1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban hay cho biet cam nhan cua minh ve Chopin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi metamodel, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1

    Đây là mộ Chopin ở Paris.Không hiểu bạn nào ở Pháp đã đến chưa?
    Toàn cảnh nghĩa trang
    Còn đây là nhà thờ Madeleine,nơi diễn ra đám tang của Chopin năm 1849.Trước khi mất ông yêu cầu trong đám tang mình phải có người hát những Requiem của Mozart.Nhưng tiếc là các Requiem đó có phần bè trưởng phải có giọng hát nữ mà Madeleine không cho phép ca sĩ nữ hát trong đó.Tang lễ phải chậm lại mất 2 tuần để giải quyết vấn đề này và cuối cùng nhà thờ cũng phải chịu nhượng bộ trước mong ước cuối cùng của Chopin.Ông được an táng tại nghĩa trang Père Lachaise tại Paris.
    Bên trong
    Cùng với Chopin cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau được mai táng tại đâu như: nhà thơ Guillaume Apollinaire,nhà văn Honoré de Balzac,nhạc sĩ Georges Bizet,kiến trúc sư Alexandre-Théodore Brongniart,ca sĩ Opera Maria Callas,ca sĩ Marie Dubas, nhạc sĩ Paul Dukas,nhạc sĩ Ý Gioacchino Rossini...
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 23/02/2005
  2. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, những thông tin mà bác kankuli post lên thật thú vị và bổ ích. Xem những hình ảnh đó lại cảm giác như Chopin vẫn còn đang đâu đây quanh chúng ta, trên từng nốt nhạc. Cầu mong cho ông tìm được trên thiên đường những thứ mà ông mong mỏi suốt cuộc đời.
  3. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, những thông tin mà bác kankuli post lên thật thú vị và bổ ích. Xem những hình ảnh đó lại cảm giác như Chopin vẫn còn đang đâu đây quanh chúng ta, trên từng nốt nhạc. Cầu mong cho ông tìm được trên thiên đường những thứ mà ông mong mỏi suốt cuộc đời.
  4. aishiteru_cl

    aishiteru_cl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tuyệ vời quá, ko biết anh kan tìm ở đâu được những thông tin bổ ích và thú vi quá.Em thì ít nghe nhạc của Chopin lắm và cũng ko biết nhiều về ông,Nhưng phải công nhận là nhạc của ông nghe rất tuyệt, nhất là các bản nocturn.Em thích nhất là cavatina của ông,bản đó nghe buồn lắm.Anh monarchy
    nói đúng lắm, nhìn những hình ảnh này mình có cảm giác như là ông vẫn đang sống gần chúng ta...........
  5. aishiteru_cl

    aishiteru_cl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tuyệ vời quá, ko biết anh kan tìm ở đâu được những thông tin bổ ích và thú vi quá.Em thì ít nghe nhạc của Chopin lắm và cũng ko biết nhiều về ông,Nhưng phải công nhận là nhạc của ông nghe rất tuyệt, nhất là các bản nocturn.Em thích nhất là cavatina của ông,bản đó nghe buồn lắm.Anh monarchy
    nói đúng lắm, nhìn những hình ảnh này mình có cảm giác như là ông vẫn đang sống gần chúng ta...........
  6. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Buồn... Đó là cảm nhận rõ ràng nhất của tôi khi nghe nhạc Chopin. Cảm thấy như chỉ có ông mới hiểu được nỗi buồn của mình... Tôi chẳng fải dân nghe cổ điển chuyên nghiệp để có thể phân tích những khía cạnh chuyên môn trong âm nhạc của ông, nhưng đối với tôi, Chopin như một người bạn. Tôi tìm thấy ở âm nhạc của ông sự đồng cảm. ( Hihi dám nhận là mình đồng cảm với Chopin )
    Được brandnew_me sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 12/08/2005
  7. dynle

    dynle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được TuMinhTran sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 04/09/2005
  8. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe nhạc của Chopin mình cũng thấy một nỗi buồn trong đó, nhất là bản "Waltz es Moilz (hổng biết có viết đúng không), giai điệu trầm, rồi mạnh mẽ, như một cơn sóng lòng í, dạt dào cảm xúc..., mình khoái thổi kèn bài này cực kì ( Mặc dù nó dành cho piano.)
  9. kochopin

    kochopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Es-moll (không phải es Moilz) nghĩa là cung mi giáng thứ (Eb minor), mình nhớ là Chopin đâu có bản Valse nào viết cung mi giáng thứ đâu? Trong tòan bộ các bản valse của Chopin (tính luôn cả opus posthume) chỉ có các bản viết trong cung Es-Dur (Mi giángtrưởng) E-dur (Mi trưởng) và E-moll (Mi thứ), không thấy bản nào là cung Es-moll (mi giáng thứ). Nếu quả thật bạn tìm được tác phẩm đó thì share cho mọi người cùng nghe với (vì biết đâu đó lại là một tác phẩm posthume của Chopin).
  10. Ernie_Pyle

    Ernie_Pyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    nhạc So panh thì nhất rồi ( theo ý chủ quan của SOLO )
    thật là bay **** lãng mạn ...
    SOLO thich nhất bài "REVOLUTION ETUDE" bài này nghe rất ANH HÙNG CA và có cái gì đấy BI TRÁNG lắm
    Thôi tớ ra nghe bài này đây
    TB : các bạn tìm mua 2 CD Nocturne - khúc nhạc đêm của CHOPIN nghe đi , đảm bảo TUYỆT
    --------------------------------------------------------=======-------------------
    Dù nghe nhạc Chopin chưa lâu để có thể mạo muội nhận xét nhạc của Chopin , nhưng mình rất thích các bản Prelude ( nhất là 2 bản 12 và bản 16 rất mạnh mẽ ) , còn các tác phẩm của Chopin thì cũng chỉ mới nghe do Rubinstein , Đặng Thái Sơn chơi thôi . Theo mình thấy thì mình rất thích nghe ĐTS chơi bản Fantansy Improtu , rất nhẹ nhàng . rất đồng ý với ý kiến của Solo là bản Revolution rất tuyệt , bản này mình nghe đi nghe lại nhiều lần , nói chung là có nhiều sự giận dữ , và buồn . Hồi học cấp 3 mình có bị tai nạn và tay phải không chơi được piano trong một khoảng thời gian , mình hay nghe bản này trong những lúc thất vọng . Cũng phải mất một thời gian để phục hồi . Còn bây giờ thì khoái nghe Improtu hơn , nhưng vì bị tật ròi nên không còn chơi được như ngày xưa ( híc , thỉnh thoảng lại tiếp tục nghe Revolution )
    Àh , mình không biết Upload nhạc như thế nào đây , xin các bạn chỉ dẫn , nếu được thì mình sẽ upload mấy bản của Chopin lên

Chia sẻ trang này