1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban hay cho biet cam nhan cua minh ve Chopin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi metamodel, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn xếp Rubinstein đứng đầu khi nghe Chopin.
    Scherzo No.2 thì Richter. (tại vì đĩa Rubinstein bị hỏng, lâu rồi chả nghe lại được) :-(
    Etudes tôi thích Ashkenazy.
    3 Etudes posthumous : vẫn là Rubinstein (Cortot tôi không có).
    Nocturne No.20 C#m : xem xong The Pianist, chẳng tìm thấy bản nào hay hơn nữa.
    Có ai có Nocturnes của John Field (tác giả) không nhỉ? Tôi có, nhưng giờ không có điều kiện share được.
    Nhạc Chopin tôi thấy day dứt, da diết ở "lưng chừng". Và dường như chính sự "lưng chừng" đó lại càng làm bản nhạc trở nên chứa đựng nhiều tình cảm hơn. Một thứ tình cảm mãnh liệt, nhưng kìm nén. Tôi cảm thấy điều mà Chopin muốn biểu hiện qua các tác phẩm của ông là "tình cảm mãnh liệt, không thể diễn tả hết được". Nghe nhạc Chopin, thường có cảm giác buồn vô tư lự. Nó không lên đến tận cùng để rồi kết thúc trong im bặt như kiểu của Liszt.
    Nhạc Chopin mang đến cho người nghe sự xúc cảm, rung động, và chúng ta thường nói "Tôi yêu Chopin".
    Rubinstein từng nói rằng khi ông ta chơi nhạc Chopin, chính là tiếng nói trực tiếp đến khán giả.
    Sắp đến sinh nhật của Chopin rồi, 1/3/1810. Tài hoa bạc mệnh.
  2. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ah, sắp đến sinh nhật của Chopin àh, làm cái gì cho sôi động mới được
    Các "mọt" đóng góp bài vở vào gấp đi nào...
  3. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra thì tớ cũng rất thích Rachmaninov chơi Chopin, ví dụ như Valse 14, Nocturne Op9 No2 ...
  4. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Bạn nghĩ sao về Alfred Cortot chơi Chopin? Mình rất muốn nghe ông chơi nhưng chẳng có thông tin gì cả? Ngoài tiệm CD thì có tiệm nào có CD của ông đâu...
  5. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Kể cả trong những bản nhạc có vẻ mạnh mẽ nhất của Choipin em vẫn thấy chỉ là khoảng khắc bùng phát của một tâm hồn mềm mại. Kiểu như lúc bác này sáng tác tuyền có gái ngồi dựa bên cạnh, hoặc vừa sáng tác vừa nhìn gái ngắm trăng - cứ mơ mơ màng màng thế nào í. Tất nhiên thỉnh thoảng dỗi thì ấm ĩ lên tí cho gái nó sợ thôi, rồi lại nhũn ra ngay.
    Chả bù cho bác Beethoven hay bác Rachmaninoff em, nghe nhạc đủ biết các bác í chả mấy khi được một phút buông thả trong tâm hồn.
  6. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế còn các bác Mendelssohn, Liszt, Schumann & ngay cả bác Rachmaninoff, tất cả các bác này đều có những bài tựa tựa Chopin cả, thế các bài đó thì không có mơ mơ màng màng chắc.
  7. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bác này phải đều có từng phong cách sáng tác và chơi nhạc riêng của họ thì mới trở thành những thiên tài âm nhạc được quần chúng khắp thế giới biết đến chứ. Làm sao bạn biết họ mơ màng hay làm gì, tất cả những nghệ sĩ như vậy, mỗi khi chơi đàn đều thả hồn của họ vào trong từng nốt nhạc và giai điệu của tác phẩm đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này