấp nhận, tuy yêu nhau đã 3 năm rồi nhưng em chưa làm gì quá đáng hết, nói thẳg ra là chưa ABC em yêu và rầu tôn trọng GF, 2 đữa yêu nhau cả 2 nhà cũng biết cả rồi, phải cái GF of em có tính rất hay tâm sự bạn bè, có khi nào nói thì cô ấy lại nói là chuyện bạn bè không nên cấm, và việc nt đó chỉ la như anh em bạn bè bình thường thôi, cái việc nt như thế em cũng đã nhẹ nhàng nói mà GF của em van nt, và em thấy cô áy rất thích nt tâm sụ bạn bè kiểu như thế, bác Miracle nói cũng có ý đúng, đã thích nt như thế rồi thì không cách nào co thể cấm được,
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

     
    Anh không quan tâm đến chuyện QHTD trước hôn nhân. Và anh cũng chả ủng hộ nó. Việc chú chưa đớp em ý, anh ko quan tâm. Đấy là việc của chú, không ai chửi chú ngu cả.
     

    được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/08/2008
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản thôi, ngồi nói chuyện thẳng thắn.
    Hãy cho cô gái ấy biết cảm giác của mình để người ta cũng thành thật với mình. Nếu cô ấy yêu thằng kia rồi thì tan chợ cho sớm chiều, cái dạng con gái phụ nghĩa như thế ko cần giữ. Nếu người ta chỉ là tình cảm anh em bạn bè thì sẽ biết ý nhị để giữ cho người mình yêu tránh khỏi những xúc cảm lạ thường.
    Nếu thông minh và khéo léo, anh có thể xử lí bằng cách cho cô gái ấy vào tình thế của mình để cô ấy có thể cảm nhận được những gì anh đang chịu đựng. Chú ý tránh kiểu ông ăn chả bà ăn nem mà trả đũa nhau. Cách làm thế nào thì chắc anh tự hiểu được chứ.
    Chúc may mấn
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Rất thích phong cách bác Miracle, một chanquayxoan mới chăng? :D.
    @Chủ topic: Bác không nên nhượng bộ kiểu đó, không chịu được thì bye đi, loại người không biết điều bác không phải tiếc, tâm sự chó gì mà 2 giờ sáng? Éo có việc gì khác để làm hay sao?
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    kinh !
    đánh nhau vì 1 đứa con gái
    người ngoài nghĩ gì
  10. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Một số gái hình thức trên trung bình một tý mặc dù đã có người yêu rồi nhưng vẫn thik à ơi với giai theo đuổi. Nó tự cho mình cái đặc quyền là ko yêu thằng theo đuổi nhưng bắt thằng đó làm của để dành phòng khi bị đá và thường nguỵ trang dưới hình thức bạn bè hoặc anh trai. Gái này ko yêu ai thật lòng và thường coi tình yêu là 1 trò chơi thú vị. Thật khôi hài khi chủ topic nói rằng nó rất yêu bạn trong khi nó vẫn à ơi với thằng kia tới tận 2-3 giờ sáng. Bạn cũng thật là buồn cười khi nhận quà 14-2 của thằng kia thay cho bạn gái, thằng kia nó tặng quà cho con kia cơ mà, bạn nhận như vậy thì thành ra 1 thằng đực chấp nhận tình cảm của 1 thằng đực à.
    Lại nói về gái kia: đây là loại gái ko biết điều, thik mập mờ trong tình cảm để chim chuột. Điều cần phải làm là chỉ cho nó thấy nó là ai? nó đang đứng ở vị trí nào? Chỉ cần làm đc 2 việc này là chủ topic có thể hoàn toàn yên tâm mặc cho thằng kia à ơi thoải mái.

Chia sẻ trang này