1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac ban hay cho dia chi soi bong ban va nhung quai kiet cua soi do nhe

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến bây giờ tui ít đánh độ bia vì ko uống được nên ko đánh , mà từ hồi xuống núi cũng đánh khá khá rồi nên nộp tiền ngu cũng ko nhiều lắm.
    bàn ở đấy thì t7 Cn đông lắm, cái chính là giải của cậu có tầm bao nhiêu vđv, thi đấu những nội dung gì. Còn tiền bàn thì cứ đánh bét nhè, xong ra nộp 5000/mạng là xong, nước nôi đầy đủ, uống bao nhiêu trả bấy nhiêu, phục vụ tận nơi
  2. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Giải clb học tập của bọn sinh viên mà đại ca. Chỉ tầm trên 10 người một tí, đánh lòng vòng là xong thui. Giao hữu là chính mà. 11 bàn thì chắc là đặt trước lấy 4 bàn là được bác nhỉ, thuê lấy 2 tiếng chắc là xong. Thực ra thì giải vớ vẩn nên cũng chẳng cần sân bãi chuyên nghiệp lắm, có điều em cũng được mời dự giải (iem là cựu thành viên), nên muốn nhân thể đi xem các nơi thế nào để mở mang tầm mắt . Chắc thông tin thế là rất đủ rồi. Iem cảm ơn pác nhiều.
    Bác nộp tiền ngu ít rồi thì Chúc bác thế này , còn iem thế này . Hic
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn xuống UBND quận Cầu giấy nơi đây chỉ có một bàn ..Hiện nay sới này có Quái nhân Lập ông già 60 tuổi xuất kích từ bộ xây dựng nay về hiu Đầu quân cho các dự án UBND , Kenhy Lập này chơi Bóng thét ra lửa Có quả bạt như Sấm và Ve Mạnh kinh khủng ...Tính hơi nóng tý ..Keny lập sinh hoạt dủ mọi sới như Thái Hà Trung tự...Sới này thỉnh thoảng Hùng Xe Tăng cũng đến đọ kiếm
  4. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Những vị khách từ đất nước Triệu Voi
    Ông Vilaysouk Phimmasone, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên đoàn Bóng bàn Lào, Trưởng đoàn VĐV Lào từng nói rằng: "ông có thể làm bất cứ điều gì cho con thoả mãn niềm đam mê bóng bàn".
    Ông chỉ vào cậu út Soukprasai ngồi cạnh, kể lại: Con đường đến với bóng bàn của cháu là một sự tình cờ. Trước đây, Soukprasai (tiếng Việt có nghĩa là báu vật trời ban) rất ham thích chơi game, vừa tốn tiền vừa hại mắt. Tôi quyết định dẫn cháu đến "chơi thử" tại CLB bóng bàn Văn phòng Thủ tướng (CLBBBVPTT) - Trung tâm đào tạo VĐV bóng bàn. Sau ba ngày cháu cầm vợt, cô HLV hài lòng nhận xét về cậu học trò mới: "Cậu bé này là tương lai của bóng bàn Lào".
    Tin tuởng ở con, Phimmasone bỏ ra 2.000 USD trang bị cho con những dụng cụ thi đấu tốt nhất. Trong những dịp dẫn các VĐV Lào đi tập huấn hay thi đấu ở nước ngoài, ông cũng thường mang "cậu ấm" đi theo để cậu có nhiều cơ hội học hỏi.
    Soukprasai thi đấu khá mạnh dạn, thích tấn công, thích giật, tung bóng cao, giao bóng đẹp. Ông Phimmasone luôn cổ vũ nồng nhiệt, kể cả sau mỗi pha bóng hỏng của cậu: "Cứ chơi thoải mái đi, chơi thật đẹp đi".
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người vẫn âu yếm gọi Sangdavy là Noy (cô nhỏ). Vẻ ngoài Noy hơi nhút nhát nhưng khi thi đấu, ở cô bé 11 tuổi nhỏ nhắn này toát lên lòng nhiệt tình, quả cảm.
    Mẹ của Noy chính là HLV của CLBBBVPTT và Liên đoàn Bóng bàn Lào, chị Soukphavanh, người vẫn thường xuyên sát cánh bên cạnh các học trò của mình trong mỗi trận đấu. Chị là cựu VĐV Đội tuyển Bóng bàn Quốc gia Lào đã từng giành HCV Giải bóng bàn Ba đại lục - tổ chức tại Mexico năm 1976 khi mới 13 tuổi.
    Noy luôn xem những thành công của mẹ là nỗ lực cho em phấn đấu, còn mẹ em tâm tình: "Tôi cố gắng tạo mọi điều kiện cho em tập luyện để khi đến tuổi thanh niên, ít nhất em cũng phải có danh tiếng ở Đông Nam Á".
    Hồ Vân (Báo Quốc tế)
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa bài của Ngưòi đẹp và quái thú toàn hàng độc dịch trên mạng ra..Bái phục bái phục..Tôi thấy sinh viên Lào ngày trước trường tôi Chí thích cầu mây và Bóng chuyền.hoặc bóng đá..Trường hợp nào thích bóng bàn là vào loại Cực hiếm ..Nay mới mở mày mở mặt
  6. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khổ học thành tài: Đứng dậy mà ?ođi?

    [​IMG]
    ?oHoa nở muộn?, ?ođom đóm sáng đằng đuôi? là những từ người ta dành để nói về tài đánh bóng bàn của người phụ nữ mà 44 tuổi mới ?obén duyên? với nghề, và 45 tuổi đã toả sáng trên bầu trời thể thao Para Games - Nguyễn Thị Ngọc Dung...
    ?oHoạ vô đơn chí?
    Trong chuyến đi công tác tại Huế năm 1986, một ngày không giông bão, một thân cây trên hè phố bất ngờ đổ xuống người bác sĩ trẻ mới 28 tuổi đời. Đó cũng là chuỗi ngày u ám nhất của chị Ngọc Dung, chị bị gãy cột sống, liệt hoàn toàn hai chân. Gác lại chuyến đi Nga, gác lại niềm đam mê nuôi dưỡng, gắn bó với những tâm hồn trẻ thơ - người phụ nữ nhan sắc mặn mà chôn chặt trong lòng nỗi sầu tủi. Dù cho anh Dũng - ?ongười chồng ra chồng? và hai cô con gái xinh đẹp (chị luôn tự hào về cô con gái lớn Hồng Nhung đã từng dự thi hoa hậu báo Tiền Phong năm 16 tuổi) hết lòng chia sẻ, động viên nhưng chị vẫn đau khổ, mặc cảm.
    Cho đến năm 2002, chị mới tìm thấy niềm vui khi đến với môn thể thao bóng bàn ở CLB Khúc Hạo, dưới sự dìu dắt của các thầy ở Sở Thể dục thể thao Hà Nội.

    Đôi bàn tay thay đôi bàn chân
    ?oTay cô ấy rất dài và khoẻ? - anh Dũng vẫn kể với bạn bè về vợ mình như thế. Cứ nhìn chị đánh bóng bàn thì biết. Đôi tay nhanh, mạnh, quyết liệt đến không ngờ. Có người mách nước rằng chị khoẻ thế sao không tập điền kinh hay tập tạ cho dễ giật giải? Chị cười, bảo tập bóng nhẹ nhàng, nữ tính và chị có hứng thú hơn.
    Hàng ngày chị đều đặn đến CLB Khúc Hạo cách nhà hơn 10 cây số để tập luyện cùng mọi người. Có lần, đi xe lăn trên đường, đôi chân mất hết cảm giác của chị tuột khỏi chỗ để chân cứ thế quyệt xuống đường đến chảy máu. Rồi những lần đi xe bị bỏng bô, băng bó cả tháng trời mới khỏi... Khó khăn là thế nhưng chị Dung một lòng tập luyện, sau nửa năm chị đã có thể tự hào với chồng con mình đã ?ongang ngửa? mấy bạn tập trước cả mấy năm.
    Tình yêu trọn vẹn của người chồng và các con đã vun đầy sức sống trong tâm hồn người mẹ khuyết tật. Và cũng chính tình yêu của chị với người thân, với môn thể thao này đã giúp chị gặt hái những thành công
    Giờ chị đang nỗ lực ngày đêm trên căn gác 3 - căn gác anh thiết kế thành nơi tập dành riêng cho chị để chuẩn bị cho Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương 2006 tại Malaysia. Lại một mùa giải đầy mong chờ...
    Theo Thu Nguyên - dantri.com.vn
    Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung sinh năm 1958, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ( khoá 1975 - 1981), nguyên là chuyên viên nghiên cứu trẻ em trước tuổi đi học, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện chị đang sống tại số nhà 179 phố Thuỵ Khuê cùng chồng và hai cô con gái Hồng Nhung và Việt Hà.
    Trong vòng 4 năm vừa làm quen, vừa tập luyện, vừa thi đấu bóng bàn chị đã đạt được 1 HCV đơn nữ tiền Para Games II, 1 HCV đơn nữ Para Games II; 1 HCV và 3 HCB tại Para Games III.
  7. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Những Hồi ức về Đoàn Chuẩn....
    Đoàn Chuẩn là một nhạc công Hạ-uy-cầm cự phách (ông chơi được guitar và cả piano)...
    ... Chuyện Đoàn Chuẩn sưu tập ôtô thì nhiều người biết, nhưng ít ai hay ông đã 2 lần vô địch bóng bàn Hải Phòng (thời tay vợt Bùi Đức Long). Anh Đính (con trai ông) cũng có 2 năm (74-75) là vận động viên bóng bàn cấp thành phố. Vào quãng 1962-1963, hai bố con đại diện cho khối I đánh bóng bàn đôi nam đoạt giải nhất quận Ba Đình - Hà Nội. Thống nhất đất nước, anh Đính mở tiệm billiard ngay tại tầng trệt số 9 Cao Bá Quát. Tháng 9/1976, giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang nhìn thấy triển vọng huy chương của billiard nên đã gọi Đoàn Đính vào cuộc, bước đầu (1997) làm chủ nhiệm CLB billiard Hà Nội. Hiện nay, anh Đính đang là HLV trưởng đội tuyển billiard quốc gia. Con trai lớn của anh, Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1971, từng là vận động viên đội tuyển quốc gia môn bóng bàn, vô địch giải Sinh viên toàn quốc, nay là người của Uỷ ban TDTT, phụ trách bộ môn billiard.
    ...
    Bốn người con của Đoàn Chuẩn đều có dính dáng tới âm nhạc, chị Mai chơi piano, anh Chính hát (ở Canada), anh Châu chơi guitar gỗ. Về nhạc cụ sở trường của mình, anh Đính cho biết: ?oĐánh đàn Hawaii, cũng như violin (không phím), hay dở lộ ngay. Bản thân tôi không xấu hổ với các nhạc công Việt Nam về tiếng đàn của mình, đó là khả năng vốn có cộng với quá trình tập luyện..." Sau SEA Games 22, anh tính sẽ mở CLB Blue Hawaii trên đường Trấn Vũ, ven hồ Trúc Bạch - Hà Nội. Một ban nhạc mà cây Hạ-uy-cầm làm chủ lực đã thành lập xong. Bên cạnh anh Đính, cả 3 nhạc công Hạ-uy-cầm Trần Quý, Nguyễn Vũ, Trần Bạch Liên đều là trò của thầy Chuẩn.
    Cơn cao huyết áp năm 1999 đã khiến Đoàn Chuẩn không dậy được nữa và ông qua đời vào ngày 15/11/2001.
    Giai điệu xanh - Nguyễn Mạnh Hà
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 05/04/2006
  9. cuong_pingpong

    cuong_pingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CLB bóng bàn trường Swinburne (Melbourne - Úc)
    CLB Bóng bàn trường Swinburne có địa điểm tại lầu 2 của trung tâm Swinergy trong phạm vi sân trường Swinburne, Hawthorn.
    CLB hiện có 4 bàn, 1 bàn mới được trang bị vào năm ngoái, bóng Buttefly và có sẵn vợt cho bạn nào không có vợt (6 cây trang bị mặt 729). Năm nay CLB hiện có 25 thành viên luôn tham gia các buổi trainning. Nếu bạn là người mới chơi, CLB có thầy (chủ tịch CLB Mr.Khoa) tận tình chỉ dẫn. Còn nếu bạn đã chơi giỏi rồi, thì các bạn sẽ được thử sức với các đối thủ rất mạnh vd: anh Thái Minh Nam, và Vô Địch trường Swinburne năm 2005 chị Mawan.
    Ngoài ra CLB còn tham gia các giải đánh Friendly InterUni, Southern Uni Games và Aus Uni Games hàng năm, hứa hẹn các đối thủ mạnh của tiểu bang và các trường tham gia tranh tài. Bên cạnh các buổi training, CLB còn tổ chức các buổi BBQ và 10 pin bowling, tạo cơ hội cho hội viên biết về nhau hơn. Motto của CLB là "Fair Play and Friendship".
    [+] Phí tham gia CLB là 30$AUD/1 năm
    Địa điểm và thời gian training:
    Lầu 2 của Swinergy, Swinburne University, Hawthorn. Bạn nào ở xa thì có thể catch train line Belgrave, Lilydale, Alemein và get off tại Glenferie station. Từ station, bạn đi bộ vào trường Swinburne và look for Swinergy.
    CLB có 2 **** training: thứ 3 và thứ 6. 2:30 -> 5:30.
    Liên lạc:
    President Khoa qua số ĐT: 0432 262 108 hoặc e-mail dav1352@hotmail.com nếu bạn có thắc mắc.
    Hoặc liên lạc Trung qua số ĐT: 0422 622 711
    [​IMG]
  10. cuong_pingpong

    cuong_pingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hai học sinh Viẹt Nam đoạt giải vô địch bóng bàn tiểu học Úc
    Hai học sinh Việt Nam, em Ken Le và Edwin Lu, học sinh lớp 5 trường tiểu học Cabramatta Public School, đã oanh liệt thắng giải vô địch đôi nam môn bóng bàn NSW.
    Giải do NSW Table Tennis tổ chức hàng năm dành cho tất cả học sinh tiểu học NSW. Năm 2004, có tất cả 32 trường tham dự. Giải chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm có 4 trường , tập trung về thi đấu tại Khu Liên Hợp Thể Thao Homebush. Hai em Ken Le và Edwin Lu đả lần lượt hạ các đối thủ để vinh quang nhận chức vô địch.
    Em Ken Le, sinh năm 1994, học bóng bàn với thầy Lê văn Inh- một tên tuổi bóng bàn lừng danh của người Việt - em thường xuyên tập dượt tại Mounties Club và đã được sự khuyến khích giúp đở của Ban Quản Trị Club. Mẹ em là giáo viên của trường Cabramatta Public School và chị ruột cũng là những danh thủ bóng bàn có tiếng trong làng vợt gổ. Trong 6 tháng đầu năm 2004 em Ken Le cũng đả đoạt giải vô địch bóng bàn ở lứa tuổi dưới 12 do Mounties Club tổ chức và đứng thứ nhì của giải Wah Sing, một giải có tầm cỡ của nước Úc.
    Riêng trường Cabramatta Public School, từ ngày người Việt lập nghiệp tại đây cho đến nay, trường đả ươm và chăm sóc bao nhiêu nầm xanh của người Việt . Trường đã dành nhiều ưu ái và hãnh diện với thành tích học tập, sinh hoạt của học sinh Việt Nam
    Hai em Ken Le và Edwin Lu sẽ đại diện NSW thi đấu Giải Vô Địch Bóng Bàn Toàn Úc tại Victoria, Melbourne.

Chia sẻ trang này