1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban hay cho biet cam nhan cua minh ve Chopin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi metamodel, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em đã đi rồi, chợt ngoảnh lại thấy bài bác giomuathubaydi mà giật thon thót không thể không quay lại. Nghe sướng đến sững sờ.
    Câu danh ngôn của bác là :"Đánh Mozart mà còn thấy khó tốt nhất chuyển đi đệm hát thì còn có cửa kiếm ăn." quả là đáng phải được đem vào phát biểu trước mặt toàn thể các nghệ sĩ, giáo viên, sinh viên Piano ở nhạc viện Hà Nội. Rồi sau đó đáng được khắc trên một cái biển mạ vàng và treo trước cổng nhạc viện.
    Xin bác, bác làm thêm một câu về các nhạc sĩ, nhạc trưởng, nhạc công cho em nghe với. Ví dụ (em chỉ thay đổi lời bác nói vài chữ thôi nhé chứ không phải mồm em nói ): "nhạc như nhạc Mozart mà sáng tác/chỉ huy/đánh còn thấy khó thì chuyển đi quét rác còn có cửa kiếm ăn".
    Em tin là, sau khi bác nói thế, đường phố Hà nội sẽ sạch lên một cách bất ngờ, đạt tiêu chuẩn Jakarta ngay tắp lự mà chả cần phải đề ra các hình thức phạt tù người vứt rác hay bẻ hoa ngoài đường làm gì.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 19/02/2005
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 19/02/2005
  2. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Piano Concerto no.1 và 2 của Chopin viết lúc ở Ba Lan hay ở Pháp nhỉ?
  3. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Piano Concerto no.1 và 2 của Chopin viết lúc ở Ba Lan hay ở Pháp nhỉ?
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả hai bản đều viết trong thời gian ông ở Ba Lan, trong đó, bản số 1 viết tặng cho mối tình đầu của ông.
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả hai bản đều viết trong thời gian ông ở Ba Lan, trong đó, bản số 1 viết tặng cho mối tình đầu của ông.
  6. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả bác, lãng mạn quá.
    Em có cảm giác là bác Chopin lúc sang Pháp vì trong lòng chứa chất quá nhiều nỗi buồn nên không thể dồn toàn bộ tâm huyết cho việc sáng tác những tác phẩm lớn, nhưng những tác phẩm thời kỳ đó vẫn thể hiện vẻ đẹp được toát lên từ một tài năng âm nhạc tuyệt vời hiếm có. Giá mà Chopin gặp nhiều hạnh phúc hơn trong đời thì có lẽ ngày nay chúng ta còn đươc thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa của ông.
    Tưỏng như Chopin là sự bù đắp cho việc Mozart mất quá sớm, tiếc là tài năng ấy vẫn chưa được phát huy hết công suất.
  7. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả bác, lãng mạn quá.
    Em có cảm giác là bác Chopin lúc sang Pháp vì trong lòng chứa chất quá nhiều nỗi buồn nên không thể dồn toàn bộ tâm huyết cho việc sáng tác những tác phẩm lớn, nhưng những tác phẩm thời kỳ đó vẫn thể hiện vẻ đẹp được toát lên từ một tài năng âm nhạc tuyệt vời hiếm có. Giá mà Chopin gặp nhiều hạnh phúc hơn trong đời thì có lẽ ngày nay chúng ta còn đươc thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa của ông.
    Tưỏng như Chopin là sự bù đắp cho việc Mozart mất quá sớm, tiếc là tài năng ấy vẫn chưa được phát huy hết công suất.
  8. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ông viết thêm nhiều tác phẩm nữa... Nhưng mình nghĩ nếu không có vị đắng cay mặn ngọt trong tình yêu cũng như cuộc đời ông, thì có lẽ nhạc của ông đã không hay đến thế, làm rung động lòng người đến như thế. Có cái gì đó như mối tình dang dở cứ lẩn khuất trong những bản nhạc dành cho piano của Chopin...đẹp lắm, hay lắm, nhưng cũng buồn lắm...
  9. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ông viết thêm nhiều tác phẩm nữa... Nhưng mình nghĩ nếu không có vị đắng cay mặn ngọt trong tình yêu cũng như cuộc đời ông, thì có lẽ nhạc của ông đã không hay đến thế, làm rung động lòng người đến như thế. Có cái gì đó như mối tình dang dở cứ lẩn khuất trong những bản nhạc dành cho piano của Chopin...đẹp lắm, hay lắm, nhưng cũng buồn lắm...
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1

    Đây là mộ Chopin ở Paris.Không hiểu bạn nào ở Pháp đã đến chưa?
    Toàn cảnh nghĩa trang
    Còn đây là nhà thờ Madeleine,nơi diễn ra đám tang của Chopin năm 1849.Trước khi mất ông yêu cầu trong đám tang mình phải có người hát những Requiem của Mozart.Nhưng tiếc là các Requiem đó có phần bè trưởng phải có giọng hát nữ mà Madeleine không cho phép ca sĩ nữ hát trong đó.Tang lễ phải chậm lại mất 2 tuần để giải quyết vấn đề này và cuối cùng nhà thờ cũng phải chịu nhượng bộ trước mong ước cuối cùng của Chopin.Ông được an táng tại nghĩa trang Père Lachaise tại Paris.
    Bên trong
    Cùng với Chopin cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau được mai táng tại đâu như: nhà thơ Guillaume Apollinaire,nhà văn Honoré de Balzac,nhạc sĩ Georges Bizet,kiến trúc sư Alexandre-Théodore Brongniart,ca sĩ Opera Maria Callas,ca sĩ Marie Dubas, nhạc sĩ Paul Dukas,nhạc sĩ Ý Gioacchino Rossini...
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 23/02/2005

Chia sẻ trang này