1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn hãy nói về những ước mơ của mình coi nèo!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi robot2051, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Chẳng ai có thể ngăn cản bạn mơ ước trừ phi họ cắt phăng cái đầu bạn ra khỏi cổ hay bắn thủng nó!Tui thấy việc mơ ước không phải là một việc "viển vông" như một số người lớn nói với tôi!Tôi thấy mình có càng nhiều mơ ước thì mình càng có nhiều lựa chọn cho cuộc sống,có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống,có thêm nhiều niềm tin trong cuộc sống!Vậy thì hãy cứ hi vọng chứ đừng nghĩ nó là viển vông nhé các bác!Tui thấy bất bình lém!He he he!
    Bây giờ có ai đã thực hiênd được những ước mơ gì thì kể ra đi nào!
    Tui thì hồi bé mong có 1 cái máy tính mạnh để chơi game và học thế là giờ tui đã có 1 cái 1Ghz 7 cool quá!
    Hồi tui bé tui luôn mong muốn có cơ hội(chỉ là cơ hội) để chữa bệnh cho mẹ và giờ tôi đã có cơ hội đó khi sang Úc này!
    Từ bé tôi mong tôi được đi thật xa,tìm hiểu mọi thứ ở những chân trời mới và giờ tôi đã thấy được điều đó!
    Còn nhiều và nhiều những ướ mơ khác của tui đã thành sự thực!Các bạn đừng vội vào đây và kết luận 1 câu cũ rích:
    "Các bạn thật là sung sướng vì đã thực hiện được ước mơ của mình!"
    Tui giám chắc ai cũng đã có những thành công dù là rất nhỏ đi chăng nữa!Bạn hãy nhìn vào chúng chứ đừng quên lãng chúng để biến cuộc sống trở nên tồi tệ!Nói chung là hãy nhìn ra những điều mong ước được thực hiện chứ đừng nhìn vào thất bại vì mong ước may lắm chỉ có 30% thành hiện thực thôi!Theo tôi nghĩ là như vậy!
    See ya!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  2. nangtienxanh

    nangtienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ là người thì ai mà chẳng có ước mơ? không ước mơ thì sống làm sao được khi chẳng có mục đích gì? vậy mới nói là chẳng có ước mơ nào là không đáng quí, không đáng để phấn đấu. vậy tôi khuyên mọi người hãy cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình nha!

    girlkimlien^-^
  3. sinbe

    sinbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến lớn tui có nhiều ước mơ lắm.
    Hồi bé tui mơ được trở thành phi công, một giấc mơ không quá xa vời với 1 tên như tôi. Nhưng đến khoảng năm lớp 8, cận, đeo kính, vỡ mộng.
    Bây giờ cũng vẫn mơ mộng nhiều lắm.Nghe Francis Goya đánh solo, tôi có lúc muốn thành nghệ sĩ guitar. Đọc tiểu thuyết và xem phim nhiều, tôi có lúc muốn là người viết tiểu thuyết, hay viết kịch bản phim, để có thể phiêu lưu bất cứ lúc nào. Xem Beckham sút phạt, có lúc tui muốn làm soccer star.
    Bây giờ ước mơ gần gũi nhất có thể vươn tới của tôi là vào 1 trường đại học xịn, ra trường làm lập trình viên, lương >$500/tháng.
    Đừng ngại ước mơ, tuổi trẻ là tuổi dành cho những hoài bão, nhưng quan trọng là bạn phải hành động để biến ước mơ của mình thành sự thật.
    Show me your fire...
    NOBODY
  4. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    He he he!Các bạn mới vào lại nói về những ước mơ đi nào!
    Mình khoái đọc về những cái này lém!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Wish
    Ước à, C ước bây giờ mọi điều ước từ trưóc đến h của C thành hiện thực
    NO, NEVER, FOREVER
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Baby mơ ước quá nhiều rồi... bây h chỉ mơ tiếp là làm sao mà thực hiện được ước mơ của mình...
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  7. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mơ...........Xiền.... xiền....lại xiền!!!!
    Mi Amas Vin
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi giám đốc ạ, công ty chúng ta có phương châm là lừa được càng nhiều tiền càng tốt......ha ha.........
    Ký tên : thư ký của sếp!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  9. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Uoc mo cua tui bay gio don gian lam ,hoc hanh can than ,thi do truong dai hoc ma tui mong uoc ,va tui con co mot uoc mo ben canh cai uoc mo to lon kia do la tui co the tim lai nhung gi tui da danh mat.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  10. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe
    What tomorrow could bring
    When today doesn't really know

Chia sẻ trang này