1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac ban hay cho dia chi soi bong ban va nhung quai kiet cua soi do nhe

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    NTĐ Cầu Giấy vừa khai trương 4 bàn bóng xịn trên tầng 2 phòng bảo vệ. Giá 10k/ giờ nhưng đẹp lắm, sân bãi ánh sáng tốt. Hiện nay còn 3 bàn vẫn để trống, hình như chưa có ai đặt thuê dài hạn. Anh em nào ở gần đấy có thể đến xem qua sới này và nếu thích thì thuê lấy 1 bàn để sinh hoạt thường xuyên. Bọn tui đã kịp thời thuê 1 bàn (số 4) từ 5h đến 7h30 hàng ngày. Kính mời anh em đến giao lưu trao đổi kinh nghiệm.
    Hôm nào sẽ Post ảnh để anh em xem qua.
  2. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    địa chỉ như thế nào bác ơi? Nhà em ko ở gần và điều kiện thời gian thì cũng eo hẹp nhưng em rất muốn hôm nào lên đấy giao lưu với bác tí. Nghe tiếng bác trên forum lâu rồi nhưng chưa 1 lần gặp mặt.
    Nhưng chắc phải ra Tết em mới lên thăm bác được, em vẫn đi thi para-game chưa về. Hic
  3. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    NTĐ Cầu Giấy mà còn không biết thì chịu thua bố. Chỉ cần đến đúng cầu Giấy, thì hỏi bà bán rau cũng biết NTĐ ở đâu. Có cần phải chỉ cầu Giấy ở đâu không?
    Chiều qua đánh buổi đầu tiên ở sới mới (tầng 2 NTĐ Cầu Giấy) cảm giác cứ như mình đang thi đấu giải báo Nhân Dân, sướng thật. 4 bàn Trung quốc loại trên cả Song ngư, không gian rộng rãi, không vướng víu gì, ghế ngồi như ở sân bay. Anh em trong box hôm nào rỗi rãi thì qua đấy chơi thử.
  4. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    bổ sung : nhà thi đấu Cầu Giấy có 2 cửa: một cửa ở đường Nguyễn Phong Sắc còn cửa thứ 2 nằm trên một con đường khá to nhưng không có tên đường(do quá ngắn), muốn vào đánh bóng bàn phải đi cửa thứ 2, vào cổng hỏi bảo vệ chỗ đánh bóng bàn người ta sẽ chỉ cho(vì trong đó có rất nhiều chỗ chơi nhiều môn khác nhau). Xin xác nhận: đây là sân nhà của thằng moonbeam và ông cuongphongchina
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rỗi em đến xin anh Dũng vài trận mới được. Mấy hôm nay em đổi cách cầm vợt mới đánh thấy chắc tay hơn nhiều.
  6. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    OK, bọn tôi ngày nào cũng chơi từ 5h đến 7h30 chiều. Welcome to hell
  7. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đại ca cắt gà cóc được chia sẻ với bọn ếch nhái miềng cách cầm vợt với. Dạo này untitled mới bắt đầu hiểu thế nào là bóng bàn, chưa biết start up ntn, thấy cái cầm vợt có khi là quan trọng nhất, cầm mãi vẫn chưa thấy hợp lí, chưa "cảm" được vợt.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Công viên nghĩa Tân là Một công viên lớn của quận cầu Giấy Giữa là Lòng hồ xanh thăm thẳm..ngoài ra còn có các Đồi Gò Cỏ xanh mướt ..sáng sáng Thấy các chị em các cụ các bà Các em các anh tập thể dục mà nô Núc cả cõi lòng ..Những bãi đá cầu Chật nick toàn tiếng cười của các cô Thôn nữ các em xinh viên trẻ trung Mặc quần áo mát mẻ khoe những cặp giò Thanh tú ...Nhưng điều đó giường như Cua79 không quan tâm lắm vì Cua vừa phát hiện ngoài tường rào có Quán ăn đặc sản cực ngon..Hee nói đến đây không phải điên lên vì ăn và Bia mà bên tường Có ghi CÂU LẠC BỘ Bóng bàn bên trong..Ánh mắt của Cua 79 Rực sáng ..lên kế hoạch một ngày đẹp trời sẽ viếng thăm CLB này
  9. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    chỗ đánh bóng bàn trong công viên Nghĩa Tân mà bác cua nói đến là một trong những địa điểm đánh bóng bàn có cơ sở vật chất tồi tàn nhất mà em từng biết: mặt bàn thì lồi lõm như mặt trăng, sân bãi thì siêu chật hẹp(có lẽ chỉ lùi xa bàn được tối đa 2,5 m là cùng), mặt sân bằng ximăng nhưng khá bẩn(toàn xỉ than với đất rơi vãi), bóng đánh vào lưới thì rơi tuột xuống ngay(do lưới quá chùng)..v...v.., tóm lại là không thể ưa nổi
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng định viếng thăm thôi chú nói như vậy thì anh cũng không dám vào nữa làm gì mà Chú miêu tả nó tiêu điều thế..Đánh ở nhà thi đấu cầu giấy tiêu chuẩn Quốc gia nó quen rồi ..Thảo nào...Thôi thế thì Cứ chạy dạo ở công viên vậy...

Chia sẻ trang này