1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn khi iêu có ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    các bạn khi iêu có ...

    mơ uớc đuợc cùng người iêu ở chung 1 nhà .và có những em bé gọi chúng mình là bố là mẹ ko nhỉ
    Cuộc sống tuy là có bận rộn và gò bó .nhưng có những lúc có những phút rieng tư .chợt giật mình ,mình còn nhìu việc chưa làm .cuộc sống tươi đẹp là thế tại sao lại ko iêu
    Cảm giác đi chơi ,cầm tay nhau đi bộ .ngồi sau xe ôm eo anh ấy .đi ăn ... thật tuyệt vời .
    có ai còn có suy nghĩ khi iêu còn ji thú vị hơn ko ạ
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em chả thích iêu đương gì mà nghe chị nói thích thế
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Không thik iêu nhưng thik được ở chung nhà, ngủ chung dường lém ý. zưng mờ hok thik có em bé, hê hê
  4. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  5. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giơ 2 tay 2 chân ủng hộ chủ topic , tình yêu làm cho cuộc sống phong phú và bớt nhàm chán hơn , mình đã 26 tuổi cũng đã có hẹn hò với một vài người khi còn ít tuổi nhưng chưa tiến tới được một tình yêu thật sự . Nhìn thấy các bạn 19 đôi mươi tung tăng bên nhau mình lại cảm thấy chạnh lòng , vì ở tuổi đó tuy chưa có đủ sự chín chắn và sâu sắc trong tình yêu nhưng tình yêu của họ rất đẹp và trong sáng . Và nó sẽ đều trở thành kỉ niệm đẹp của mỗi người , và mình đã không có và ko còn cơ hội để có khi mà mình đã bước sang tuổi 26 . Giờ đây khi tuổi càng lúc càng nhiều , công việc bận rộn với nhiều lo toan thì mình cảm thấy cảm xúc ngày càng chai lì , ko biết có thể lãng mạn và có thể tìm cho mình một tình yêu theo đúng nghĩa của nó hay ko , hay rồi lại theo kiểu tìm đại một ai đó để yêu rồi lấy làm vợ như một nghĩa vụ , bổn phận vậy . Mình sợ điều đó ! Nên mình nghĩ các bạn ai chưa và sắp yêu thì nên cố gắng tìm cho mình một nửa của mình khi tuổi còn trẻ , vì ai cũng chỉ có một lần được sống ở tuổi mộng mơ thôi mà , đừng để quá trễ .
    Have fun!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ôm nhau ngủ
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá, nhưng đồng ý với bác . Tui bằng tuổi bác, may mà đã lừa được một em.
    Quay về với chủ đề, mình chưa dám nghĩ đến có em bé Giờ mà có thì chắc bố mẹ con ôm nhau khóc vì tiền chưa có, nhà chưa ra sao, và bố mẹ chưa kịp có thời gian riêng tư đủ nhiều
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng em từng nói không muốn có con, em cười nhạo anh về ngôi nhà và những đứa trẻ mà anh mơ ước?!
    Em đã ... lắc đầu sao giờ còn ...
    .. chẳng lẽ em muốn làm tổn thương anh?!
  9. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hum rùi thấy em H hí hửng khoe: Kudo vìa là cưới liền. Làm mấy anh tụt hết cả hứng.
  10. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    tụt đến đâu rồi? có cần kéo hộ hai cho mượn cái dải rút để buộc bụng không thế?!?

Chia sẻ trang này