1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nam giải thích giùm đi! (chỉ nhờ các bạn nam thôi đấy nhé)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethang_bl15

    lethang_bl15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nghĩ như thế nào, nhưng theo tôi:
    Anh chàng này thực sự thích bạn rồi, thật đấy! Có điều tính anh chàng này nhút nhát, không dám đi thẳng vào vấn đề, anh ta cảm thấy được bạn cũng đang tán anh ta nên tìm cách đi lòng vòng dể bạn tỏ tình trước dấy... Công nhận rằng ý tưởng thì được nhưng cách thể hiện sao mà ThÔ thế không biết.
    Còn bây giờ bạn có muốn tán anh ta nữa không? Nếu bạn thật lòng thích anh ta thì cố gắng tạo cho anh ta vài cơ hội. Có thể rủ anhta đi xem một bộ phim có nội dung giống với hoàn cảnh của hai bạn bây giờ . Chắc anh ta sẽ NgỘ ra điều đó ngay thôi mà.
  2. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hấn đang muốn tỏ ra là một kẻ chưa từng gục ngã trước một cô gái nào ..có thể cả bạn đấy
  3. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là anh ta muốn tỏ ra là anh ta chưa có người yêu vì chưa tìm đươc người thích hợp ...biết đâu anh ta muốn nói là đã tìm đựơc bạn rồi
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tỏ tiếc gì hết đâu bạn à. Cái này chưa nói lên gì đâu! Chỉ có thể nói lên là anh ta tin bạn thôi. Cái bạn quan tâm nó biểu hiện ở những cái khác cơ.
  5. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Nó không yêu thì tha cho nó! đời cũng lắm con thích hạ thấp mình nhỉ?!!
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/06/2004
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu bác hỏi gì nữa nhưng mà nếu bác thích anh ta, mà anh ấy nói chưa có ai....thế thì thích quá rồi còn giề lăn tăn gì nữa .... tấn công, tấn công thui
  7. tinhco_chanh

    tinhco_chanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nghe cũng tinh vi fết đấy .Nhiều người thích nó hả ,trong đó có cả ENAMM hả ?Zĩn .Thử không đả động đến nó 1 tháng xem ,lúc ấy á nó lại băn khoăn không biết sao lại không quan tâm tới nó nữa nhỉ .Nếu nó không thích bạn thật thì đành chấp nhận sự thật phũ phàng thôi .TY mà chỉ từ phía bạn thì khổ lắm.Còn nếu hắn có ý với bạn thì hắn sẽ năng đến với bạn và khéo léo hỏi lý do sao không ngó ngàng gì tới hắn .Lúc ấy bạn tha hồ làm kiêu nhé!Chúc vui và chờ đợi và thử lòng mình đi (Không gặp hắn nữa ):)
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dễ hiểu thôi, con gái mà, có quyền "kiêu" (nhưng con trai thì cấm nhá). Quan điểm của em á, thương thì thương, cũng phải thử thách đến nơi đến chốn. Đương nhiên đôi khi cũng phải "khuyến khích" him bằng vài câu ngọt ngào, chút ít quan tâm, nhưng người nhường nhịn khi chiến sự nhất thiết phải là con trai (khi nào anh cưới em về thì có thể em sẽ suy nghĩ lại). Với lại anh có thích không nếu người yêu của anh quá hiền lành, luôn luôn nhường nhịn? Em hiền đấy, nhưng anh đừng đùa với lửa, em có thể bỏ một buổi đi chơi với bạn bè để thăm anh bị ốm, có thể hủy một cuộc hẹn với người khách khi anh có việc cần, nhưng em cũng không ngại phải tránh mặt anh một tuần, nửa tháng không gặp, không nghe ĐT nếu anh thiếu tôn trọng em, dám đùa giỡn với tình cảm của em. Thông điệp em muốn gửi: "Tốt nhất anh đừng nên mạo hiểm bằng việc tỏ ra thiếu tôn trọng em...".
    Riêng anh chàng trên, theo F biết con trai thường không hay khoe khoang những điều này với phụ nữ , trừ khi hai người đã khá thân thiết, nên bạn tùy vào mức độ quan hệ của hai người mà xét. Tuy nhiên vì bạn không biết hắn có gf chưa, nên F không nghĩ là hai người thân nhau, vì vậy có thể đánh giá được đôi điều:
    1. Anh ta hơi bị kiêu, anh ta muốn nói: "Tôi cũng có giá lắm đấy, chẳng phải xoàng đâu".
    2. Anh ta muốn thông báo rằng anh ta chưa có bạn gái, có lẽ muốn khuyến khích bạn đừng ngại bị đánh ghen chẳng hạn.
    3. Có thể anh ta biết tình cảm của bạn dành cho hắn, nên nếu đủ điều kiện, và đủ can đảm bạn hãy làm phép thử đi, có thể sẽ biết được câu trả lời sớm.
    Về phép thử thì nhiều cách lắm, có thể lơ là hắn một thời gian, bật mí cho hắn vài người đang đeo đuổi bạn để chứng tỏ cho hắn thấy hắn mà không khôn ngoan thì sẽ mất bạn như chơi... chẳng hạn. Nếu thử mà hắn không phản ứng thì cũng đừng lo, từ từ xem xét tiếp, biết đâu...
    Còn để dò biết tình cảm của một tên nào dành cho mình, bạn không nhất thiết phải chỉ nhìn hắn thôi, có thể qua bạn bè hắn, gia đình hắn, hoặc bạn bè của chính bạn cũng biết được đôi chút. Ví dụ nha:
    Nếu thích bạn, thông thường hắn sẽ để lộ điều đó cho vài tên bạn thân, bạn sẽ thấy thái độ của bạn hắn đối với mình hơi khác lạ, có thể là bọn hắn nháy nhó với nhau, tạo điều kiện cho hắn tiếp cận bạn trong môi trường thuận lợi, hoặc nhắc với bạn về hắn khi không có mặt hắn, hoặc chọc ghẹo hắn khi bạn xuất hiện... Bạn có thể nhân đó làm thân với vài người bạn của hắn để tìm hiểu thông tin, để "bắn tin" cho hắn, để bạn hắn nói vào cho quan hệ của hai người, hoặc đơn giản, bạn hắn dễ thương... Tuy nhiên phải xem chừng nếu có tên bạn nào của hắn thích bạn, rắc rối lắm nếu hắn đòi nhường nhịn...
    Hoặc một chi tiết khác, nếu thích bạn, hắn sẽ cố tìm hiểu về bạn qua bạn bè của bạn những thông tin như: email, ĐT, địa chỉ, có bf chưa, thích cái gì, SN ngày nào..., nên ngày nào đó nếu có ai thông báo hắn đang thu thập thông tin cá nhân của bạn thì có thể có thêm một chi tiết khẳng định hắn quan tâm đến bạn....
    Nói chung F nghĩ trừ trường hợp đặc biệt người đó của bạn ngốc quá xá (ngốc chứ không phải nhát), hoặc hắn ta không tự tin, còn thì con gái nên làm thế nào, kín đáo, dịu dàng, buộc con trai phải tự nguyện nói ra câu mình thích nghe. Nếu phải nói thẳng ra cái câu "..." thì coi như mình đã thua đến nửa rồi, vì sau đó nếu kết quả không như ý thì khó ăn khó nói lắm.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đó tinh tướng nhỉ? Hắn đang lên mặt với bạn đó,tốt nhất là bạn cứ lờ hắn đi.Đảm bảo hắn sẽ hoảng lên và sau đó thì sẽ không còn lòng vòng nữa,chắc chắn đó vì hồi trước tôi.......cũng vậy mà.Eo ôi bây giờ cạch đến già, không bao giờ dám dùng lại cái trò đó nữa,sợ lắm rồi
  10. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    DỂ mình cho bạn một lời khuyên nhé !
    Hắn dang tham do ban do ,han hoi kieu nhung chac han la nguoi ổn phai khong neu ko muon noi la hon nguoi mot so thu ,han la ke thận trọng trong tình yêu nhưng bạn cũng cần phải cho han hieu rang ban la lua chon so 1 cua han.Chac han cung co sao sư tử chiếu mệnh hì hì.

Chia sẻ trang này