1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn học Khoa Trung, xin hãy giúp tôi với...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi Thinkahead, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học Khoa Trung, xin hãy giúp tôi với...

    Gửi các bạn đang học Khoa Trung:

    Thỉnh cầu các bạn một việc: Hiện tại tôi đang muốn biết Khoa Trung của Trường ĐH Đà nẵng đang học những giáo trình gì, nhất là năm 1 và năm 2..., và cả năm 3 -4 nữa..
    Nếu bạn nào có thể thì post lên đây giúp tôi với.
    Xin hãy giúp đỡ, tôi đang rất cần...... rất cần sự những thông tin này.
    Xin cám ơn.



    =======================
    S人,快,<o
  2. minhthanhqt

    minhthanhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ không rõ lắm về giáo trình, chỉ biết là học kỳ II của năm thư tư thì khoa tiếng Trung sẽ được học tại Trung Quốc (gọi là đi kiến tập thì phải).
    @MinhThanhQT
  3. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uh, minhthanhqt@ nói đúng đấy !
    mà sao lại biết hay thế nhỉ
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic..
    Vậy thì không được rồi, các bạn có thể nhờ ai hỏi giúp tôi được không?
    Cám ơn và hậu tạ sau.
    Bye
    =======================
    S人,快,<o
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    muốn đi thực tập ở Trung Quốc thì phải bỏ tiền, mười mấy triệu đấy, chứ ở đâu mà cho không.( mà GM không học khoa Trung nên cũng chả rõ :))

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

Chia sẻ trang này