1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi user_soft, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú ỡm ở bỏ con mẹ, chú ko dứt khoát trong cái chuyện tình tay 3, anh em kết nghĩa vườn đào Lâm Gia Thôn thì có ngày trắng mắt. Có thể gf của chú ko dê, nhưng nó cũng là con người. Mà con người thì cũng có tâm sinh lý đặc biệt. Chú tôn trọng gái, anh ok, chú ko chén gái vì tôn trọng, anh ok. Nhưng chú phải hiểu rằng cái tình yêu thời đại này, 1 khi nó đã đến mức độ gắn kết là 3 năm rồi, thì đi chơi hay đi đâu đó cũng chỉ là loanh quanh đi chơi vớ vỉn, đi mãi nó cũng chỉ đến thế. Đôi lúc phải thay đổi ko khí, đi xa và party thể xác. Đấy là sự hoà hợp và khiến 2 người gắn kết với nhau hơn.
    Chú có cái nhìn lạc quan về gái là tốt, bên cạnh đấy, gái nó vẫn thủ dâm tinh thần với cái thằng bỏ mẹ kia, thế là thế *** nào Anh cũng như bác miracle, anh *** tin được cái chuyện tình anh em bem bem salem đấy đâu. Chú nên dứt khoát và dứt điểm cho anh. Chú mà ko nhanh trước sau gì thì chú cũng lên đây rên rỉ ỉ ôi đấy.
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bạn làm thế là không chấp nhận được .
    Thật sự buồn cho bạn .
    Bạn nên dứt khoát chia tay đi .
    Việc một người con gái nhắn tin vào đêm khuya là rẩt rất ko hay .
    Sau nếu bạn cậu buồn ,nó gọi "anh trai " đến thì cậu lại khổ rồi
  3. user_soft

    user_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    vang em sẽ nghe hết ý kiến các bác nhưng em cấn các bác tư vấn thế nào là để sau này có chia tay khi nó nhìn mình thì phải đứng dưới nhì lên, làm thế nào nó phải tôn trọng mình, chứ các bác cứ hơi tý là phịch với phạc mãi làm gì
  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    -cách 1 : cho nó link vào đọc topic này
    -cách 2 : bác đè nó xuống, rồi tắt đèn đi
    *cả 2 cách đều giúp bác ttuyên bố chấm dứt với nó, và rõ dàng là nó phải ngước cổ lên nhìn bác
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ơ!! em có hạ thấp cái jì của gái tí nào đâu, phập nhau thì có jì gọi là nâng lên hạ xuống nhỉ, chuyện cơm bữa ý mà bác.
    Ở đây bác chủ topic nói yêu (yêu đương đấy nhá) tận 3 năm mà chưa oánh trận nào là em phản đối kịch liệt, cái chuyện yêu nhau lâu dài mà không hề phang nghe nó quá khó trong thời buổi này (hôn hít, quẹt diêm, đá bá via - không được tính).
    Kưa gái ngoan với mục tiêu lấy về làm vợ, hay kưa gái (có thể ngoan hay không ngoan) với mục đích xyz jì đó đều phải phang hết, không phang nó bỏ hoặc nó phang với thằng khác.
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hầu hết là các bác zai vào tư vấn và chia sẻ, và đặc biệt là an ủi cho chủ topic! Em không bênh ai cả mà chỉ muốn nói 1 cài điều:
    Thứ nhất: Việc nhắn tin với người khác giới đến tận 2h sáng 1 cách thường xuyên và liên tục là không thể chấp nhận được
    Thứ 2: 1 thói quen không thể thay đổi trong 1 sớm 1 chiều
    Thứ 3: Hãy đặt mình vào địa vị người khác để quyết đoán hơn!
    Thu'' 4: Không thể ngăn người nào đó có tình cảm với mình! Quan trọng là cách đáp lại của mình thế nào thôi!
    Em đặc biệt ghét kiểu bắt cá 2 tay hoặc xen vào chuyện tình cảm của người khác. Để người khác hiểu được mình là rất khó, và em muốn nói thêm 1 điều nữa, yêu nhau 3 năm và tôn trọng nhau đến mức như 2 bác thì zai này không phải là người đầu tiên tán tỉnh gái nhà bác. Cô ấy khôg phải là người lẳng lơ như các bác nghĩ, đửng đổ hết lỗi lầm lên đầu cô ấy. Việc gì cũng có 2 mặt của nó, bác hãy xem lại mình, xem lại tình cảm bác dành cho cô ấy thời gian gần đây! Em tin, nếu yêu bác thật lòng thì cô ấy sẽ biết cách giải quyết ntn cho vẹn cả đôi đường! Kiếm được 1 người bạn để tâm sự cũng không phải là dễ đâu bác ạh!
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mình khinh nhất loại đàn bà ăn ở hai lòng. Bác chủ "To-xic", nên xét lại đi nhé, làm gì có triện trong sáng khi đã có người iu mà 2 giờ sáng nhắn tin cho zai. Bác nên có ý kiến rõ ràng, ko được thì thôi, ko tiếc loại rơm rác này.
  8. user_soft

    user_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ là như thế này nhé, nếu như GF của em đã nt như thế thì mình cũng xem lại mình xem đã quan tâm đến người ta đủ chưa, đàn ông chúng ta khi đi tán gái thì rất quan tâm, đến khi tàn đổ rồi chỉ biết hưởng thụ mà không vun đắp, hay như một số bác chỉ nghĩ đến việc phịch, trong khi đấy một số thằng vệ tinh nó đang trong trời gian cưa hay nói cách khác là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì nó rất quan tâm, chính vì thề gái nhà ta nó cảm nằng là đương nhiên, cũng như anh em mình ra đường thấy gái xinh ********* nào chả nhìn rồi xuýt xoa, nhưng cảm ở mưc độ nào có thể chấp nhận được, như GF của em là không thể được, các bác gái nhà ta thấy em nói thế có đúng không ạ, và em cũng nói luôn là em lập toppic lên vời múc đích tốt đẹp, tránh nững phút nóng giận mất khôn. các bác có ý kiến gì em mong các bác nói nhẹ nhàng chút, đừng để vi phạm nội quy diễn đàn
    Được user_soft sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 17/08/2008
  9. kungfu0211

    kungfu0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    gifMình hơn dduwt thằng kia rồi còn gì , cố mà tận dụng nhưng gì đan có mà chiến đấu chứ . Cứ nghĩ vậy cho thoải mái .
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic không phải là một người thực tế trong tình yêu nên là vẫn thấy chưa đồng tình với các ý kiến của zai ttvn. Đúng là bác cũng nên xem lại mình. Quan tâm cũng chỉ là một phần. Cái việc yêu đương tất nhiên phải có âu yếm. Gái nó hay mâu thuẫn và nghĩ lung tung lắm bác ạ. Bác ôm ấp hôn hít đòi quan hệ thì nó lại sợ này sợ nọ (thật ra là sợ bị đá) nên là ỉ oi từ chối. Còn bác mà lại không đòi thì nó lại cho rằng mình không đủ hấp dẫn, bác chê nó không yêu gì nó cả. Thế nên là nó phải khẳng định rằng nó vẫn có thể quyến rũ được người khác
    Có lẽ bác cứ vẫn nghĩ rằng *** không giải quyết được vấn đề gì. Thật ra thì nó khá là quan trọng đấy, người ta vẫn thường bảo là tìm đến *** để giảm stress cơ mà . Bác suy nghĩ kỹ nhé, thay đổi cách yêu chứ không thì chấp nhận việc nó yêu bác và ngủ với thằng khác (chuyện này giờ là bình thường rồi)

Chia sẻ trang này