1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nam nghĩ gì về người bạn gái đồng ý quan hệ ******** với mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi age23, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    1 năm cũng khá dài và gian truân - bạn nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai để cùng nuôi dưỡng tình cảm - giai đoạn sắp cưới quan trọng lúm
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    1 Câu hỏi hơi thừa trong thời điểm hiện tại.
    Mình thấy nếu mà thật sự yêu thương nhau thì chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì cả đến tình yêu mà nó còn mang lại cho tình yêu 1 chút gì đó thi vị hơn đấy.
    Và mình thích đc như thế lắm ý
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bình thường thui mà....Mình ghét những quan niệm cổ hủ phong kiến....Nếu là tình yêu thì càng thêm yêu chứ..... Không khéo lại nghiện..hihi....
  4. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hơ hờ, thế thì ngại nhờ, cuối năm mới cưới cơ ah, thế thì còn mệt nhìu,
    thế bác có pro. trong chiện đó không?nếu mừ bác k làm hài lòng chú rể tương lai thì bác hết cơ hội đi bên cạnh anh ta trong ngày cưới!
    em nói thiệt không phải doạ bác đâu.
  5. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời,giả sử như mình không pro thì 2-1=0 ah.Cái bác này nói thủi thui cái mồn.Nghe các bác nói em cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.Em thì nghĩ con gái mà pro quá thì chắc con trai sẽ sợ.Chắc lúc đó con trai sẽ thấy coi thường người con gái.Em nói vậy không biết có đúng không.Còn với em thì đây là lần đầu tiên,nên mọi thứ hơi khó khăn.Và nhất là tâm lý sau khi đã trót dại.Hịc!Cảm giác hơi xấu hổ.Lúc đó anh ấy nói j em cũng chỉ cúi mặt rúc vào ngực a ấy thôi,không dám ngẩng mặt lên.Anh ấy lấy tay nâng cằm em lên thì em chỉ nhắm tịt mắt lại,không dám nhìn anh ấy nữa.Mọi việc diễn ra chỉ là bản năng.Chứ bảo là pro thì...Nói như bác chắc em ...
    Tiện đây em cũng muốn hỏi.Không biết con trai nghĩ j khi người bạn gái của mình rất nhiệt tình và pro trong chuyện đấy.
  6. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Thì thấy khoái thoai chứ còn cái gì nữa hả trời . Chứ cứ nằm im như khúc gỗ coá mà em thà "giặt tay " và nghĩ về Paris Hilton
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sau này khi đã cưới nhau anh ấy thắc mắc thì bảo thế này: đó là thử thách cuối cùng cho anh. Để đảm bảo xem pháo anh có xịt không ấy mà. Đố anh ta dám nghĩ nữa.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có bác bảo " Nếu làm thì đừng sợ mà nếu sợ thì đừng làm" .Chính vì vậy mà khi muốn khuyên 1 người thì người ta hay bảo "Suy nghĩ cho kỹ ..."
  9. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hiểu gì chít liền.
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    có đánh giá chứ ---> em thật tuyệt vời, em thật đáng yêu, yêu em quá, yêu em nhìu hơn ....(mình ..... nữa nhé)
    cũng tùy người, có người xong xuôi thì chán , có người xong thì thấy có trách nhiệm và thấy yêu hơn vì cảm xúc đã....thăng quá cao

Chia sẻ trang này