1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nam giải thích giùm đi! (chỉ nhờ các bạn nam thôi đấy nhé)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hi em em đã gặp phia môt tên hợm hĩnh kiêu căng rùi cứ thư xa hắn một thời gian xem .chắc chắn hắn sẽ ........................................ hêhhhe ko nói nữa

  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã lâu,ĐT biết,email biết,nói chuyện hợp nhau...
    nhưng quan trọng là hiểu nhau...
    Thế mà vẫn cứ thử nhau theo kiểu đó thì ....
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    trời đất, chưa có đủ thông tin để phân tích đâu bạn ạ. cần phải lấy tĩnh chế động chứ. chờ xem diễn biến ra sao. nếu không thấy đối phương tiếp tục---> đưa ra được 1 kết luận
    nếu thấy đối phương phát triển mới---> đưa ra kết luận
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp phết....
    Nhưng kể ra,được chờ đợi rất thú vị....có vẻ như tớ bắt đầu hiểu thế nào là.....
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một vấn đề,iem sắp đi rồi ,đang muốn dành nh` thời gian cho cô bé nhưng hình như cô bé chẳng hiểu như thế...cả tuần nay chỉ gọi điện...chán quá..
    Các bác có cao kiến gì kô??Làm sao để cô bé hiểu bây giừ.....
  6. ga_con_lon_ton

    ga_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    ng` ta nói thế thật lòng rồi còn gì
    Lũ con gái cứ ăn dưa bở lắm chuyện ..
    Thế muốn 1 thằng con trai chửi vào mặt là " biến đi, tôi k yêu cô đâu " thì mới đúng là nó k yêu mình á
    Tự thế mà hiểu đi
    Con trai tế nhị k thẳng thừng như con gái đâu mà
    Hiểu chưa cô bé
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    chúng ta không có thiên thời địa lợi---> muốn thành công thì phải có nhân hoà. hãy tạo ra tình huống để có thể một là đánh giá được đối phương, hai là có cơ hội bày tỏ( nhớ từng bước một, bước nào trước đấy nhé). tình huống phải là mở: có nghĩa là cho đối phương nhiều cách lựa chọn?:)(hơi khó đấy)
    theo mình làm như vậy có thể giúp mình tiến cũng được, mà lui trong êm thấm

Chia sẻ trang này