1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nam nghĩ gì về người bạn gái đồng ý quan hệ ******** với mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi age23, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái tớ (tình huống giả sử thôi nhé, chứ tui chưa có đâu - chia ở thì hiện tại hiện diễn )đồng ý thì tớ nghĩ hoặc là cô ấy thích làm chuyện đó, hoặc là cô ấy quá yêu tớ, thế thôi, không nghĩ nhiều lắm, chuyện khinh ghét là ko hề có đâu. Nhưng có thể nghĩ là ko biết cô ấy đã từng làm chuyện đó chưa.
    Anyway, more about me: tớ là con người pha trộn Đông - Tây :D , đọc Tứ Thư, Ngũ Kinh vẫn hâm mộ cách mạng ******** :D
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông con trai này lắm chuyện quá....Ko chothì bảo là cổ hủ, nếu ko cho thì nghĩ thế này thế nọ, tôi chả hiểu gì cả
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đề nghị các bạn tranh luận nhã nhặn và lịch sự. Những bài viết có những lời lẽ thô tục.. sẽ bị xử lí nặng.
  4. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tuỳ người con gái thôi. Nếu với mình còn Zin thì càng tốt ( ai khi yêu chẳng mong muốn sự toàn vẹn) tuy nhiên quan trọng hơn là hiện tại thế nào. Tình yêu đi kèm với ******** bây giờ cũng là thường tình
  5. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghĩ gì cả. Thấy tôn trọng và có trách nhiệm hơn thôi.
  6. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    sao k hỏi mí bác gái nghĩ j, mà chỉ hỏi các bác trai thôi, các bác trai thì thế nào chả được, chỉ mấy bác gái là thua thiệt thôi, đã .......thế rồi mà còn phải nghe câu này, đau lắm, tủi lắm.
    Nhìu lúc nghĩ cứ như là" Hàng" ý, dùng thử rùi đem ra bình phẩm,vừa được ăn vừa được nói! chắc mí bác ý không có khái niệm "thiêng liêng"
  7. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    đánh giá là cô ấy rất yêu mình. tin tưởng mình
  8. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã có kết quả đây ah.Hihi,từ ngày mà chúng mình có quan hệ,anh ấy có vẻ như nâng niu và trân trọng mình hơn rất nhiều(Trước đây thì vẫn trân trọng và nâng niu nhưng đôi khi cũng cãi cọ ra trò).Từ cái hôm....đó,anh ấy có vẻ như say đắm mình,sống rất có trách nhiệm,và coi mình như là bà xã luôn rồi đó.Kiểu như là mối quan hệ này không gì có thể lung lay được.Và còn 1 điều nữa là anh ấy có vẻ máu cưới,kêu là muốn ổn định sớm.
  9. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bước đệm cho các lần tiếp theo. Bạn gái này cả tin ghê .
  10. nhungcogaichandai369

    nhungcogaichandai369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngủ với nhau mà còn nghĩ hok hay về nhau thì thằng đấy đáng bị,.....cắt lắm....
    Còn nếu ''''chị ấy'''' hok còn Zin thì cũng chẳng vấn đề gì, quá khứ đáng được tôn trọng và mình đến sau thì mình phải chấp nhận, vậy thoai....
    Tình yêu và ******** thiêng liêng như nhau, chẳng có gì đáng ngại cả, chỉ ngại nhất là "yêu'''' mà hok biết phòng tránh để roài có những hậu quả đáng tiếc xảy ra... Chán... Và ngại nhất là yêu phải những thằng mặt ngựa, đi lừa gái.... Loại này đáng cắt hơn.....

Chia sẻ trang này