1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn góp ý cho mình thoát khỏi mớ bòng bong này với!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeucuacon, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản quá,tui chỉ hỏi cậu một câu:nếu không có anh chàng kia xuất hiện thì bạn gái của cậu có cho cậu ba tháng hay không?và khi có một chàng khác xuất hiện pro hơn chàng kia thì lại có một gia hạn thời gian như thế nào nhỉ?Hãy bước đi và bỏ hết quá khứ ra khỏi đầu
  2. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến cho em, em nhớ ngày xưa, khi cô bạn gái của em mới xuống HN làm, khi đó còn lạ nước lạ cái, khi đó họ cần em, khi nào giận dỗi là họ gọi điện làm um lên, đòi làm liều, đứng tầng 4, đứng trên cầu long biên, cầm dao.... thế mà giờ đây thì ai thương em, bạn bè vẫn bảo em rằng, thương người là tàn nhẫn với bản thân, tại sao lại như thế nhỉ, ai cũng cần có tình người mà....
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn vàng vàng: Thật không còn gì chuẩn hơn nữa!
    Đáng tiếc cho anh chủ topic là mọi chuyện hoàn toàn đúng như những gì chị trên này nói, nhất là những đoạn mà em đã highlight. Nếu thực sự yêu anh thì bây giờ là lúc mà chị ấy, lẽ ra phải ở bên anh để động viên, chia sẻ và cùng tìm ra một con đường hoặc ít nhất là một lỗi thoát cho chuyện này. Vì dù sao thì chị ấy cũng là một người có một vai trò nhất định trong chuyện này, phải không?
    "3 tháng để anh làm 1 điều gì đó..." thực sự chỉ là cái cớ. Anh thử nghĩ vội trong đầu xem liệu trong chừng ấy thời gian anh có thể làm được gì? Để khẳng định mình, con số nó phải tính bằng năm, thậm chí là bằng chục năm anh ạ! Trước đây, một cô bạn đã nói với em rằng: "con gái họ khéo lắm. Nếu muốn chia tay, họ sẽ làm cách nào đó để họ không phải là người "đá" anh và họ sẽ ra đi mà không phải mang trong đầu suy nghĩ mình là người có lỗi."
    Bản thân tình yêu phải được xây dựng lên từ tình cảm của cả 2 phía. Nếu chỉ một mình anh thì anh có cố gắng thế nào đi nữa cũng vô ích. Em nghĩ anh chị nên có một buổi ngồi nói chuyện thẳng thắn. Anh hãy nói cho chị ấy tất cả những gì anh nghĩ và những khó khăn cũng như quyết tâm của anh trong chuyện này. Nếu chị ấy thực sự yêu anh thì chị ấy sẽ làm như những gì mà chị trên này đã nói. Còn nếu cái bài "3 tháng..." vẫn được đưa ra thì em nghĩ có lẽ, một sự khởi đầu mới sẽ tốt hơn cho anh.
    Chúc anh sớm bình tâm lại. Mọi chuyện dù tồi tệ đến đâu thì cũng sẽ qua mà thôi.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải nói thế nào nữa.
    - Về mặt tình cảm: hẳn cô bạn gái của anh đang nghiêng về người kia rồi. Em nói thật anh đừng buồn.
    - Nhưng anh vẫn còn cơ hội, vì tình nghĩa giữa hai người như thế cơ mà. Đâu phải nói bỏ là bỏ.
    Tuy nhiên các bác trai cũng nên hiểu cho con gái tụi em. tụi em dù sao khi lấy chồng, điều kiện đầu tiên là hai người yêu nhau, nhưng sau đó cũng phải nghĩ đến đủ thứ khác. Chúng em có thể không cần nhà lầu xe to, nhưng cũng phải lấy người có thể/ có khả năng lo cho mình.
    Nên nếu không có tiền thì phải có chí.
    Bác cứ lao đầu vào buồn phiền là hỏng chuyện ngay.
    Bác phải chứng tỏ cho nàng của bác thấy TIỀM LỰC của bác chả kém gì thằng kia cả.
    Nếu bác không thế được thì... chỉ còn đợi tình yêu của chị kia thế nào thôi
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở trên đã góp ý rồi, mình không nói thêm, ca này nếu đường đường chính chính mà đấu thì bạn đã thua.
    Có hai cách:
    1) Quên em ý đi và tâp trung vào sự nghiệp. Coi như là bài học kinh nghiệm
    2) Dùng thủ đoạn để chốt hạ, con gái khi đã xxx thì sẽ ít có sự lựa trọn, sẽ phải theo bạn. Cách này hơi tiểu nhân và có thể phải vi phạm pháp luật nhưng thực tế. Trước khi dùng cách này cũng nên nghĩ đến hậu quả nếu thất bại nhé. Và cả khi thành công cũng phải cư xử rất khéo nữa mới giữ được.

    TB: nếu phải dùng đến phương pháp thứ 2 thì thật sự không đáng mặt đàn ông lắm, tuỳ bạn thôi nhưng nếu là tớ sẽ không làm. Tuỳ theo tình cảm của bạn với người ta thế nào
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 23/04/2009
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình bác chủ topic nhé: Gần 10 năm quen nhau đã thể hiện được gì, và bà kia muốn 3 tháng nữa thì bác thể hiện được cái gì cơ chứ? Muốn giãy hàng đây mà. Tái ông mất ngựa chưa chắc đã dở, được ngựa chưa chắc đã hay. Thực ra là 28 vẫn còn trẻ chán, nhất là bác chủ topic . Vội gì, sự nghiệp đã. Còn không nghề nghiệp gì cưới người ta về cũng chả sung sướng gì. Tối ngày tiền nong rồi lại cãi nhau, mệt lắm!
    Lời khuyên: Lượng sức mình bác ạ. Gia đình giúp được gì không? Còn không thì khi nào bác có thể lo được cho gia đình của bác, 3 năm hay 5 năm nữa? Khi đấy hãy cưới em nó . Không chờ được thì để cho em nó ra đi tìm kiếm hạnh phúc của nó. Yêu là mang hạnh phúc đến cho gái bác ợ.
  7. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    EM chọn cách 1, mấy năm trời em cũng chẳng giấu, chuyện 3 cái xxx đó chắc chắn sẽ có rôi. nhưng điều đó em tôn trọng mà ko muốn đả động đến.
    Cảm ơn các bác nhiều lắm!
  8. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    EM chọn cách 1, mấy năm trời em cũng chẳng giấu, chuyện 3 cái xxx đó chắc chắn sẽ có rôi. nhưng điều đó em tôn trọng mà ko muốn đả động đến.
    Cảm ơn các bác nhiều lắm!

    Khó lắm bạn à, vì hiện giờ mình muốn lo học xong để lấy cái bằng để tự lập cho sau này nữa mà
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    yêu nhau 8 năm rồi mà bây giờ suốt ngày đi uống nước xem phim với người khác .Tôi nghĩ là anh ra đi là hợp lí rồi . Bà kia chả có tình cảm gì với anh đâu .Mà chị gái và mẹ của bà ta đã tỏ ra khinh thường anh rồi thì sau này có lấy nhau rồi cũng vẫn khinh thường thôi.
  10. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 5, cách đây 1 tuần cô ấy có hẹn với mình rằng, "thứ 5 anh xuống với em", vì cô ấy bảo là thứ 6 cô ấy được nghỉ, và thứ 5 cô ấy được trả nợ ca nên cũng được ngỉ (cô ấy làm trực tổng đài Sfone mà), nên hẹn mình xuống, nhưng hôm qua nhắn tin cho mình bảo rằng thứ 5 vẫn phải làm vì người trả nợ ca mắc bận nên chưa trả đc, nên xin lỗi đã lỡ hẹn với mình. mình đã đoán biết đc cô ấy ko muốn gặp mình nữa, mình đã nt lại bảo rằng "thế là anh sẽ ko đc gặp em nữa sao?" cô ấy bảo để lần nghỉ sau sẽ gặp, mình buồn lắm, và hôm nay là thứ 5, mình kiểm tra bằng cách lúc sáng tầm 7h mình gọi cô ấy, cô ấy bảo là tổng đài bên vĩnh phúc mất điện nên bên chỗ cô ấy làm nhiều việc quá, nên phải chạy ra ngoài nghe điện của mình (khoảng thời gian gần rớt cuộc gọi).
    Mình để đó đến 10h rồi gọi trực tiếp 905 lên tổng đài, gặp một trực viên, và mình yêu cầu muốn gặp số XX là số của cô ấy trên tổng đài Sfone, và chị đó bảo chờ 1 lúc, và 1 lúc sau trả lời mình rằng số XX hôm nay ko có ca trực. Mình thấy mình bị nhói tim.
    Sau mình gọi luôn cho cô ấy, và cô ấy nói với mình rằng đang đi ăn, nếu muốn chờ cô ấy ăn xong thì gọi lên tổng đài gặp cô ấy để kiểm tra. mình càng thất vọng.
    và mình cũng có đá thử vài câu
    -"em à, anh rất nhớ em!", "tuần sau em nghỉ hôm nào để anh xuống với em",
    -"tuần sau em nghỉ thứ 2 và 6"
    -"hay là mai anh xuống"
    -mai anh phải học mà, để hôm nào đc nghỉ thì đi
    -thế thứ 2 anh xuống, vì thứ 2 anh học 2t cuối từ 16h
    -uhm để rồi tính anh a.
    Chiều mình đi học, và khoang3h mình gọi, lúc đó có lẽ cô ấy biết đã lộ nên nói chuyện thẳng thắn với mình rằng, em không muốn gặp anh nữa! Và mình vẫn ko hề nói gì, bình tĩnh nói chuyện với cô ấy là, không nên nói dối anh, anh chỉ cần gọi điện để nghe em nói, không nhất thiết em phải jấu anh như thế! và mình đã nói chuyện với cô ấy rất lâu, đến khi điện thoại của mình hết pin mới thôi, mình vào lớp học tiếp!
    Túm lại chúng mình đã nói chuyện, và mong muốn của mình là tôn trọng ý kiến của cô ấy, và sẽ không sâm phạm đến cuộc sống riêng tư của cô ấy nữa. và khi không còn tình cảm nữa, mình mong muốn đc làm 1 người anh, 1 người bạn cảu cô ấy, vì chúng mình đã quá hiểu nhau từ chân tơ đến kẽ tóc rồi mà.
    Thật lòng mình yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy luôn làm mình tổn thương.

Chia sẻ trang này