1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn hãy cho tôi ý kiến với nha!(Đặc biệt là các bạn nữ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoidap, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoidap

    hoidap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy cho tôi ý kiến với nha!(Đặc biệt là các bạn nữ)

    Tôi hơn em 3 tuổi. Em chỉ mới học 11, tôi đã biết em từ hồi em còn lớp 6, tôi có biết chút ít về bản thân, gia đình của em. Nhà tôi và nhà em ở chung trên 1 con đường nên lâu lâu cũng có thấy nhau. Hồi trước, lúc ngồi ngoài đường chơi, tôi thấy em đi ngang và nhìn em thật lâu thì thấy rằng em đã nhận ra tôi đang nhìn em và cũng kể từ đó tôi nhận thấy rằng em có biết tôi, củ thể 1 lần đó khi tôi chạy xe ngang em( chay đối diện nhau) còn em thì đi bộ, lúc chạy đối diện tôi nhìn em ko chớp mắt và em cũng nhận ra tôi đang nhìn em;sau khi chạy qua em tôi lại quay đầu lại nhìn tiếp thì thấy em cũng quay lại nhìn tôi, nhưng do thấy tôi quay lại nhìn thì em lại nhanh thật nhanh quay đi (có lẽ vì ngại, sợ tôi biết là đã nhìn tôi), còn rất nhiều dẫn chứng tìn huống tương tự để tôi có thể kết luận rằng em đã có biết tôi(đã từng thấy tôi), cũng có một lần trước cái lần trên khi tôi ngồi ngoài đường và gặp em đi ngang tôi đã nhìn em "ko chóp mắt" vì em rất đẹp thì thấy em nhìn tôi và biết là tôi đang nhìn em chăm chú và lúc đi ngang qua thỉnh thoảng quay nhìn tôi và quay đi cười mỉm chi. Vấn đề là bây giờ, khi tôi bắt chuyện làm quen thì em hỏi tôi là ai? Tại sao biết em? Em nói rằng em nhớ là chưa từng gặp tôi bao giờ!!! Tôi đã hỏi giờ mà em đi học và em đã cho, hôm đó tôi cố ý chờ em và đưa em và đi cùng em tới trường(vì bình thường rất hiếm khi gặp được em!) thì lúc đầu em cũng vui vẽ đi cùng nhưng khi tới trường rồi thì em nói với tôi là lần sau đừng đưa em tới trường nữa, em thấy ngại ! Và cũng hôm đó tôi lại đón em về, khi đi trên đường thì em nói với tôi rằng "bạn mà đi nữa là ...(tên của em)sẽ nghĩ chơi bạn ra"(tôi xưng hô với em là "tôi" và gọi tên của em, còn em thì xưng hô với tôi bằng tên của em và kêu tôi bằng "bạn"), em nói với lý do là mất thời gian của tôi và nói là nhà tôi và em gần nhau thiếu gì cơ hội gặp mặt, bảo tôi rằng đừng đưa nữa vì em không quen đi vời người khác, chỉ thích đi một mình, bảo là em ngại. Tôi có cảm giác là có lẽ vì lúc đưa em đi do tôi ăn nói hơi cọc lóc nên em ko thích tôi(tại vì tôi hồi nhỏ tới giờ vẫn ăn nói cọc lóc, ai cũng bảo vậy, sửa hoài mà không được) bởi vậy ko thích tôi nên nói vây để cắt đuôi và tôi có hỏi là em không thích đi với tôi lúc đi học hay là ko thích đi với tôi tất cả, ví dụ đi chơi, tôi hỏi là nếu tôi rủ đi chơi thì em có đi ko? Tôi thấy em nói được 1-2 tiếng nhưng có vẽ khó nói do sợ tôi buồn, vì lúc đầu lúc kêu tôi đừng đưa em đi nữa và có nói thêm 1 số chuyện...tôi đã cảm thấy buồn và đã ko thể dấu qua nét mặt( mặc dù cố chối là không có gì!), khi đó tôi đã nói dùm em luôn là có phải cũng không thích đi chơi luôn ko? thì em nói ùh! Qua lần đó tôi có cảm giác là lúc đầu thấy tôi em cũng có cảm tình nên khi tôi bắt chuyện làm quen em cũng rất vui vẽ, cứ cười suốt, nhưng có lẽ do tôi ăn nói cộc lóc nên em đã ko còn cảm tình với tôi nữa( tôi nhớ là cũng không đến nỗi cộc lóc lắm, nói chung là chỉ hơi cọc lóc chút thôi) nên em muốn cắt đuôi tôi.(Vì người ta có câu:"Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai" mà đúng ko?")
    Tóm lại , tôi chỉ thắc mắc là tại sao em lại bảo là chưa hề biết tôi trong khi đã quay lại nhìn tôi? Phải chăng tôi đã mắc bệnh hoang tưởng quá nặng?
    Em đã nghĩ gì về tôi?
    Tôi rất buồn và mong nhận được lời tâm sự từ các bạn!
    CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG DÒNG TÔI ĐÃ VIẾT!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bác nên về học cách ăn nói đi, nhìn bài viết của bác, chẳng buồn đọc!
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn viết văn kém quá à.
    Mình chẳng biết khuyên bạn gì cả ,nhưng mình nghĩ bạn nên nói thật tình cảm của mình với cô bé đó đi.Dù gì cũng thẳng thắn cho xong bạn ạ,nếu không được như ý bạn cũng đừng buồn nữa nhé ,ngoài chuyện tình cảm ra còn rất nhiều chuyện khác đang chờ bạn mà.Là đàn ông con trai phải khác chứ.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Quá tệ, viết văn tệ hơn cả tớ, sướng quá. Tớ chỉ đọc đến dòng thứ 3 là không chịu nổi nhiệt. Yêu cầu tác giả sửa lại chút đi.
    Haha, đọc được chút. Bạn chắc còn ít tuổi. Chẳng sao đâu, em ý hơi ngại chút vì mới làm quen nên mới cư xử, nói năng vậy. Cứ tán đại đi, dần dần bạn sẽ sửa được tật ăn nói cộc lốc, và nhiều thói xấu khác nữa . K nhiều người có tài dụ gái bẩm sinh, phải rèn luyện mới thành được. Gook luck
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 01/12/2004
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , tôi thấy hoidap viết đâu đến nỗi tệ đâu. CHỉ có điều , quên " chấm, phấy" nhièu quá. Mà hầu như không có luôn. Đọc đến ............. Cách diễn tả của Hoidap cũng rất " thực tê". Văm ta thực .
    Hoidap àh. Theo mình " BẠN CÓ NHIỀU CƠ HỘI LẮM MÀ". Đừng chỉ vì lần đầu tiên như vậy mà đã nản lòng. Thường là lần đầu thì , " Hầu như người con gái nào cũng vậy thôi. Ngại chết đi được" ". Nếu cô bạn gái đó mà không thích Hoidap thì ngay từ đầu cô ta cũng sẽ không nói chuyện vơi Hoiđap đâu. Mình tin là cô ta không hề có ác cảm với Hoidap. Hãy chờ cơ hội lần sau, hãy chủ động rủ cô ta đi chơi, hãy biểu lộ tình cảm mà bạn dành cho cô ta. Chúc bạn thành công !! Đến lúc đó nhớ báo cho mình biết nha. Lại có 1 tình yêu đep
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kìa! ở đây có mẹ nào hay có cái tật đá lông nheo thì lên tiếng xoa xoa cho ông bạn Hoidap đi cái. Chứ cứ để ông ý buồn nói chẳng ra hơi nữa thấy mà buồn lây.
    Bạn hoidap ơi cưa thì cứ cưa, thế bạn có yêu, có thích con nhà người ta không? Thích thì nhào dzô đi còn dzè nữa... Nhưng lựa lựa chút nha, mà phải nhất quán nữa nha. Đàn ông con trai gì mà.....
    nhưng có lẽ do tôi ăn nói cộc lóc nên em đã ko còn cảm tình với tôi nữa( tôi nhớ là cũng không đến nỗi cộc lóc lắm, nói chung là chỉ hơi cọc lóc chút thôi)
    Cứ yêu đại đi! Không được thì lại lên đường tìm em khác....
  7. hoidap

    hoidap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã trả lời, nhưng các bạn làm ơn đọc dùm đi, tôi làm văn dỡ lắm, nếu viêt lần nữa có lẻ còn tệ hơn lần đầu nữa đó! Thông cảm đi nha! Mà sao các bạn không trả lời giúp tôi mấy câu hỏi mà tôi đã đặt ra? Làm ơn trả lời dum đi nha các bạn! Cám ơn nhiều luôn! Các bạn đọc và tư vấn dùm tôi với nha! Tôi rất muốn được nghe những khuyên của các bạn, vì tôi cảm thấy rất thích em này, vừa quyến rũ lại vừa hiểu biết! Nhớ nha! Những lời khuyên chân thành nhất của các bạn tôi xin được cảm ơn = 5vote. Và 1 lời cảm ơn chân thành!!!!!!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Tóm lại , tôi chỉ thắc mắc là tại sao em lại bảo là chưa hề biết tôi trong khi đã quay lại nhìn tôi? Phải chăng tôi đã mắc bệnh hoang tưởng quá nặng?
    Em đã nghĩ gì về tôi?
    Tôi rất buồn và mong nhận được lời tâm sự từ các bạn!
    CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG DÒNG TÔI ĐÃ VIẾT!"
    L sẽ trả lời bạn bằng cách đặt địa vị của mình vào cô bé ý nhé.Nhưng chưa chắc đã đúng đâu,bạn chỉ nên đọc tham khảo thui nha.
    Thứ nhất nếu biết một ai đó đang để ý mình ,hay nhìn mình thÌ L cũng thường tò mò nhìn lại ,tìm hiểu xem họ là ai mà đề phòng.hìhì...chứ không phải là quen thì mới nhìn bạn,hay bạn quay đi thì lại nhìn trộm là vì ngượng bị phát hiên thôi.
    Thứ hai vì còn đang tuổi đi học nên có người con trai đi kèm tới trường học sẽ rất xấu hổ và ngại bạn bè trêu vì thế không muốn bạn đi cùng.
    Con gái cảm nhận về người khác phái rất tốt,nên sẽ phân biệt được mọi chuyện chắc không thể vì lí do bạn nói chuyện cộc lốc mà không thèm giao tiếp với bạn nữa đâu
    Con gái tuổi này suy nghĩ phức tạp lắm bạn ạ,vừa muốn người khác thích mình nhưng lại sợ không dám đón nhận....mình cũng không biết khuyên bạn thế nào chỉ nói thế này thôi nhé.
    Hãy để mọi việc từ từ đừng nóng vội ,con gái sợ bị tấn công dồn dập như vậy lắm thấy không an toàn ,bạn cũng đừng đưa đón cô bé nữa ,thỉng thoảng thôi hẹn người ta đi chơi một lát ,hãy để cô ấy có thời gian nhìn nhận rõ mọi chuyện.Để cưa một người con gái ngoài tình yêu,sự nhiệt tình bạn cần phải biết kiên nhẫn nữa nhé.Chúc bạn vui vẻ.
  9. Guest

    Guest Guest

    Tự dưng có người nhìn mình thì mình cũng nhìn lại và nếu tặng được 1 nụ cười cho lịch sự càng tốt,sau đấy chắc cũng chả nhớ mặt người vừa soi mình đâu=>chắc thế nên em í ko biết bạn là ai.Mới quen mà để người lạ đèo đi học,em này bạo quá ha,chắc em í cũng giật mình nghĩ tới điều này nên mới ngại cho bạn đèo thôi chứ chắc chả ghét gì đâu.Tốt nhất đừng nên đốt cháy giai đoạn kẻo hỏng việc.
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 03/12/2004
  10. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trả lời từng câu hen ^^
    "tôi chỉ thắc mắc là tại sao em lại bảo là chưa hề biết tôi trong khi đã quay lại nhìn tôi? Phải chăng tôi đã mắc bệnh hoang tưởng quá nặng?"
    Cái này hồi trước tôi cũng đã từng gặp phải. Có mấy lần chạy xe ngoại đường có các bạn hay ai đó nhìn mình, thì phản xạ tự nhiên là nhìn người ta cười 1 cái, nếu người ta vẫn còn nhìn thì tôi quay mặt ra sau xem có thực là nhìn đang mình không rồi quay đi...nhìn lại mình(để xem trên người có bị dính vệt dơ, hay trên mắt có dính gì không ^^ )
    Nói thật nha, nhìn nhau, nhất là khi chạy trên đường không có nghĩa là đã biết nhau đâu. Một ngày chạy ngang qua, đối diện và nhìn biết bao người, làm sao mà nhớ hết. Nhất là con gái ở tuổi PTTH nữa, nhiều khi người ta đang nhìn là các hàng ăn hướng sau lưng bạn cũng không chừng. Huống chi, khi bạn nhìn người ta cuời, phép lịch sự đương nhiên phải là cười trả lễ.
    "Em đã nghĩ gì về tôi?" cái này bạn nên dùng khả năng quan sát, tế nhị một chút hoặc trực tiếp hơn là hỏi thẳng thì hoạ may mới biết. Nhưng nói thật, hai người cách nhau đến 3 tuổi, đột nhiên đến hỏi thẳng sẽ làm người ta ngượng chết á ^^
    Bản thân tôi là con gái, nên tôi nghĩ rằng nếu bạn thật sự thích người ta, thì cách tốt nhất là dùng lòng chân thành để cho người ta hiểu và thích bạn. Quan tâm một chút, tế nhị/tinh ý một chút, có mặt khi người ta cần, tìm hiểu (từ gia đình,hàng xóm vì bạn nói hai người gần nhà mà phải không?) xem tính tình cô ấy thế nào, sở thích cũng như không thích...Thí dụ nha, nếu bạn học khá, thì những lúc rảnh rỗi có thể tranh thủ giúp người ta ôn bài chẳng hạn ^^
    Còn cái việc đưa đi đón về, người ta ngại từ chối là phải. Đi học trung học hay bị bạn bè chọc, về đến nhà thì sợ người quen bắt gặp rồi....

Chia sẻ trang này