1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nào có ý định xây dụng quê hương trỏ thành Hà Nội thứ hai chưa

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lapandphuong, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng tình với ý kiến của bạn.Hiện nay tôi thấy Thái Bình nói chung và thành phố Thái Bình nói riềng còn một số mặt hạn chế :
    - Cơ sở hạ tầng không đồng bộ, quy hoạch chậm và thiếu hợp lý ( Cái này là hệ quả tất yếu của 1 thời gian dài và ngay cả hiện nay chúng ta thiếu quan tâm đến quy hoạch cơ sỏ hạ tầng cũng như quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm , vùng chuyên canh cây trồng vật nuôi ... các Khu - cụm Công nghiệp thì quá nhiều mà chưa thực sự chú trọng vào chất lượng cơ sở hạ tầng , điện nước dịch vụ , công viên cây xanh )
    - Giáo dục mới chỉ quan tâm đến việc học trên lớp mà thiếu các hoạt động ngoại khoá , các diễn đàn cũng như sân chơi tập thể mang tính đóng góp và sáng tạo .
    - Công tác tổ chức cán bộ còn mang tính cục bộ địa phương , chưa mạnh dạn trẻ hoá cán bộ ( như Hà Nam đang làm ..) . Lãnh đạo nhiều khi còn mang tính bảo thủ , áp đặt , không dám làm và dám sửa chữa, dám chịu trách nhiệm trước dân ( như Đà Nẵng đã làm ) chưa thực sự lắng nghe và tìm hiểu dân ( như Bến Tre ) . Nói tóm lại là lãnh đạo của chúng ta chưa đủ mạnh dạn và kiên quyết để thay đổi và cải cách mạnh mẽ , chưa đủ cả tự tin về tỉnh mình ( trong tiềm thức vẫn luôn nghĩ tỉnh ta là một tỉnh nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu - Vậy điều này chúng ta phải học tập Hưng yên ) . Sẽ không ít bạn hỏi HY có đường 5 , gần Hà Nội tỉnh mình sao " sánh " nổi . Điều này trước đây là đúng nhưng hiện nay thì không hẳn , bây giờ gần như hệ thống giao thông của toàn vùng ĐBSH đã khá tốt và đồng bộ , có sự kết nối khá chặt chẽ . Vấn đề thu hút đầu tư mang tính chất quyết định còn lại là " môi trường " . Ngày trước bác Bùi Sỹ Tiếu có khởi xướng phát triển công nghiệp cho tỉnh, nhưng hiện nay bac đó lên TW, vì thế người kế nhiệm liệu có chắc chẵn đảm nhận được hết các công việc mà bác ý đã từng làm , vậy là có cảnh các KCN của tỉnh mình cỏ mọc xanh rờn , người ta chỉ lo làm xong đường rồi để đấy , nhìn xa hơn tôi ao ước các KCN của tỉnh mình cũng như Sóng Thần , như AMATA ... đường lúc nào cũng như là công viên, thích cả mắt . Đúng - chỗ này thì tôi cho là lỗi ở chính sách , chúng ta cứ hô hào DN vào làm ăn tại KCN , họ đến rồi lại không quan tâm , lắng nghe gì nữa cũng không được , cái này làm mất uy tín, thương hiệu của tỉnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và giảm tính cạnh tranh về thu hút đầu tư giữa các vùng .
    Trước nay chúng ta mới chỉ nghe thấy Thái Bình có dân số đông , lực lượng lao động trẻ , dồi dào , có tay nghề , ...mà chưa thấy nói tỉnh mình còn thiếu những gì . Những người sống trong tỉnh thì coi đó là chuyện bình thường , vì đơn giản họ đã quen, còn chúng ta đi ra ngoài , nhìn thiên hạ làm đủ mọi chuyện, họ nhìn dân Thái Bình chúng ta bằng con mắt thậm chí là " coi thường " bởi vì chúng ta là dân " Hai lúa " , vì thế trong chúng ta có rất nhiều người muốn xây dựng Thái Bình thật giàu đẹp để chúng ta ngày càng tự hào về Quê Hương của mình, và niềm tự hào đó sẽ là động lực cho mỗi người ngày càng tiến xa hơn nữa .
    Theo tôi tỉnh ta nên có những biện pháp mạnh mẽ và mang tính chất quy mô hơn ví dụ như : Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế ( GDP ) vì hiện nay mức tăng trưởng cuả tỉnh vẫn còn thấy hơn bình quân chung của cả nước , để làm được điều này đương nhiên cần có 1 chiến lược đúng và quyết tâm của tất cả các cấp lãnh đạo và nhân dân ( vì có đúng nhân dẫn mới ủng hộ ) . Khi kinh tế phát triển đương nhiên các điều kiện về giải trí và xây dựng, dịch vụ sẽ phát triển theo . Theo đặc thù của tỉnh không nhất thiết phải xây quá nhiều KCN ( số lượng KCN của tỉnh gần bằng của Hà Nội ) mà tuỳ theo địa thế của từng vùng mà phát triển các vùng kinh tế mang tính chất chuyên canh đặc thù, tạo động lực phát triển rất mạnh mẽ ( vì mỗi người dân đều được đóng góp sức lao động - còn KCN thì nên phát triển các ngành tạo GTGT cao hơn là may mặc tuy giải quyết nhiều công ăn việc làm nhưng đóng góp cho Nhà nước rất thấp mà chúng ta mãi vẫn chỉ là kẻ làm thuê ) .
    Tuy nhiên , cho dù thế nào thì mỗi lẫn về nhà là tôi lại thấy những sự thay đổi mới trên Thành phố quê mình, thành phố thì vẫn luôn thay đổi và phát triển theo cách của nó, còn chúng ta mỗi người 1 quan điểm thì hãy cùng chung ít nhất là sự đoàn kết , biết đâu ý tưởng của 1 ai đó sẽ cho ra đời 1 công ty hay 1 cái VP nào đó trên quê hương mình ...
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một cây làm chẳng lên non 3 cây chụm lại thành .......... vậy mà ? Người Thái Bình thì đông trí tuệ hơn người ấy thế mà vừa xin ý kiến của anh em để cùng tim hướng đi riêng cho quê hương mà chả thấy ma nào cả Chán
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chân thành cảm ơn ý kiến của bạn. Bạn quả là người có cái nhìn khá sâu sắc và cũng rất am hiểu về chính trị xã hội. Chính sách chưa thông thoáng chưa cán bộ còn nhiều điều còn phải bàn cãi. Quy hoạch con nhiều điều bất cập. Tỉnh ta còn nghèo nhưng tại sao ta không phát huy hết những gì từ cái đó. Chúng ta nghèo về tiền về cơ sở vật chất nhưng chúng ta đâu có nghèo về trí tuệ ? Vậy thì sao đây ? sao chúng ta không có những chính sách phù hợp để thúc đẩy người dân vươn lên ạ .Mặc dù đã có những chính sách cho dân vay vốn để xoá đói giảm nghèo nhưng ở đâu xa tôi không biêt chứ ngay như xã tôi .Tôi thấy rằng người nghèo đâu có được vay đâu ạ vì sao đây .Vì cán bộ sợ rằng họ không trả được mà chỉ cho những người giầu vay thôi. Điều đó giải thích tại sao về quê thấy nhà giầu vẫn mãi giầu mà nhà nghèo vẫn mãi nghèo. Thái Bình là một tỉnh nghèo ! Điều đó hoàn toàn đúng .Nhưng các bạn có nghĩ là nghèo đến khi nào không ? Thái Bình đâu phải không điều kiện để phát triển chứ. Rất nhiều nữa là khác chạm đồng ........... giao thông Thái Bình thi sao ? cũng rất tốt đâý chứ đường biển đường bộ đường sông .... Du lịch thì sao ? có bãi biển co di tích lịch sử có nhiều cái mà các nơi khác không có lăm chứ .Thế thì tại sao họ phat triển còn mình thì lại không ?so sánh tất cả các điều kiện tỉnh ta với các tỉnh bạn tôi thấy chúng ta cũng hơn rất nhiều vậy thì sao họ phat triển mình lại chậm như vây............? câu hỏi này ai sẽ trả lời cho chúng ta
  4. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn đã nói đúng rất nhiều điều trong suy nghĩ của tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với những điều bạn đã nêu ra trong bài viết.
    To tunglangheo: Những thông tin bạn nói tôi đã nghiên cứu từ lâu, không lần nào tôi về TB mà không lượn vài vòng ra các khu công nghiệp của tỉnh, hicc, nhưng bạn tbprince noi: Cỏ mọc xanh rờn. Tại sao vậy nhỉ?
  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với những ý kiến của bạn, bài viết của bạn rất mang tính thời sự và đi vào những vấn đề chính của quê hương chúng ta.
    Lúc đầu tôi định phản đối bài viết của bạn vì nó bàn đến đường lối chính sách(chính trị) nhưng có lẽ những thông tin đó bạn đưa ra rất phù hợp và có ích cho những người quan tâm đến quê hương nhưng vì lí do nào đó chưa nắm được những thông tin một cách đầy đủ như bạn. Và cũng bởi vì chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề để từ đó rút ra những khó khăn bất cập của quê hương để có thể góp ý và từ đó biết đâu sẽ có những ý kiến đóng góp hữu ích cho quê hương chúng ta.
    Bạn nói đúng, bạn Lập nói cũng rất đúng. Đúng là tiềm năng con người cũng như trí tuệ của những người con Thái Bình không hề thua kém các nơi khác trên đất nước.Đi đến đâu chúng ta cũng gặp được đồng hương và những người con Thái Bình thành đạt là rất nhiều(hơi buồn là phần nhiều không phải thành đạt ở quê hương).Có một điều tôi luôn suy nghĩ là nếu nói về sự thành đạt thì đúng là dân Thái Bình chúng ta thành đạt ở các nơi trên cả nước là khá lớn nhưng chẳng mấy ai là "Ông chủ" mà phần nhiều là chúng ta đi làm thuê.Phải chăng cái ý nghĩ đi học rồi ra trường đi làm thuê cho một công ty nào đó là một phản xạ vô điều kiện luôn hiện hữu trong suy nghĩ của chúng ta?Có lẽ không hẳn thế ,ở đời ai mà chẳng muốn thành công trong cuộc sống và"vẫy vùng cho thoả chí tang bồng" nhưng đành lực bất tòng tâm vì nếu một mình thì quả là muôn vàn khó khăn.
    Một điều này nữa tôi cũng đã suy nghĩ và tự hỏi trong chúng ta liệu đã có nhiều người thực sự từng nghiêm túc nghĩ về từ "GROUP"? từ GROUP tạm dịch là "nhóm". Đúng liệu khi muốn làm điều gì đó chúng ta có nghĩ về từ "group"?, như chúng ta đã biết một công việc thực sự khó khăn đối với khả năng một cá nhân nhưng lại không hề là rào cản đối với một "GROUP"?. Tôi học CNTT và môn học này đòi hỏi rất nhiều về sự làm việc theo nhóm. Trong quá trình học chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành những bài tập lớn, những báo cáo do một nhóm hoàn thành, tôi nghĩ điều này thực sự rất tốt và nhiều y'' nghĩa ngoài y'' nghĩa là sau này công việc của chúng tôi đòi hỏi phải biết làm việc theo nhóm. Thầy tôi cũng đã từng tâm sự với tôi rằng " Thực sự thì trình độ công nghệ thông tin của Việt Nam không thua kém mấy so với trình độ của khu vực và thế giới nhưng có một điều mà chúng ta thực sự yếu kém so với họ là khả năng hiểu và làm việc theo GROUP". tôi nghĩ điều đó đúng, vậy còn chúng ta?
    Tôi thật sự muốn nhắc lại ý kiến cuối cùng của bạn, bạn tbprince ạ ,quê hương chúng ta "vẫn luôn thay đổi và phát triển theo cách của nó, còn chúng ta mỗi người 1 quan điểm thì hãy cùng chung ít nhất là sự đoàn kết , biết đâu ý tưởng của 1 ai đó sẽ cho ra đời 1 công ty hay 1 cái VP nào đó trên quê hương mình ..."
  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tại sao vậy nhỉ? nhưng ngoài hỏi ra thì có lẽ cũng lên tự mỗi chúng ta phải tìm lấy câu trả lời và tìm được rồi thì phải trả lời câu hỏi" làm thế nào ?" để tránh và sử chữa sai lầm đó hiiiiiiiiiiiii.
    Lan man một chút hiiiiiii. Tôi là môt người rất thích đi lang thang bạn à.Ồ, đừng suy nghĩ xấu vể tôi đấy nhé(cấm đấy hiiiiiii), tôi thích lang thang: nhớ lại hồi còn đi học cấp 3 đi học ôn trên thị xã tôi thường xách xe đạp lòng vòng quanh những con đường ,đạp vô định nhưng sau những lần lang thang đó tôi thấy mình thật sự thoải mái và quên hết những mệt mỏi sau những giờ học ở trường và ở lớp học thêm.Đi lang thang như vậy đã trở thành một thói quen của tôi hiiiiiiii
    Ngoài ra tôi cũng có một sở thích là một mình lang thang mỗi khi trời đổ mưa (trừ những cơn mưa rào ra nhé hiiiiiiiii) . Bây giờ mỗi khi về Thái Bình tôi cũng thường lang thang như thế nhưng thỉnh thoảng có mấy người anh em bạn bè đi uống bia tán gẫu hì hì vui đáo để.
    Mong sẽ có một ngày lang thang trời đêm và uống bia với bác tại Thái Bình City, bác đồng ý nhé.
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các ý kiến của các bạn đưa ra tớ ko phản đối gì vì nó rất đúng với thực tế hiện nay , nhưng chắc chắn rằng đó cũng là vấn đề quan tâm của các nhà lãnh đạo của tỉnh, chúng ta ko nên chỉ trích quá nhiều vì thực tế ko bao giờ đơn giản như trên lý thuyết .
    Theo tớ điều mà nên bàn đến bây giờ là làm thế nào để sau khi học tập trở về quê hưong làm việc, vẫn biết chế độ đãi ngộ của tỉnh chưa thật sự thu hút những nhân tài trở về quê hương , NHưng nếu các bạn thật sự muốn xây dựng quê hương sao các bạn ko bàn đến là hãy trở về quê hưong, hãy đoàn kết và nghĩ đến từ "group" như bạn langtungheo nói . Đừng đổ nỗi quá nhiều cho hoàn cảnh mà hãy nghĩ đến xem có nhiều người dám làm ko. Còn khi nào các bạn trở thành các nhà lãnh đạo rồi thì các bạn hãy nghĩ đến các vấn đề mà các nhà lãnh đạo hiện nay chưa làm được.
    Tớ thì chăc chắn rằng tớ ko có nhiều ý tưởng và chắc chắn rằng không thể cùng các bạn trở về quê hương làm việc, vì nghĩ thì đơn giản thế thôi nhưng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh công việc, trình độ và khả năng nữa chứ ko phải ai cũng có thể làm được . Tớ rất ủng hộ và klhâm phục các bạn các bạn sau khi học xong đã trơ về quê hưong có thể các bạn chưa thành lập ngay đựoc một cong ty hay văn phòng nhưng đó cũng là đóng góp rất lớn rồi . Muốn làm một việc lớn thì phải bắ t đầu một việc nhỏ, bạn đừng nên nghĩ rằng chỉ đi làm thuê thì ko được, tớ phản đối ý kiến này của bạn . Các Bạn có thể mở ngay được công ty nhưng không phải ai cũng có điều kiện làm đựoc ngay như thế cho dù họ có giỏi đến đâu. chính vì thé ngưowf ta mới nói đến "thiên thời địa lợi nhân hoà"
    Chính vì vậy điều mà tớ muốn nói là nếu các bạn thực sự muốn xây dựng quê hưong theo nhu những suy nghĩ của các bạn là mọi người doàn kết và tập hop lại thì bây giờ hãy vạch ra kế hoạch dần đi, hãy tìm trong hôịi đồng hưong, trong các bạn bè cùng học của bạn xem có những ai có thể thành lập nhóm đựoc không, hãy cùng bàn luận xem sau khi ra trưòng việc đầu tiên là làm gì.... đó là suy nghĩ của tớ
  8. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói mình thấy ai cũng nói hay cả nhưng tất cả chỉ chung chung mà thôi ? Chưa có một điều gì tự thoát ra khỏi cái ý nghĩ bảo thủ của chính các bạn .

    có bạn nói
    Có một điều tôi luôn suy nghĩ là nếu nói về sự thành đạt thì đúng là dân Thái Bình chúng ta thành đạt ở các nơi trên cả nước là khá lớn nhưng chẳng mấy ai là "Ông chủ" mà phần nhiều là chúng ta đi làm thuê.Phải chăng cái ý nghĩ đi học rồi ra trường đi làm thuê cho một công ty nào đó là một phản xạ vô điều kiện luôn hiện hữu trong suy nghĩ của chúng ta?Có lẽ không hẳn thế ,ở đời ai mà chẳng muốn thành công trong cuộc sống và"vẫy vùng cho thoả chí tang bồng" nhưng đành lực bất tòng tâm vì nếu một mình thì quả là muôn vàn khó khăn.
    bạn nói không những đúng mà còn quá đúng nữa là khác nhưng sao đây ạ ? Giường như chúng ta không thoát ra khỏi cái ý nghĩ cơm áo gạo tiền. Chính vì vậy mà mọi người không dám bứt phá .Tôi dám chắc trong số chúng ta ở đây có những người luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh cho rằng mình không có cơ hội phát triển, Nhưng nhiều khi tôi thấy có những cơ hội nằm trong tay các bạn rồi các bạn còn không dám bắt nó nữa kia ?
    Giờ đây các bạn bảo làm việc theo nhóm ? đây là một ý kiến mình thấy là cũng rất hay nhưng theo mình thấy một điều rằng bên cái hay cũng có những mặt dở của nó đấy chứ, điều này các bạn hiểu hơn ai hết vì sao đây ?Vì các bạn đã từng ở tập thể mà . Có bạn lại nói chúng ta không cần quan tâm đến chính sách.........việc đó của những người lãnh đạo .Mình hoàn toàn đồng ý . Nhưng khi bạn muốn làm gì đó ở đâu bạn phải hiểu và biết được tất cả các yếu tố của nơi đó thì mới thành công được chứ ? các bạn ai cũng muốn có một đường nối cho riêng mình nhưng những cái đó mình nghĩ một người không làm được nhưng nhiều người mỗi người một ý kiến góp lại chắc chắn sẽ thành công .Mình chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người hy vọng sẽ được nhận nhiều hơn nữa ý kiến đóng góp của các bạn
    Được lapandphuong sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 13/04/2006
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn , mình thấy langtungheo có nhắc đến từ " GROUP " làm mình nhớ đến 1 cụm từ được nhắc đến và quan tâm khá nhiều trên diễn đàn của chúng ta đó là cụm từ " đoàn kết " . Không đến nỗi như một bạn đã nói là Thái Bình chúng ta chưa có " Ông chủ " , thật sự thì người Thái Bình thành đạt trên đất Thái Bình hiện nay cũng khá nhiều đấy ạ , tuy nhiên có một thực tế là khi họ thành công rồi thì họ lại có xu hướng đầu tư ra ngoài hơn là tiếp tục mở rộng cũng như đóng góp tiếp cho tỉnh, trung tâm chính trị xã hội lớn nhất của tỉnh là Thành phố Thái Bình tuyệt nhiên chưa thấy một công trình phúc lợi xã hội nào do tư nhân đầu tư - xây dựng,điển hình một công ty kinh doanh XNK khá lớn hiện nay của Việt Nam là Tập đoàn BITEXCO, trụ sở của họ ở Thái Bình cũng khá khiêm tốn và chưa có một công trình nào tầm cỡ bằng 1/10 The Manor họ đã xây dựng ở TPHCM và Mỹ ĐÌnh HN, đóng góp của đại công ty này cũng không bằng một nhà máy bia của tỉnh,tôi muốn nói lên điều này cũng không ngoài tinh thần chung của bài viết đó là sự " đoàn kết " , trên tinh thần đoàn kết chung của dân tộc thì đáng tiếc là chúng ta chưa được thấy các Quỹ học bổng, Quỹ khuyến học cũng như Quỹ vì Người nghèo ...được tạo dựng bởi các đại công ty này trên Quê hương .Nếu các bạn đặt ra vấn đề để rồi nói " Anh nói được sao anh không làm điều đó đi ?" thì quả thật là khó khăn vì bây giờ cái gì cũng liên quan đến tiền bạc , nhưng kể cả những người có khả năng làm điều đó chúng ta vẫn chưa thấy họ thực hiện . Tôi thích về quê tôi ở Hưng Hà để nhìn những mảnh ruộng trồng lúa xưa nay được máy xúc máy cày biến thành các công trình nuôi trồng có quy mô - điều đó chứng tỏ trong nhận thức của người dân đã có những biến đổi , họ mạnh dạn vay vốn để làm các trang trại , số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu được vay bởi các nông dân " chân đất " . Tôi thấy rất cảm phục họ , người Thái Bình chúng ta là thế, thời buổi đã khác rồi chúng ta cũng dần thoát khỏi cái bóng của chính mình xưa nay, có thể chúng ta không thể biến thành một Hà Nội thứ 2 nhưng một mảnh đất trù phú và thịnh vượng thì rất có thể , tôi có thể khẳng định với các bạn là trong thời gian không lâu nữa, chính tinh thần của các bạn khiến tôi dám khẳng định điều đó . Chúc mọi người ngày càng thành đạt , chúc Thái Bình chúng ta mãi mãi yên bình tươi đẹp được mùa .
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    các bác thấy được những cái đó mà sao không có biện pháp gì để cải thiện à chỉ nói xuông không à

Chia sẻ trang này