1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nào có ý định xây dụng quê hương trỏ thành Hà Nội thứ hai chưa

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lapandphuong, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    các bạn nào có ý định xây dụng quê hương trỏ thành Hà Nội thứ hai chưa

    Hỡi những người con Thái Bình các bạn giờ đang ở nơi đâu. Các bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta cùng về xây dưng quê hương chưa ? Hay các bạn biến mình cả đời đi làm thuê ở nơi khác để rồi mỗi khi về quê hương lại thấy cảnh nghèo đói của người dân quê lúa .Trong chiến tranh người quê lúa có truyền thống là vậy .Tại sao giờ đây chúng ta không tiếp tục truyền thống đó bằng cách cùng nhau xây dưng quê hương giầu mạnh. Chắc chán có người sẽ nói với tôi răng điều đó thật không thể thành hiện thực .Tôi cũng đồng ý vói qua điểm đó nhưng mình tôi không làm được nhưng tất cả chúng ta sẽ làm được vậy tại sao chúng ta không cùng nhau làm điều đo
  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Các bạn nào có ý định xây dựng quê hương thành Hà Nội thứ 2 chưa?"...Rồi!Có từ lâu rồi!Hỡi tất cả bà con Thái Bình đang sinh sống,học tập và làm việc tại Hà Nội.Mai,ai đang làm bỏ làm,ai đang học bùng học,ai đang chơi dừng chơi,...về quê gặt lúa,làm chiếu,đan mây,làm bánh cáy,trổ vàng,chạm bạc, làm giàu cho quên hương...quyết xây dựng quê hương thành HN thứ 2.
    Dân Thái Bình nhà ta sẽ chia làm 2 mũi.Một mũi bao gồm toàn bộ bà con ở HN về TB để "biến TB thành HN thứ 2".Mũi kia,bao gồm toàn bộ bà con ở quê hương lùa hết lên HN QUYẾT TÂM BIẾN HN THÀNH THÁI BÌNH THỨ 2.
    Xây dựng thế nó mới xì tin!
    Đọc xong bài này thủ tướng chính phủ không khóc thét em chớ là người!
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh em xung phong về trước !
  4. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi xin ủng hộ ý kiến của bạn. Cũng là một người TB, tôi cũng như tất cả các bạn thôi, cũng đều là những người phải đi làm ăn xa, cứ mỗi khi có dịp về lại TB, đi trên những con đường vuông vắn, sạch sẽ cũng thấy vui vui và xen lẫn tự hào. nhưng nếu ở TB vài hôm thôi, sẽ thấy thật là buồn, đường phố đẹp là thế mà chẳng có người đi, mới 8-9 giờ tối đã chẳng thấy mấy bóng người trên đường rồi, muốn tìm lại bạn bè cũ thì cũng chẳng còn ai (số bạn bè học cùng tôi có đến 95% là đi làm ăn ở nơi khác). Buồn .....
    Ngày trước, hồi còn học đại học, mỗi khi ngồi cùng bạn bè, lấy chủ đề quê hương ra nói chuyện tôi luôn là người hăng nhất : " Thị xã tao á, không bao giờ tắc đường như ở HN này đâu, đường trong thị xã thì đứng ở đầu đường nhìn đến cuối đường không bị khuất tẹo nào, đi xe đạp không cần bơm hơi cũng chẳng bị hỏng săm vì đường nhà tao quá nhẵn". Vâng, đẹp là thế nhưng mà buồn quá phải không bạn?
    Quay lại chủ đề chính của box, tôi cũng không mong TB trở thành một HN thứ 2 đâu, vì ngay cả HN cũng còn quá nhiều bất cập, nó cũng đang vật lộn với những mặt trái của một đô thị lớn, với những tệ nạn... Vậy nên chăng chúng ta chỉ đặt mục tiêu làm sao cho TB ta giàu hơn, văn minh hơn, đẹp hơn. Đúng như bạn nói, để làm được điều đó, không phải chỉ một người, hai người có thể làm được mà cần có sự góp sức của tất cả chúng ta, những người có tâm huyết với việc xây dựng quê hương TB. Tất nhiên, ở tầm vĩ mô vẫn phải nói đến đó là đường lối chính sách của "các cụ". Có thể nói, tôi và các bạn đều đã sẵn sàng về xây dựng quê hương. Nhưng quê hương đã sẵn sàng chào đón chúng ta chưa? điều đó thể hiện qua chế độ đãi ngộ, mức thu nhập khi làm việc ở TB, và một điều quan trọng nữa là môi trường để chúng ta có thể khẳng định bản thân, điều đó còn rất thiếu ở TB, đúng không? Nếu tôi là một nhà đầu tư, bạn hãy chỉ cho tôi biết, khi đầu tư vào TB tôi có những ưu đãi gì từ phía chính quyền địa phương? Ưu đãi gì về thuế? Được hưởng những chế độ đãi ngộ gì? Vị trí địa lý có thuận lợi như thế nào? .... Chắc chắn những điều tôi nêu ở trên, TB chúng ta không thể bằng các tỉnh bạn được, điều đó lý giải tại sao ở các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên ... có rất nhiều công nhân là người TB, họ phải đi làm xa như thế cũng chính vì TB không có đủ chỗ cho họ làm việc. Vậy chúng ta về TB rồi, chúng ta sẽ làm gì?
  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đều đúng cái khó của chúng ta là như vậy đó .Chính sách và mọi điều kiện nhưng có ai trong chúng ta tự hỏi rằng ai cũng như chung ta thì hỏi Thái Bình đến khi nào mới phát triển .Các bạn đã thử chưa .Tôi nghĩ là chưa .Sao các ban không tụ nhìn nhận mình với tư cách la người công dân đã cống hiến được gì cho quê hương .Tại sao cú đổ lỗi cho hoan cảnh do chính sách .Có một câu nói rất hay mà tôi đã được nghe ở đâu đó rằng muốn thay đổi người khác phải tụ thay đổi chính mình .Mà các bạn tự hỏi mình xem các bạn đã thay đổi được gì trong suy nghĩ của mình .Tôi nghĩ một điều rất đơn giản các bạn còn sợ ......... mà nếu như tất cả ai cũng có ý nghĩ như chúng ta thì tôi dám chắc một điều rằng không khi nào chúng ta có thể làm giầu cho quê hương được
  6. nguyenhvtb

    nguyenhvtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ???????
    ac ac ý tưởng này hay ,một cách đôt phá thế mới xứng đáng một người con quê hương 5 tấn chứ !
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Được langtungheo sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/04/2006
  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... bạn có phải là người Thái Bình thật không đấy? những câu hỏi đó của bạn thật dễ dàng tìm được lời giải đáp ở tại đây bạn ạ.: http://www.thaibinh.gov.vn/vn/index.asp
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lập viết:"Các bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta cùng về xây dưng quê hương chưa ?"
    Rồi bạn ạ, ai cũng từng nghĩ bạn ạ nhưng có thể không phải ai cũng nghĩ y chang như thế nhưng nghí" phải làm sao để ta giàu có hơn, để họ hàng anh em, gia dình giàu có hơn..." thì chắc chắn đó không những là suy nghĩ mà còn là niềm mong mỏi và đang là mục tiêu phấn đấu từng ngày của tất cả chúng ta bạn a.Còn ban, bạn Lập à, tôi nghĩ bạn nói"có ý định xây dựng quê hương trở thành Hà Nội thứ hai" thì đúng là bạn viển vông thật đấy.Tôi nghĩ bạn và chúng ta lên có suy nghĩ thực tế hơn là làm sao cho bản thân chúng ta xây dựng được cho bản thân chúng ta một cuộc sống vững chắc và tốt hơn, xa hơn nứa là cho anh em làng xóm ... bạn à. Bạn viết "Tại sao cú đổ lỗi cho hoan cảnh do chính sách .Có một câu nói rất hay mà tôi đã được nghe ở đâu đó rằng muốn thay đổi người khác phải tụ thay đổi chính mình .Mà các bạn tự hỏi mình xem các bạn đã thay đổi được gì trong suy nghĩ của mình .Tôi nghĩ một điều rất đơn giản các bạn còn sợ ......... mà nếu như tất cả ai cũng có ý nghĩ như chúng ta thì tôi dám chắc một điều rằng không khi nào chúng ta có thể làm giầu cho quê hương được".
    Hay, bạn nói rất hay nhưng xin lỗi bạn, bạn nói có vẻ sách vở và lí thuyết qúa.Đúng, đứng nghĩ đến thay đổi người khác trước khi mình phải tự thay đổi nhưng thay đổi là thay đổi gì hả bạn?bạn nói rõ hơn xem nào?.Tôi biết bạn không sợ nhưng bạn đã có kế hoạch gì để thực hiện những điều bạn nói chưa?
    chưa đúng không?Bạn thử ví dụ một điều bạn muốn làm để xây dựng quê hương xem nào? Bạn cứ nói đi, tôi nghĩ những người muốn quê hương mình giàu có, tôt đẹp hơn hơi bị nhiều đấy, chẳng qua là chưa có "những người cùng chí hướng " thôi.
    Dù sao bạn cũng táo bạo đấy.
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo mình sách vở quá đúng không ? Cũng có thể bạn nói đúng. Nhưng tôi hỏi bạn nhé ? Cái đơn giản và cụ thể ngay như trong những suy nghĩ của các bạn đó các bạn chỉ nghĩ rằng mình không làm được ? Nhưng các bạn đã thư một lần chưa ? Các bạn ai trong chung ta đã từng nghe và được đọc thí nghiệm của các nhà khoa hoc trên thế giới về những con bọ nhẩy chưa ? Minh man phép kể về thí nghiệm này cho các bạn thấy rút ra được gì.........Thí nghiệm như sau : lần đâu các nhà khoa học bắt những con bọ nhẩy bỏ vào cái cốc thuy tinh trắng không đậy gì cả những chú bọ nhẩy của chúng ta nhìn lên bầu trời và nhẩy hêt ra ngoài một cách bình thường .Lần thứ hai họ cũng bắt những chú bọ nhẩy bỏ vào cốc thuỷ tinh lần này họ đậy một tấm kính trong xuốt như không có .Lần này những chú bọ nhẩy của chúng ta nhẩy như vậy nhưng va vào tấm kính cứ như vậy dần dần nó không dám nhẩy cao như vậy nữa .Rồi các nhà khoa học bỏ tấm kính đó ra nhưng những chú bọ nhẩy đó đâu dám nhẩy ra đâu .Đến một ngáy có một chú bọ nhẩy con ra đời nó ngước nhìn lên bầu trới rồi tự mình hết sức nhẩy ra khỏi cái cốc đó .Rối những con bọ nhẩy sinh ra chú bọ nhẩy con đó cúng cố gắng hết sức nhẩy ra để tịm con mình rồi lần lượt co gắng cố gắng hết sức mình nhẩy ra khỏi cái cốc .Các bạn cũng như tôi giờ đang như những con bọ nhẩy kia thôi chúng ta luôn luôn trong tâm trạng rằng tất cả tư tưởng và ý nghĩ rằng mình không làm được mà không dám thoat ra khỏi cái ý nghĩ đó .Bạn nói tôi có kế hoạch gì chưa à Tôi nói có tôi đưa ra bạn có tin không nhưng cái tôi muốn là sụ đóng góp ý kiến của tất cả mọi người cơ " Tôi muốn nhận 1% sự cố gắng của tất cả mọi người chứ không cần 100% sụ cố gắng của mình tôi " vì khi mọi người đưa ra ý kiến cùng thống nhất như vậy làm sẽ dễ thành công hơn.Chưa làm chưa thử mà đã nghĩ đến thất bại thì bạn sẽ thất bại thôi vì suy nghi của bạn mà
    mình cũng dám chắc rằng suy nghĩ của mình có phần viển vông nhưng mình nghĩ trong cuọc sống mỗi người cũng cần phải có ước mơ
    Được lapandphuong sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 11/04/2006

Chia sẻ trang này