1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn hãy nói về những ước mơ của mình coi nèo!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi robot2051, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy nói về những ước mơ của mình coi nèo!



    Với tui,Ước mơ lớn nhất là chữa được bệnh cho mẹ tôi!
    Giờ tôi đã sang AU,tôi lại muốn vào được đại học curtin để học về IT!
    Ra trường tôi muốn kiếm được job với lương khoảng 100,200 K $ /1 năm (100.000->200.000$!
    Khi có job,có tiền tôi sẽ đưa mẹ sang chữa bệnh!
    Thật là vui nếu mình làm được như vậy!
    Phải cố thôi!
    Còn các bạn?Các bạn sẽ mơ ước được đi học ở nước ngoài chứ?Hay là vào ĐH ở VN?Bạn thích job giề?Có thể nói cho mọi người cùng nghe được không?




    LEARNING BY
    MISTAKE
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tôi thật vô lý hết sức , tôi muốn ở VN mình có một bệnh viện cho súc vật , tôi muốn nó cũng đc như ngừoi , ốm cũng đc chữa bệnh , nhưng chắc là chẳng bao giờ đc đâu !
    mèo con nghịch ngợm
  3. skull1986

    skull1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Du học cũng là ước mơ của tui nhưng trước đó là phải đậu ĐH đã.Nếu ko đậu ĐH thì có cho tui cũng ko đi du hoc.Học trong nước trong được thì còn mong hòng gì ra ngoài.Đỗ ĐH rồi thì nước ngoài là mục tiêu của tôi.Học xong nhất định sẽ là người có ích( trường tui sẽ thi là học viện quan hệ quốc tế),có thể làm chính trị được là điều tôi rất mong muốn.làm CT có thể làm được rất nhiều điều có ích nếu có đường lối đúng đắn.Tôi luôn là người sống hết mình và luôn nỗ lực cho những ước mơ của mình.Nhưng một cuộc sống giản dị và hạnh phúc thì cũng thật tuyệt vời.Có thể ko cần đi du hoc hay đi đâu cũng được nhưng có được một cuộc sống hạnh phuc là ước mơ của rất nhiều người và cũng ko ngoại trừ tôi.
    phải nói là ước mơ của binh minh hay lắm.Nếu đó là mơ ước của bạn thì đừng bao giờ cho rằng nó sẽ khó thực hiện.Nếu tôi có duyên với các con vật thì tôi nhất định sẽ chọn con đường như bạn nhưng tôi ko có duyên với bọn chúng cho lăm
    Và robort nữa,bạn đúng là người con hiếu thảo thật.mẹ bạn thật hạnh phuc vì có người con như bạn và mình chắc bạn còn hạnh phúc hơn vì là con của bà.Chắc mẹ bạn tuyệt vời lắm.Mình mong cho mẹ bạn sẽ khỏi bệnh
    Mong các bạn mỗi người đều sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
    skull
    Được skull1986 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 18/02/2003
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tôi mong ước mình sẽ trở thành nhà báo ...và đc đi thật xa nơi tôi đang sống ..có lẽ mọi người thấy khó hiểu nhưng mà tôi mong ước như thế ....
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  5. anhmuonemcuoi

    anhmuonemcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi ước mơ mình là nghệ sĩ dương cầm , và dem nghệ thuật đến cho mọi nguời------> nhưng nó đã thầnh hiện thực
    còn ước mơ tiếp theo là thi đỗ vào khoa âm nhạc trường nhạc viện hệ đại học----------->hơi khó đây
  6. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    tui ước mai sau tui se là người nổi tiếng &được kí đến gẫy tay mới thôi.
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ước gì được làm việc trong một phòng thí nghiệm Vật lí hiện đại nhất thế giới để tha hồ nghiên cứu, không phải quan tâm đến chuyện tiền bạc, tình cảm và mọi thứ lặt vặt khác...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của ROBo thiệt đẹp nghen ! Rose cũng có ước mơ chứ bộ ! nhưng dù so cũng chỉ là ước mơ !?! còn hiện thực hay ko ? hay định hướng về tương lai sau này lại hoà toàn khác với ước mơ ! ROse ko dám nói trước là liệu có xây dựng ước mơ của mfinh thành hiện thực ko ? Hay chăng hãy làm việc học tập hết sức - đạt nhưng gì mình đáng nên có mà thôi !
    ƯỚC mơ ! ROSE cũng chỉ mong hạnh phúc đến cho mình cho mọi người ! hì riêng về cá nhân ... mong rằng mình sẽ trở thành nhà thiết kế , mình mong muốn đỗ ĐẠI HỌC , sau này có việc làm !!!? và 1 người mà có thể giúp đỡ được nhiều người .....Mình muốn sau này sẽ sang Anh - Mĩ để học về thiết kế !!? thật hạnh phúc !
    có thể You cho rằng " thân mình lo nỗi đòi lo cho người khác" Dẫu sao thì đó cũng chỉ là ước mơ mà thoi ! lèm sao có thể cấm đoán được đúng ko ? hìhì có lẽ sự nghiệp là mơ ước lớn của mình ! còn về tình cảm thì mình đã chọn rùi và sẽ ko bao giờ hoặc ít nhất 1 lần để chọn nữa !! nếu như trái tim đó ko thuộc về mình vĩnh viễn !!? chỉ thế thôi !!!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
    Được rosebut_86 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 03/03/2003
  9. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ gần nhất của tôi bây giờ là có thể đỗ đại học xây dựng đã
    Còn những gì tính sau
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ hả, em có nhìu ước mơ lém, để em phân loại, liệt kê ra đây cho các bác xem ...
    Có thể thực hiện được, gần thui: được nghỉ học thêm chiều nay, thuê được truyện mới để đọc, tìm được 1 web để đọc hết Miki xem nó kết thúc như thế nào, tìm được wà SN cho người đặc biệt, làm được hết mí cái bài toán về nhà chít toi ...
    Xa hơn tí: học giỏi thêm 1 chút, chăm thêm 1 chút, có xiền rủng rỉnh 1 chút, sưu tập đủ bộ Sakura iu quí ...
    Xa khủng khiếp: năm sau đỗ được Đại học (khát khao cháy bỏng ), sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở ...um...cướp nhà băng và đi chu du vòng quanh thế giới, hà hà
    Các bác thấy em có tham lam và ích kỉ không chứ?
    Will U wait for me?

Chia sẻ trang này