1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn nên cẩn thận với ma túy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 18/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    các bạn nên cẩn thận với ma túy

    mình không phải nói gì bậy bạ nhưng thật sự ma túy đang phát riển wá mạnh.trước đây thì chưa biết ,giờ thì đi đâu cũng gặp.tui có đứa em kết nghĩa xinh đẹp ,học giỏi ,một lần đi vũ trưòng.bị bạn bè rủ rê giờ thì ..............
    chỉ mong các bạn chú ý một chút thôi
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    mình chưa nói hết đâu.chơi hàng ,thuốc lắc giờ còn là moden giống như hút thuốc lá vậy đấy.có lẽ sẽ có ai đó cho rằng tui nói nhảm .nhưng nếu không cẩn thận thì
  3. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ngu sao mà dính dzô mấy cái thứ đó! tiêu là cái chắc!
    I LOVE REAL MADRID
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    cũng không cần nghu mới dính,tui nói là mọi người cẩn thận cho mình và cả bạn bè ,người thân mình đó,cũng có thể có ai đó đang bị mà mình không biết
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tui có một người wen, nghiện heroin mấy năm nay.Tiền mà ông ấy đốt lên đến tiền tỉ(số nhiều đấy).Nhưng ông ấy mới chết, không fải vì heroin mà vì TNGT.Các bạn cũng nên cẩn thận khi đi đường....!

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    phihai cho susu góp dzốn kinh dzoanh dzới, lời thì chia đôi, còn lỗ thì 1 mình phihai chịu nha, hìhì , susu có 1 bài hát, cũng nói dzìa chuyện ma tuý , nghe cũng cảm động lắm, gửi lên cho mọi người xem nha
    ANH TÔI (sáng tác:Phương Uyên)
    xe tang đưa anh đi trong chiều vắng,
    gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thuơng
    hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh , cuộc đời vẫn dang tay chào đón anh
    anh sao anh wên nhanh bao lời hứa ?
    vì sao không wên đi đam mê trong màu trắng kia?
    anh ơi hay không anh cha mẹ đã cho anh hôm nay giờ đang khóc đưa anh về cõi hư vô
    vì sao ma tuý mang anh tôi ra đi suốt đời ?
    vì sao ma tuý kia gieo bao đau thương khắp trời?
    vì sao anh không biết rằng đời còn xanh, còn hy vọng và ngày tháng đang chờ anh ?
    đời gọi anh trách than anh nghe hay chăng cõi nào ?
    người yêu anh vẫn đây đôi mi xanh xao thẫn thờ
    vì sao anh đi wá nhanh để lại đây bao ước vọng , chỉ còn đó tiếc thương đầy vơi !!!
    có vài chỗ lời còn hơi sai sót, mọi ngường thông cảm nhé , đó , ma tuý , cái chết trắng của nhân loại , mong rằng chúng ta không khôn 3 năm dzại 1 giờ mà nếm thử 1 lần , nhất là những thành viên ttvn thì lại càng không, môi người nhi?
    su_su_
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    nói chung thời bi giờ khoa học kĩ thuật tiến bộ nên nhiều tệ nạn xã hội lắm các bác ạ , nên hay hư là tuỳ thuộc vào ý thức của mỗi người
    su_su_
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ui, sao thế nhỉ ? chẳng ai thèm lên tiếng trả lời trả vốn gì cả,thế lày thì nỗ to, chắc fải dzẹp tiệm wá
    su_su_

Chia sẻ trang này