Các bạn giúp mình với Mình chuẩn bị đầu tháng 8 sẽ đi du lịch bụi cùng em trai mình vào Huế - Đà Nẵng ,mong các bạn giúp mình thông tin về nhà nghỉ ,giá cả dịch vụ với,cám ơn các bạn thật nhiều nhé.
Chào huonglan, Chắc là dạo này casino ế ẩm nên đóng cửa đi bụi? Nếu bạn đi chơi theo kiểu bụi bặm thì theo tui nên đi bằng ô tô. Xuất phát từ HN bằng ô tô của tụi Sing Cafe, loại xe này sẽ đừng tại Ninh Bình và Phong Nha trước khi tới Huế. Cũng nên ghé qua Phong Nha trước khi Khu vực này được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Tiền vé đến Huế cũng chỉ có vài đô thôi, nếu tui nhớ không nhầm là khoảng $6 gì đó một người. Trong khi đó đi tàu hoả mất khoảng 200,000VND loại ngồi mềm tàu nhanh. Đi theo xe cùng với Tây Balô sẽ được giới thiệu các dịch vụ phù hợp với túi tiền và sở thích của dân du lịch bụi. Mỗi điểm dừng chân đều có hệ thống khách sạn, nhà hàng tương ứng. Ở Huế là KS Hùng Vương hoặc Trường Tiền, loại phòng khoảng 70.000VND-150.000VND / phòng đêm (2 người/phòng, không bao gồm ăn sáng,có điều hoà). Bạn cũng có thể tự chọn KS mini gần đó, khu vực đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt... giá cả thì tuỳ loại phòng và "thời tiết" của ông bà chủ và tuỳ vào khả năng khéo léo mặc cả của bạn. Bạn có thể thuê xe máy đi chơi nguyên ngày, giá khoảng 50.000VND-70.000VND/ngày tuỳ loại xe, xăng tự đổ, thường là xe City - Hàn Quốc, Dream hoặc Wave Tàu, cũng có xe Thailand; chủ xe sẽ yêu cầu giữ CMND hoặc hộ chiếu. Nên tham quan chùa Thiên Mụ, Đại Nội, Lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, đồi Thiên An. Nếu có nhiều thời gian thì đi lăng Khải Định, điện Hòn Chén. Tới Huế thì đi ăn chè hẻm, bánh khoái, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ướt, bún bò giò heo, cơm hến (rất cay). Buổi tối đi xích lô dạo chơi và ăn cháo gà khuya. Xích lô ở đây khá rẻ, khoảng 20.000VND có thể đi chơi vòng quanh các phố chính rùi. Người Huế thổ âm nặng, căng tai lên nghe mới hiểu, nên biết trước một số từ dùng khác với dân Bắc để tránh hiểu lầm. Sang Đà Nẵng cũng gặp vấn đề về ngôn ngữ. Dân Quảng có thổ âm rất thú vị, khó mà bắt chước được. Bạn lại tiếp tục đi xe của Sinh Cafe mà tới Đà Nẵng vì độ an toàn, sạch sẽ (toàn khách du lịch mà). Không nên đi xe đò ở các bến xe. Xe du lịch sẽ dừng tại Lăng Cô, làng đá Non Nước. Đễn Đà Nẵng thì nên chạy luôn tới Hội An ngủ đêm tại đó. Hội An cách Đà Nẵng khoảng 25 km về phía nam, thuộc tỉnh Quảng Nam. Cũng có nhiều điểm cho thuê xe máy. Giá phòng thì cũng tuỳ loại, cũng giống như Huế thôi. Đi bộ trong các phố cổ Hội An là một thú đặc biệt. Nên chọn đến vào ngày rằm hàng tháng, đêm đó các nhà sẽ tắt điện và treo đèn ***g cũng như tổ chức một số trò vui khác (có thể hát dân ca, múa lân...) Giá vé thắng cảnh cho từng điểm ở Huế là 4.000VND hoặc 5.000VND; Hội An là 12.000VND; NGũ Hành Sơn là 5.000VND; Bảo tàng Chàm - TP Đà Nẵng là 20.000VND. Ăn uống thì cũng không đắt, có thể ăn fastfood theo kiểu Tây, các món dân dã của địa phương hoặc cơm theo kiểu miền Trung; giá còn rẻ hơn HN. Tất nhiên nếu bạn chọn nhà hàng đất tiền thì không nói rồi. Tốt nhất là mua bản đồ TP Huế và Đà Nẵng trước khi đi mà ngâm cứu. Bạn cần biết thêm thông tin gì nữa không?
Cám ơn Toet nhiều nha, uh dạo này mọi người tu hết hay sao rồi đó nên Casino của mình phải tạm thời đóng cửa để lang thang đây đó vậy Mình định ở Huế 2 ngày rồi ở Đà Nẵng 1 ngày ,sau đó mới vào Hội An ( Hội An thì mình không lo vì mình có người nhà ở trong đó ,mình muốn ở Đà Nẵng vì muốn đi thăm Bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn và làng chạm khắc đá dưới Ngũ Hành Sơn, bạn có thể giúp mình thông tin về nhà nghỉ của Đà Nẵng và các dịch vụ của Đà Nẵng không?cám ơn bạn rất là nhiều đó.Nếu có thời gian ,mình định đi thăm cả Mỹ Sơn nữa ,bạn có biết các dịch vụ liê quan tới Mỹ Sơn ko?,hic hic bạn giúp đỡ mình nhé,
KS ở Đà Nẵng thì mình chỉ biết vài khách sạn lớn, hạng từ 2 sao đến 5 sao thôi. Có lẽ không phù hợp lắm với ý định đi bụi của bạn. Bạn có thể trả tiền phòng từ khoảng 180.000VND/phòng được không? Tất nhiên là trong phòng có đầy đủ mọi tiện nghi, TV satellite, tủ lạnh, bồn tắm... A, bạn cũng có thể tới KS Datraco, hình như có loại phòng khoảng 120.000VND có điều hoà, TV thì phải. Đi Mỹ Sơn thì bạn có thể thuê xe máy để tự đi, cách Hội An khoảng 60km; hoặc xem có xe tour nào đó thì đi ghép cùng. Giá vé thắng cảnh là 50.000VND (đây là giá cho người nước ngoài, hình như người VN giảm đi được chút chút) bao gồm cả tiền xe jeep để đi sâu vào trong Thánh địa. Chỉ cần đi trong nửa ngày là đủ, một đống đổ nát hoang tàn mà. Cũng chẳng hiểu Di sản còn lại mấy cái tường nát, rồi đến đó lại nóng nực vô cùng , bụi nữa chứ. Nếu có thời gian thì cũng nên tới. Và khi bạn đi Huế- Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn có nghĩa là bạn đã đi theo lộ trình của con đường Di sản rồi đấy, tha hồ mà khoe nhé. Hìhì Bảo tàng Chàm có nhiều Yoni và Linga lắm, nhiều cái bị mọi người khoái sờ nên bóng lừ! Ngũ Hành Sơn cũng hay, leo lên thờ phì phò, leo xuóng mát lạnh. Toet chụp cảnh động Huyền Không đẹp lắm nhé, mỗi tội bị mất phim rùi. Tiếc quá. Có mấy giọt nắng như được rẩy xuống từ thinh không nhẹ chạm vào đáy hang, lung linh, huyền hoặc. Cảnh tượng hiếm thấy. Nếu huonglan tới đó chụp ảnh mang về cho bà con chiêm ngưỡng nhé.
hihihi Toet nói đúng đó ,mình muốn đi theo du lich đến Huế-Đà Nẵng-Hội An- Mỹ Sơn là mình muốn đi theo lộ trình của Di sản văn hoá TG mà ,hihihi ,mình cũng từng là sinh viên ngành Du Lịch nên cũng ham được đi đây đó lắm , ôi trời ơi ,mình chỉ cần nghỉ ở phòng có 2 cái quạt mát thôi,không cần điều hoà đâu,nhưng Ti Vi và tủ lạnh ,bồn tắm chắc là phải có đủ ,hihihi à Toet gợi ý dọc đường đi Huế nên ghé vào Phong Nha ,làm cho mình cũng đang suy nghĩ lắm lắm ,Toet đã giúp thì giúp mình cho mình cho chót nhé ,bạn cho mình biết về dịch vụ ở Phong Nha đi ,cám ơn bạn nhiều lắm ,hihihi mình sẽ chụp ảnh mang về mà,ko biết 3 cuộn phim thì có đủ không nhỉ?
không đủ đâu nếu bạn có dự định chụp hết những linga và ioni bóng lừ trong bảo tàng chàm. Mỹ Sơn là 1 thánh địa nên nó có giá trị rất lớn về mặt lịch sử.Tuy do bị chiến tranh tàng phá nhưng những gì còn lại cho đến hôm nay cũng đã góp phần ít nhiều cho quá trình nghiên cứu về giai đoạn phát triển rực rỡ của triều đại champa(Trà kiệu). Nếu muốn hỏi thăm về Dà Nẵng thì mail cho tui đi.tui là dân ĐN mà.chỉ tiếc là không ở ĐN thui,.... Cháo cá không xương...
Ôi mình đâu có dự định chụp hình hết các Yoni và các Linga đâu ,chưa có dự định làm các nhà khảo cổ học hay các nhà bảo tàng học đâu ,hic hic chỉ chụp các hình đại diện thôi ,chứ mình nghĩ ở đâu cũng chụp hình thì theo tuyến đường mình đi chắc là 10 cuộn phim cũng hết ,trước đây mình cũng có vào Đà Nẵng rồi ,cũng được ngồi trên đường gì mình cũng không nhớ tên nữa uống cafe nhìn sang bán đảo Sơn Trà ,nhưng lần đó mình đi năm 97 nên cũng lâu quá rồi ,chắc bây giờ đến Đà Nẵng chắc lạc quá
huonglan chắc là chỉ học du lịch thôi chứ không đi làm theo ngành đã học, phải không? Đã chọn loại phòng KS chỉ có quạt mát thì cũng có các tiện nghi khác tương ứng; sẽ khó mà có đủ cả TV, tủ lạnh và bồn tắm trong căn phòng loại đó đâu. Còn phòng KS có điều hoà mà có tất cả những tiện nghi kể trên phải là ở KS thuộc loại 2 sao trở lên. Toet sẽ cố gắng kiếm cho bạn loại phòng phù hợp và sạch sẽ, an toàn. Mình sẽ thông tin cho bạn sau nhé. Ở Phong Nha thì chẵng có dịch vụ gì cả. Bạn có thể vào link này mà xem chi tiết tui đã post kỳ trước về chuyến đi tới Phong Nha kỳ thú: http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57161 Chúc huonglan và các bạn cuối tuần vui vẻ, Toét
Hi!!! góp thêm tí. Đi Huế thì chú ý Xích lô nhé ( máy chém đó ) khách tôi đã từng đi cuốc Xích lô 30 phút với giá ghinet là 200.000 VND. Phải trả giá trước, nhớ đấy.. phải trả giá. Mà này đã lang thang ra Cồn Hến chơi chưa? chè bắp được phết.. thăm thôn Vĩ này, thăm bến Lăng Cô này... Đà Nẵng hả?? cầu quay sông Hàn cũng phê ra phết, đi qua đó đi sang bên kia sông, khu nhậu hải sản đó. Nhà hàng nhiều như lá tre.. nhậu cũng rẻ. Cà phê hả: Hara Kim Đình đi, đối diện Khách sạn Sông Hàn đó, ngồi ngay sát mặt sông..trùi ui..mát..trùi ui..lung linh.. trùi ui....thèm.( ngồi vững kẻo..tõm cái là rách việc ). Vậy có đi Non Nước hả, Hội An hả, nhà hàng Lê Bá Truyền, đặc sản Cao Lầu.Cơm gà, trùi ui...lại ...thèm. Rồi. Ok chúc vui vẻ.