1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban nam cho minh hoi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay8507, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem lại đi! Yêu thật sự thì không bao giờ có chuyện nhờ .... làm cái việc ấy đâu. Mà mọi thứ là cứ automatic chứ thậm trí còn đi xa hơn thế nhiều.
    Ai lại làm thế..... khiếp!
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh đóng góp một câu chuyện nho nhỏ:
    Tinh trùng bố dặn thằng con: khi đc release, con nhớ chiến đấu thật hăng, khi tìm đc đến 1 cục j tròn tròn,nó là trứng đấy, con hãy hô to: " ta là tinh trùng", nó sẽ mở cửa cho con vào. Nghe lời bố, thằng con sau khi đc release, chiến đấu rất hăng máu, vượt qua hàng ngàn đối thủ, rồi cũng đến lúc nó gặp đc cục tròn tròn như bố nó nói, nó liền dõng dạc hô : " ta là tinh trùng". ko có động tĩnh j. Nghĩ mình nói chưa đủ to, nó lại hét lên: " TA LÀ TINH TRÙNG". lúc đấy, cục tròn tròn kia mới cất giọng ồm ồm : " ****** là a-mê-đan".
    Đáng lẽ ra có lẽ phải tiến đến bước này rồi chứ nhỉ... ai lại cứ Handjob mãi thế...
    Tình yêu như là một cái cây... khi trồng cây, người ta cần có một khí hậu phù hợp với loài cây đấy, cần tưới nước, cần bắt sâu, cần bón phân. "Nước, phân, cần, giống" mà em....
    ******** như là... phân. Có nghĩa cũng là một thành tố để giúp cho cây tình yêu... to ra, lớn ra, dài ra... rồi đâm chồi nảy lộc.
    Nếu thiếu dù chỉ một trong những yếu tố trên, bất cứ một loại cây gì (con gì) cũng sẽ phát triển một cách lệch lạc, hay còi cọc.... thậm chí.... chết.
    Vậy nên, việc cần ở đây không phải là cãi nhau nên Mặc Cân,nên "bồng súng" chàng, nên vứt "súng" đi, nên khóc, nên giữ hay không giữ cái **********.... mà em nên "định tính" mối quan hệ của em, định lượng cho những hành vi, xúc cảm cụ thể trong mối quan hệ... khi đấy những giọt nước mắt trào ra của em sẽ chỉ còn là những giọt nước mắt... sung sướng mà thôi, chứ không còn mang tính chất ngượng ngùng, phân vân khi "bồng súng"
  3. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đàng hoàng hay không xin miễn bàn Nhưng nói để bạn biết, về mặt XXX đây là 1 tay lão luyện,về mặt này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm bấm phím [next], bạn chỉ lời thôi
  4. dan_to_lai

    dan_to_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ặc.ông anh kể chuyện tinh trùng nghe bùn cười quá.há há.cũng tuỳ từng người mà.có những người con gái khi yêu họ ban đầu có cảm giác lam chuyện xxx rất tội lỗi nhưng rồi cũng thấy bình thường thôi.sau này ngược lại ý chứ.Nói ko phải nhìu anh chàng khi yêu cũng hơi háo và mạnh tay nên làm em nó sợ.Chuyện này bình thường các chị em nên thử để biếtthèm quá đi mà chả có cái gì để đút vào

Chia sẻ trang này