1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn góp ý cho mình thoát khỏi mớ bòng bong này với!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeucuacon, 19/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ông này, chính tả sai nhiều quá, đọc nhiều lúc giật cả mình.
    Thôi quên đi, để cho người ta đi. Ở lại thì người ta không hạnh phúc, dù lựa chọn ấy là đúng hay là sai, dù sau này bạn có sang hay hèn thì cũng đỡ ân hận, đỡ trách móc nhau.

  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ ra đi là hợp lý anh ạ, mặc dù sẽ rất đau khổ thời gian đầu. Vì tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là một thói quen cảm xúc mà thôi. Khi đột ngột phải từ bỏ một thói quen, chắc chắn người ta sẽ rất khó chịu. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...
    Chứ em thấy anh chị yêu nhau mà cứ phải gọi điện kiểm tra kiểm soát nhau như này. Rồi bên gia đình nhà chị kia như thế. Mà cái chính là bản thân chị kia cũng không hề có ý thức xây dựng, thì chuyện đổ vỡ, nếu không xảy ra bây giờ thì trong tương lai cũng sẽ xảy ra mà thôi.
    Em thiết nghỉ, việc trước mắt anh cần làm là kiếm lấy một việc làm đủ nuôi bản thân mình đã rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác. Chị ấy đã tỏ rõ thái độ như thế rồi mà anh vẫn còn níu kéo thì thật là...
    Trước đây, cách đây cũng không lâu em cũng như anh. Cứ mỗi lần thấy có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào là gọi điện, nhắn tin kiểm tra rồi thôi thì đủ kiểu. Nhưng giờ thì em kệ. Quan trọng là tin tưởng nhau. Còn nếu đã thích như thế thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" và lúc đó thì người ta cũng không còn xứng đáng với mình, không còn xứng đáng để mình dành hết tình yêu, sự quan tâm chăm sóc cũng như cả cuộc sống của mình nữa.
    Một lần nữa chúc anh mau tìm được lối thoát cho chuyện này!
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chẳng bít khuyên gì,,,chỉ biết rằng hãy làm theo lời con tim mách bảo
  4. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng là chấm dứt 1 chuyện tình buồn vào ngày 30-4 rôi, gọi điện từ sáng đến trưa ko bốc máy, rồi nhận 1 tn là anh đừng gọi vào máy em nữa, em không nghe máy đâu. rồi 2 máy đều tắt phụt, quá buồn...
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thoáng chút buồn cho câu chuyện của anh và vận vào câu chuyện của bản thân mình, buồn ghê gớm .
    Anh đừng tiếc cho nhưng gì đã qua bởi nó đã là quá khứ rùi. hãy hướng tới tương lai, trước mắt là có một công việc ổn định để có thu nhập nhất định nào đó. Rồi một tình yêu đẹp sẽ đến với anh. Chúc anh hạnh phúc
  6. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở nào mà nói thế hả em zai?
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em ko trách bạn gái của bác, con gái có quyền chọn cho mình nơi tốt nhất mà họ đặt niềm tin. Bác nên tôn trọng bạn ấy, và cảm thấy hạnh phúc khi ng bác đã yêu được hạnh phúc. Nếu bác có cố quá bằng cách này hay cách khác hay chăng chỉ là sự chộp giật
    Hãy để 7-8 năm kia là kỉ niệm, đàn ông ko nên quị lụy quá vì mối tình, xét cho cùng cũng chỉ là cảm giác. Thật là đau thật là khó để mà quên..nhưng là con zai thì phải vượt qua hết.
    Em thấy lỗi phần lớn là của Bác. Vì Bác ko giữ được, bác ko tạo cho gia đình cũng như bạn gái mình niềm tin vào bác.
    Thôi cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra, cố lấy về nó lại đi zai gái cho bác mọc sừng thì cũng ko sướng tẹo nào.
  8. lao_phat_gia

    lao_phat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    .
    Quên đi anh ạh , càng đau khổ càng fải cố gắng ... Phấn đấu vài 3 năm nữa cho nó thèm ...!!!
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ reply của tớ hơi thừa, nhưng đã đứt rồi thì thôi. Kệ nó! Vào quán karaoke nào đó, chọn bài Vẫn nhớ- Tuấn Hưng, rồi cover đoạn điệp khúc trên theo kiểu này thử xem :
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    bởi vì em ko cần anh nên anh cũng đếch cần em
    dù cho em đi thật xa thật xa anh cũng không gọi về
    trong tim anh nay đếch có bóng em
    Quên nó đi bạn ạ. Gọi là "nó" thì có thể bạn không khoái nhưng mà nó chả đáng cho bạn buồn. Chúc bạn vui!
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cậu nhìn bản thân mình xem,29 rồi đấy,nhưng công việc chưa ổn định,còn phập phù như thế thì thử hỏi ai dám lấy,nếu như người ta không quá yêu cậu,xét cho cùng cậu chưa có điểm nào nổi bật,ngoài cái cách cậu nói chuyện rất thật thà,nhưng vợ chồng sống với nhau đâu riêng gì chuyện thật thà đó,còn bao lo toan về cuộc sống,trong đó còn có vấn đề tài chính nữa,vậy thử hỏi nếu cậu là một người con gái,liệu cậu có lăn tăn như thế không,thế nên,biết rằng cậu yêu cô ta(chỉ yêu thôi chứ chưa phải rất yêu),nhưng cậu hãy hiểu đàn ông là trụ cột gia đình,vì thế cậu học cho xong đi rồi kiếm một công việc ổn định,sau này biết đâu cậu se~ yêu rất nhiều một người khác,đến lúc đó lập gia đình sẽ tốt hơn bây giờ,chắc phải mất một thời gian cậu mới quên được,nhưng sẽ nhanh thôi.

Chia sẻ trang này