1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac ban hay cho dia chi soi bong ban va nhung quai kiet cua soi do nhe

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày sới In phải san sẻ ra làm hai cho bên Ba ĐÌnh sao mà Trông sới HẠN HẸP Về cả không gian, lẫn bàn bóng..Chất lượng bàn thì kém lỗ Cha lỗ CHỗ..Thảo nào Đội Tuyển IN chẳng làm ăn được gì ..Chán Quá!!!Nhà Tài Trợ CHo Giải Nay cũng Chẳng còn..Sếp Bính Mê bóng bàn như vậy Thế mà Khôn Tân trang lại như Con Mẹc Của Sếp nhỉ...CHo Tuyển IN KHá Lên Chút chứ
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa ra sới Khương Đình. Buổi sáng có bác Tuấn bò đánh ở đây. AQ101 cũng đánh ở đây. Em đánh với vài bác ở đấy. Kết quả cụ thể em còn nhớ thế này:
    Trận đầu em đánh với thằng Minh Thanh Hoá. Kết quả em thua 3-0. Séc cao nhất em lên đến 8, thấp nhất là 6. Nhưng thằng này không có gì nổi bật lắm.
    Trận thứ hai gặp một chú cực phủi có quả ngoáy bên trái cực kỳ bất ngờ, mỗi tội phải của chú này lại yếu, thế mới lạ. Em thua 3-2 sau khi dẫn 2-0.
    Trận thứ ba em gặp một bác tương tự, đánh mặt chuội cực kỳ, cho nên em cắt nặng thế nào đi nữa bác ấy cũng bạt trái cái đẹt, teo luôn. Nhưng bác này cũng lại buồn cười, không hề có quả phải. Hình như em thua 3-1.
    Trận 4 em gặp một bác em quên tên, đánh ngang, em thua 5-0, séc cao nhất em lên đến 6, còn lại toàn đến 3, séc đầu tiên thua 11-0. Bác này chỉ gò, ít thấy công, chắc là thấy em kém quá nên thương tình. Bác này bỏ bóng kinh người, em nhảy như con choi choi nhưng cuối cùng vẫn bị dìm dưới bùn. Bác này đánh hay nhất buổi chiều. Một điều nữa là bác này đánh cơ bản nhất sới vào buổi chiều. Tổng cộng chỉ có khoảng 2, 3 người đánh cơ bản, còn lại đều phủi kinh dị.
    Trận 5 em gặp một bác vợt dọc. Bác này có quả giật phải kinh người, em chưa đánh với ai có quả giật phải kinh khủng như vậy. Bác này bỏ bóng cũng kinh, em không giật được quả nào. Trận này em thua 4-1, các séc thua đều dưới 6, thắng mỗi séc cuối cùng.
    Trận 7 em gặp bác chủ bàn, có quả trái vợt xoay vòng từ sau ra, từ dưới lên, người cong như tôm, xoáy nặng thế nào cũng lên được, em thua 4-0, đều thua sát nút, có séc lên đến 14-14.
    Trận 8 em gặp lại bác vợt dọc, rút kinh nghiệm em gò trái thật nhanh và nặng, bóng trả lại em giật xung, em hạn chế giật vồng vì bác ấy bạt lại là chết toi. Chung cuộc em thắng 5-2, 2 séc em thua là do em tụt, ko đánh hết sức. Tóm lại là bác này quá yếu trái.
    Còn đến gần chục séc đánh với Spinex và chú Hoàn ko tính.
    Sau khi về em rút ra kết luận tâm lý của em quá yếu và di chuyển còn tệ hơn cả tâm lý. Kỹ thuật phòng thủ quá tệ. Sau một thời gian tập với stbhn em tưởng kê bóng và đẩy bóng của em tốt lắm rồi, hoá ra là do quen bóng giật của stbhn rồi chứ ko phải là trình độ lên.
    Vậy là sới Khương Đình cũng đáng để các bác lên đấy chứ. Tuy cực kỳ thất vọng về chuyện thua thê thảm nhưng em vẫn vui vì lần đầu tiên đến đó khoảng 2 tháng trước, bác chủ bàn chấp em khoảng 4 quả mà em vẫn thua.
  3. AQ101

    AQ101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hôm nay em vừa ra sới Khương Đình. Buổi sáng có bác Tuấn bò đánh ở đây. AQ101 cũng đánh ở đây. Em đánh với vài bác ở đấy. Kết quả cụ thể em còn nhớ thế này:
    Trận đầu em đánh với thằng Minh Thanh Hoá. Kết quả em thua 3-0. Séc cao nhất em lên đến 8, thấp nhất là 6. Nhưng thằng này không có gì nổi bật lắm.
    Trận thứ hai gặp một chú cực phủi có quả ngoáy bên trái cực kỳ bất ngờ, mỗi tội phải của chú này lại yếu, thế mới lạ. Em thua 3-2 sau khi dẫn 2-0.
    Trận thứ ba em gặp một bác tương tự, đánh mặt chuội cực kỳ, cho nên em cắt nặng thế nào đi nữa bác ấy cũng bạt trái cái đẹt, teo luôn. Nhưng bác này cũng lại buồn cười, không hề có quả phải. Hình như em thua 3-1.
    Trận 4 em gặp một bác em quên tên, đánh ngang, em thua 5-0, séc cao nhất em lên đến 6, còn lại toàn đến 3, séc đầu tiên thua 11-0. Bác này chỉ gò, ít thấy công, chắc là thấy em kém quá nên thương tình. Bác này bỏ bóng kinh người, em nhảy như con choi choi nhưng cuối cùng vẫn bị dìm dưới bùn. Bác này đánh hay nhất buổi chiều. Một điều nữa là bác này đánh cơ bản nhất sới vào buổi chiều. Tổng cộng chỉ có khoảng 2, 3 người đánh cơ bản, còn lại đều phủi kinh dị.
    Trận 5 em gặp một bác vợt dọc. Bác này có quả giật phải kinh người, em chưa đánh với ai có quả giật phải kinh khủng như vậy. Bác này bỏ bóng cũng kinh, em không giật được quả nào. Trận này em thua 4-1, các séc thua đều dưới 6, thắng mỗi séc cuối cùng.
    Trận 7 em gặp bác chủ bàn, có quả trái vợt xoay vòng từ sau ra, từ dưới lên, người cong như tôm, xoáy nặng thế nào cũng lên được, em thua 4-0, đều thua sát nút, có séc lên đến 14-14.
    Trận 8 em gặp lại bác vợt dọc, rút kinh nghiệm em gò trái thật nhanh và nặng, bóng trả lại em giật xung, em hạn chế giật vồng vì bác ấy bạt lại là chết toi. Chung cuộc em thắng 5-2, 2 séc em thua là do em tụt, ko đánh hết sức. Tóm lại là bác này quá yếu trái.
    Còn đến gần chục séc đánh với Spinex và chú Hoàn ko tính.
    Sau khi về em rút ra kết luận tâm lý của em quá yếu và di chuyển còn tệ hơn cả tâm lý. Kỹ thuật phòng thủ quá tệ. Sau một thời gian tập với stbhn em tưởng kê bóng và đẩy bóng của em tốt lắm rồi, hoá ra là do quen bóng giật của stbhn rồi chứ ko phải là trình độ lên.
    Vậy là sới Khương Đình cũng đáng để các bác lên đấy chứ. Tuy cực kỳ thất vọng về chuyện thua thê thảm nhưng em vẫn vui vì lần đầu tiên đến đó khoảng 2 tháng trước, bác chủ bàn chấp em khoảng 4 quả mà em vẫn thua.[/QUOTE]

    Thằng thứ nhất là thằng Minh Thanh Hoá: thằng này đánh cũng thường nhưng lại rất máu đánh độ, tính trẻ con rất lấc cấc. Đã có lần AQ định cho nó cái vợt vào mặt. Trình độ bình thường, phong cách ngôi sao.
    Thằng thứ hai không hiểu là thằng nào? Nếu gầy nhom thì là Dũng cò, hoặc là Uyên còi.
    Lão thứ 3 nghe kể nếu đầu hói, có tuổi thì là lão Lân, lối đánh cổ điển cắt, gò chặn, ve trái. Giao bóng cực kỳ khó chịu
    Thằng thứ 4: nếu không nhầm thì là Hưng cu ti, chuyên gò bạt.
    Thứ 5: anh Trung vợt dọc chuyên gia phá lưới, ông này có quả bạt đứt cả chun quần, may quá ông bạt chủ yếu vào lưới.
    Thằng thứ 7: chủ bàn là Cường ba toác trước đây ở sới Phúc Tiến, thái thịnh, chuyên gia cài độ, chăn gà. CGCD đang được lão ấy chăn đấy, trình độ lão ta gần tương đương với Tuấn diêm vương, Tuấn cháo , Tôn, Quang báo, Đẩu báo dưới Tuấn bò khoảng 3 quả.
    Được AQ101 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 10/10/2005
    Được AQ101 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 10/10/2005
  4. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua là biết bị chăn gà rồi. Hồi xưa tui đánh bi da cũng dùng bài này để chăn mờ he he he. Ngay cả oánh cầu lông cũng chăn kiểu này được nữa là. May mà với bóng bàn thì chỉ dừng lại ở rèn luyện thể lực và tìm hiểu kĩ thuật, không thì cũng là gà công nghiệp quá. Nhưng mà để cho bọn nó vỗ về cũng tốt, đánh nhiều sẽ nhanh tiến hơn.
    P.S. Pó tay bác AQ, cứ quote bài là lại chèn code, làm cái topic nó dài ngoẵng ra, cuộn ngang mỏi cả tay.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thảo nào đánh với bác chủ bàn cứ thấy thế nào ấy, hoá ra bác ấy chăn mình. Xem ra thi xong em phải đi luyện liên tục trên chỗ bác Hà rồi, trình em tôm tép quá.
    Thằng Minh Thanh Hoá hồi xưa cùng đội bóng đá với em, em cũng ghét nó từ xưa vì cái tính láo toét luôn ra vẻ nổi trội khác người của nó. Thằng này là con ông sếp dược phẩm ở Thanh Hoá thì phải. Đánh bi a cũng tầm thường, nhưng cũng rất ra vẻ cao thủ.
    Bác Ocervn hôm nào làm trận bi a cái nhẩy, nghe nói bác gài gà nên muốn học hỏi xem trình bi a của bác một tí.
  6. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Té ra chú với Minh Thanh Hoá cùng đội.
    Bi da thì dăm sáu năm nay anh không chơi,
    quên cả quả bóng nó nặng nhẹ, to nhỏ ra sao rồi
    nhưng hôm nào thích thì anh tiếp chú
    hay lấy bóng làm bi anh-chú chơi .
  7. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    thằng Minh Thanh Hoá có phải cái thằng lùn đầu đinh, hay đeo cái dây chuyền to tướng không hả các bác, hình như nó học tại chức hay cao đẳng GTVT đúng không, nếu đúng thế thì các bác phải cho em địa chỉ và giờ chơi của sới Khương Đình để em lên trả thù nó, số là hồi giải bóng bàn trường ĐHGTVT năm ngoái(hồi đó em còn chưa biết đánh mà đã ti toe đánh giải), nó từ đâu chui lên & loại em ra khỏi giải trước mặt một số chị em phụ nữ, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhục
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, nhưng theo nhận định của anh thì nó ko phải là đối thủ của chú đâu. Hay đợi anh luyện chỗ bác Hà một thời gian anh em mình đến thịt nó đi. Nhưng có một chuyện anh nói trước là sân ở đây hơi trơn, nhớ mang giầy mới đến đánh ko thì lại trượt băng nghệ thuật như anh đấy.
    Nhưng mà chú thua trước một số chị em phụ nữ à?
  9. AQ101

    AQ101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chú moonbeam muốn xuống Khương Đình để gặp thằng Minh Thanh Hoá à? Hoá ra thằng nhóc đấy nổi tiếng thế cơ đấy! Trình độ của nó thường thôi, nó đánh độ với ông Đẩu báo(QĐND), ông Đẩu chấp 3 quả đánh cho nó bét nhè. Nó bảo ở trường GTVT toàn gà hết đánh với nó toàn về nhì! Hôm nào xuống KĐ anh cà cho một trận độ, mấy tay ở đấy chỉ thích đánh độ thôi.
  10. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    to AQ101: điên quá, bác làm ơn cho em địa chỉ và giờ giấc đánh của sới Khương Đình luôn đi, em phải vặt thằng Minh ngay mới được, ngông cuồng, cỡ nó phải dưới ĐKVĐ trường gt cỡ 4 bóng. Còn nữa, em chỉ thích đánh độ bia thôi, ghét nhất là cái kiểu đánh độ cầm tiền đút túi.
    to CGCĐ: Chẳng hiểu cái số em nó đen đủi thế nào mà hầu như trận thua đáng nhớ nào của em cũng có khá nhiều chị em chứng kiến. Anh muốn đi đâu cứ ới một tiếng là em theo ngay, phone cho em số 04.7845836, 24/24h trong ngày, nếu có người nghe máy thì chỉ có thể là em thôi (sắp tới có thể em cũng đi học bác HàQĐ)
    hope 2 c u

Chia sẻ trang này