1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban hay tu van gium tui nhe!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tnaabc, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào càc bạn,
    Tớ đang rất thương một cô bé, tớ quen biết em đã hơn 4 tháng rồi nhưng thực sự tớ chưa xác định được tình cảm của em dành cho tớ là như thế nào? Tớ quen được em là do một người bạn giới thiệu và từ đó tớ thường qua nhà em chơi nhưng em ở chung với mấy người bạn nữa nên mổi lần qua nhà chơi hay đi cafe đâu đó là đi ca nhóm, nói chung la chua cơ cơ hội để nói chuyện riêng với em. Lúc trước trước nhắn tin em không trả lời nhưng bây giờ thì trả lời rồi, tình hình thấy cũng tiến triển, nhưng thật sự tớ đang bế tắc, không biết làm thế nào để nâng cao mức tình cảm lên hết, nếu cứ tiếp tục qua chơi thi không được gì hết, còn nếu hẹn em đi chơi riêng mà em không đồng ý thì mất tất cả. Các bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này cho tớ lời khuyên với. Các bác lưu ý đây là con gái nhà lành đó, rất khó và rất khó.

    Love and be loved are the happiest things in the world
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền...
    Cô bé đã tắt đèn đỏ, bật đèn vàng có nghĩa là bạn cũng đã có ít nhiều phần trăm cơ hội rồi. Con gái thường dễ cảm động bởi sự quan tâm chăm sóc chân thành của những người bạn khác giới lắm! Bạn cứ thử áp dụng chiến dịch "mưa dầm thấm lâu" xem sao? Người chiến thắng là người cuối cùng kiên trì nhất, bạn ạ.
    Chúc bạn sớm nhận được cái gật đầu của cô bé!
    Chỉ biết góp đôi lời giúp bạn vậy thôi. Tất cả là tuỳ thuộc vào bạn, vào sự chân thành của bạn đấy. Mình nói ít, hy vọng bạn hiểu nhiều.
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử lặn một hơi không liên lạc gì với em ý một thời gian xem! Sẽ thấy hiệu quả đấy! Nhớ là bạn phải thật kiên nhẫn nhé!
  4. l0v3l0s3r

    l0v3l0s3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đây là bài con trai hay dùng để xem tình yêu của con gái à? tớ 2 lần đã bị thế và cả 2 lần tớ đều chấm dứt luôn không thèm quay lại.. (mặc dù tớ rất yêu cả hai người và đều khóc như mưa mỗi lần quyết định chấm dứt). Ko nên áp dụng cách này, nếu em kia mà như tớ thì chết bác giai rồi.
    Tớ nghĩ bác giai chọn một hôm trời ko mây không mưa, nhắn tin cho em ý một câu là: "Anh nhìn lên trời và thấy nhớ em lắm.. em có thấy nhớ anh tý nào không"... nếu bạn ý ko có tình cảm với bác thì cũng sẽ có... một chút vì xúc động đấy
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!
    Nếu tớ mà là cô bé, tớ cũng lặn một hơi không sủi tăm luôn cho biết hiệu quả là thế nào... Sẽ nghĩ rằng "người đâu mà chóng chán, chắc cũng chẳng thật lòng gì".
    Tuy nhiên, có thể mỗi người một tính cách. Biết đâu cô bé không giống tính tớ. Nói chung là cứ lựa theo tình hình thực tế thôi tnaabc ạ.
  6. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nên giữ liên lạc mới đúng.Cứ việc sang chơi và tìm cơ hội tiếp xúc với bạn ấy nhiêu hơn nữa.Rồi nhân dịp lễ hay sn thì tặng món quà nho nhỏ và lời đề nghị đi uống nước thì chắc là bạn ấy sẽ chấp nhận thôi mà.
    Chúc bạn vui nhé.
  7. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
    Chào bác vmtvmt, nếu mà tớ post bài náy sớm và nhận được lời khuyên của bác thì chắc tớ thành công rồi, hôm 31/12 tớ qua nhà chơi và mời cả nhà coffee rất vui, nhưng ngày hôm sau 1/1 là ngày chủ nhật, tớ suy nghỉ từ trưa tới chiều tối là có nên mời em uống nước không nhưng cuối cùng tớ quyết định không và bây giờ tớ rất tiếc ngày hôm đó
    "you will never know true happiness until you have trully loved,
    and you will never know what pain really is until you have lost it"
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ
    đã là con gái nhà lành rùi thì mọi bước đi của mình đều phải chậm rãi bạn à
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ờ, công nhận là lặn một hơi cũng là con dao hai lưỡi đấy! Tớ đã từng test với mấy đứa rồi! Nếu mà có chút tình cảm thì cũng có hỏi han đấy, nếu mà tự ái của nó quá cao thì coi như xong! Phải cẩn thận!

Chia sẻ trang này