1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ các tỉnh khác nghĩ gì về các bạn....??????

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Ban_sung_linh_tinh, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ các tỉnh khác nghĩ gì về các bạn....??????

    Hải Phòng......truyền thống lịch sử hơn 100 năm.....nhưng hiện nay chúng ta đang lùi lại rất xa cho dù là thành phố hạng nhất trực thuộc trung ương.....Hồi xưa ở Hp nghĩ là chúng ta to lớn lắm.....nhưng ra ngoài,đi đây đi đó mới thấy buồn.....
    Người ta nghĩ về Hp không được tốt cho lắm......con trai thì đầu gấu mất dạy,con gái thì vớ vẩn nhố nhăng,lại thêm vài vụ scandal của hoa hậu và 1 đĩa phim nổi tiếng..........
    Tôi thực sự rất buồn vì tất nhiên không phải là tất cả chúng ta đều thế.......những cái xấu chỉ là số ít nhưng tại sao nó lại luôn làm rầu nồi canh thế không biết......hic hic.......
    Tôi và các bạn chúng ta phải làm gì để chứng tỏ mình bây giờ...
    Xin lỗi những ai hay tự ái nhưng thực sự là ko phải tôi rời xa quê nhà nên phản thùng nhưng mà......tôi thực sự luôn nghĩ rất nhiều về những gì mà người khác nghĩ về chúng ta.....Tôi nghĩ chúng ta hãy nghiêm túc bàn về vấn đề này và đề ra những biện pháp thiết thực.....(xin lỗi những ai có ý muốn sinh sự hay làm sao thì đừng tham gia nhé......)
    Chỉ cần 10 người nghĩ sẽ có 100 người phải nghĩ......biết đâu chúng ta lại làm nên 1 tương lai mới cho Hp thân yêu??????
    (Hic hic....hơi chuối tí.........)
  2. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    phải là một người chắc cũng rất yêu HP nên mới có những suy nghĩ như vây, xin cảm ơn bạn . :-)
    Đúng là có nhiều điều để suy nghĩ.
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    không có gì đâu bạn à.
    Người ở đâu mà chả có sự khác biệt. Người Hp theo mình thì khá tốt đấy chứ. Mỗi tội cách họ xử xự hơi khác người nên nếu người nào không hiểu hết thì có thể sẽ ghét họ thôi mà.
    nhất là con gái Hp, vui tính, rất vô tư.

  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    HP của chúng ta luôn là nơi để mọi ng` nghĩ xấu
    nhưng dù sao cũng có cái đáng để tự hào chứ nhỉ ?
  5. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...........lâu lắm mới lên mạng thật xúc động vì có nhiều người quan tâm đến vấn đề này........
    Được ban_sung_linh_tinh sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 07/07/2004
  6. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đúng là về mọi mặt chúng ta không xứng với quá khứ.........vẫn biết không thể nhìn mãi,gặm nhấm quá khứ mà ăn........hic hic.......
    Mang tiếng tồn tại hơn trăm năm nhưng mãi Hp mới lên được thành phố loại 1,mà lại lên cùng với Đà Nẵng......1 thành phố sinh sau đẻ muộn........
    Mang tiếng là có những khu công nghiệp đầu tiên nhưng giờ đây chỉ đáng xách dép cho Bình Dương.......(xin lỗi nhé)
    Mang tiếng có Đồ Sơn lừng danh bao năm,Cát Bà......nhưng mà về du lịch còn thua xa Hạ Long,Tuần Châu....
    Mang tiếng cảng Hp có truyền thống lâu đời nhưng không chịu đầu tư..........kém xa cảng Cái Lân
    Mang tiếng bóng đá truyền thống ngang ngửa thể công thế mà....
    Mang tiếng............ôi ôi........
  7. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế thì kể cả HN , tpHCM cũng xách dép cho BD. Trong đó nhân lực đông, giá nhân công rẻ, lại ngay sát đầu tàu Sài Gòn phải phát triển các khu CN tập trung như thế chứ. Ngoài này là phát triển rải rác, mỗi nơi 1 ít nhưng chẳng nơi nào ra gì. Thử nhìn HN xem. Các khu CN của HN cũng đã ra cái gì đâu ??
    Ông dựa vào đâu mà nói cảng HP kém xa cảng Cái Lân ? Nói cho ông nghe, khối lượng hàng hoá thông qua cảng HP chỉ kém qua cảng Sài Gòn có 1-2tr tấn thôi. Cảng HP có tất cả 12 cổng cảng, SG là hơn 20 cổng, nhưng nhìn con số trên đủ thấy cảng HP lớn thế nào rồi. Cảng Cái Lân có thể đón tàu trên 10 vạn, nhưng ko bao giờ những tàu đó vào , bởi vì thứ 1 là làm hỏng vịnh ( nhà nước ta ko bao giờ cho phép ), thứ 2 là kinh tế của QN ko thể sánh với HP được, cảng to nhưng phải tương xứng với nền KT. Tại sao người ta ko phát triển cảng ở Nam Định, ở Thanh Hoá mà lại ở HP?ở đó cũng có biển, nước cũng sâu mà. Thứ 3 là cảng HP có từ hàng trăm năm , người Pháp đã nghiên cứu chán chê rồi mới quyết định đầu tư xây dựng cảng HP, tại sao người Pháp lại ko phát triển cảng QN?? Thêm 1 điều nữa. Vị trí địa lí của QN rất bất lợi. Từ QN đi HN rất xa ( Tất nhiên là xa so với từ HP-->HN), riêng về vấn đề giao thông vận tải đã ko thể sánh với HP rồi. Tàu cập cảng HP, 1 fát lên tàu chuyển lên HN ngay , từ HP đi Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Nội..v.v. quá gần. Vị trí địa lí của HP cực kì thuận lợi. Cảng QN cũng có thể coi là cảng quá giang từ HP sang TQ. Mà cảng QN cũng chỉ chở than là nhiều, móc đâu ra chở nhiều hàng hoá như cảng HP ? Thuở hàn vi, HN xe đạp còn ko có mà đi, thì HP đã Vespa phóng ầm ầm, mini Nhật đạp phơi phới..
    Cái này là những nét đặc trưng của con người HP. Bởi vì HP hồi xưa rất phồn thịnh, thành phố Cảng cơ mà, hồi xưa nhờ Cảng mà rất nhiều người HP có của ăn của để, tiền nhiều ko chơi để làm gì ? Dần dần nó ăn vào máu từng người.. cho đến tận bây giờ. Chẳng sao cả. Con người HP sống phóng khoáng, chơi hết mình ngày hôm nay, sẵn sàng quên ngày mai, ko tính toán như dân HN. Đó chẳng phải hay sao? Con người HP sẵn sàng xả thân vì bạn bè, chứ ko phải cân đo đong đếm xem có được lợi gì ko. Dân HP cũng vốn nóng tính và có máu liều, nhưng ko thể đánh đồng tất cả là đầu gấu được. Còn con gái vớ vẩn nhố nhăng là thế nào? Ông bạn quê Thanh Hoá à? Con gái HP xinh nhất cả nước ( dù có đi xe đạp vẫn xinh, ko như HN chỉ con nào đi xế xịn mới xinh ), sống hết mình, đầy cá tính. Còn đĩa phim á?? Nhìn HN kìa , 1 nhóm học sinh cả nam cả nữ ( hơn chục đứa ) mới nứt mắt ra ( lớp 9 ) đã lập thành 1 group ***, đá qua đá lại nhau. Có điều ko bị ghi thành đĩa thôi. Chuyện đĩa HP chẳng có gì đáng nói cả. Ở đâu mà chẳng thế. Nếu nói về chuyện đấy ở QN là nhất.
    Tôi nói tất cả những điều trên bởi vì tôi ko đồng ý với 1 số người cứ suốt ngày đem chuyện HP thế này thế nọ ra để nói, đành rằng phải nhìn nhận những gì HP chưa làm được, nhưng cũng phải thừa nhận những gì HP đã đạt được chứ. Chỉ nói suông cũng chẳng có ích gì. những bài viết thế này, khi người khác ko biết HP vào đọc, họ sẽ nghĩ HP thế nào? Có khác nào HP town ko? Nhụt chí hết anh em. Chẳng ai dám về HP xây dựng quê hương nữa.
    Bài hơi dài, và có gì hơi quá lời mong ông bạn bỏ qua cho.
  8. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của I.O.U thật tuyệt vời !
    Đây là bài viết mà COW cảm thấy thấm thía nhất trong tất cả những bài mà COW đã đọc ở mạng TTVN này.
    Giá như ai ai cũng có tâm huyết như này nhỉ ? thì những cái topic" box HP chán...""người HP..." chẳng bao giờ nó ngó lên đây đâu ah. Viết như vậy mới là viết chứ !
    Trở lại với cái topic này:" các bạn nghĩ các tỉnh khác nghĩ gì về các bạn...???", điều đầu tiên, COW nhận thấy về cái title này, nó không xuôi chút nào cả, lủng củng sao ấy. Ngưòi đặt ra câu hỏi này chắc cũng chỉ ở đầu 1 thôi ah.
    Tất cả những luận điểm mà bác I.O.U, là chính xác rồi, nên COW không muốn nhắc lại lần nữa.
    Cách đây 20 năm, người Hà Nội có xuống Hải Phòng, họ cảm thấy rất ngạc nhiên trước bước phát triển của Hải Phòng thời đó. Nhiều người đã tự hỏi...biết đến bao giờ Hà Nội mới phát triển như Hải Phòng nhỉ ?....
    20 năm sau,quay lại, họ cũng ngạc nhiên, nhưng không với thái độ kinh ngạc như trước nữa. Họ, một lần nữa... tự hỏi....biết đến bao giờ, Hải Phòng mới phát triển bằng Hà Nội nhỉ ?
    Bạn thấy những điều tôi nói ở trên dường như rất mâu thuẫn. Nhưng thực tế những điều đó là hoàn toàn có thật đó, bạn ạh.
    Vị trí địa lý quyết định rất nhiều đến bước phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng. Bằng chứng là cả một thời gian dài, người HP được coi là giầu có nhất, ăn chơi nhất miền Bắc, như bác I.O.U đã nói :Thuở hàn vi, HN xe đạp còn ko có mà đi, thì HP đã Vespa phóng ầm ầm, mini Nhật đạp phơi phới(I.O.U). Cảng Hải Phòng là yếu tố chính để phát triển kinh tế, là đầu mối giao thông giữa các tỉnh thành, cũng là đầu mối chuyên chở , xuất- nhập khẩu giữa Vn ta với nước ngoài. Người Hải Phòng từ thuở " hàn vi" đã làm ăn buôn bán rất giỏi, giờ cũng vậy. Mỗi năm đóng góp cho ngân sách quốc gia không dưới 1000 tỉ đồng. Liệu thành phố Đà Nẵng có so sánh được với Hải Phòng không ? mặc dầu cũng là '''' đô thị loại I" đó.
    Về mặt " ăn + chơi" thì không phải bàn, chính nền kinh tế đã tác động đến lối sống của người dân..."Con người HP sống phóng khoáng, chơi hết mình ngày hôm nay, sẵn sàng quên ngày mai, ko tính toán như dân HN". Và tất nhiên, " anh hùng anh bá cũng nhất rồi". Ở một mặt nào đó, tính cách này là...xấu. Nhưng trong quan hệ, tình thân giao, thì nó lại có hướng...tích cực đó.
    Ngày trước, khi bên trại Hồng Kông, "chiến tranh Nam - Bắc" xảy ra, "quân ta xông xáo " vào hạng nhất....từ đó người tra mới có câu...."...nó ăn rau má...nó nì như trâu". ( gần gần nớ nớ với câu...ăn rau má, phá đương tàu".
    Thử hỏi có "tỉnh" nào "tiếng tăm" được như Hải Phòng chứ ?
    " tiếng tốt đồn ba, tiếng ... xấu xa đồn 10", kệ đi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn là ta...vui sống là được. Bởi vì có rất nhiều " kẻ", muốn được như ta, nhưng đâu có được chứ ?
    Bạn ạh, nếu bạn là người Hải Phòng, thì bạn đừng nên lo nghĩ...chuyện người khác nghĩ cái gì. Miễn sao, việc bàn nêu, hành động bạn làm, làm hài lòng với chính bạn là được.
    Khách quan mà nói, người Hải Phòng có một số điểm chưa tốt.
    Điều này dễ nhận thấy ở cách nói chuyện của học sinh, sinh viên ngày nay. Không biết cách tỉnh, thành khác ra sao, nhưng mà cách nói chuyện của học sinh Hải Phòng, thật không được lễ phép, và...không có tính lịch sự. Phải chăng ta quen..." ăn sóng nói gió" rồi nhỉ ?
    Điều thứ hai, là về mặt quản lý kinh tế, những năm gần đây Hải Phòng cứ dừng chân tại chỗ, điều này chắc nhiều bạn biết được nguyên nhân. Nhưng mà chưa đủ sức để làm thay đổi cả...một đống ì ạch. Ta thiếu những người lãnh đạo giỏi.
    Các bạn có bao giờ chứng kiến cảnh công nhân làm ở xưởng giầy Đài Loan chưa ?
    Sao mà giống với cảnh...trước cách mạng Pháp thế.
    Còn nữa, môi trường của Hải Phòng giờ cũng đến nước báo động rồi. Đường phố rất bụi, không phải vì...có nhiều công trình thi công, mà vì ...." thiếu kinh phí đầu tư".
    Những khu rừng nước mặn dần dần cứ bị chặt đi, mặc dầu ta có ra khẩu hiệu..."trồng rừng", nhưng mà cây trang, cây xú,cây vẹt chưa có lên chồi thứ 2, đã bị chặt đi để làm...."khu kinh tế mới"
    Đáng buồn, đáng trách.
    COW đã nói " dài dai và dại" rồi, nếu có khi không hài lòng, các bác bỏ quá cho.
    Em xin chốt lại thôi...
    Chỉ nói suông cũng chẳng có ích gì. những bài viết thế này, khi người khác ko biết HP vào đọc, họ sẽ nghĩ HP thế nào? Có khác nào HP town ko? Nhụt chí hết anh em. Chẳng ai dám về HP xây dựng quê hương nữa. (I.O.U)
    Người ta nhụt, không phải vì mình nói ra đâu bác ạh. Biết đâu càng nhiều người muốn có chí hướng về xây dựng thành phố quê hương thì sao ? Em biết một người trong số...rất nhiều người sẽ về đó....
    Được Color_Of_Wind sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 08/07/2004
  9. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trích từ Bắn Súng linh tinh: Nhưng mà đúng là về mọi mặt chúng ta không xứng với quá khứ.........vẫn biết không thể nhìn mãi,gặm nhấm quá khứ mà ăn........hic hic.......
    Mang tiếng tồn tại hơn trăm năm nhưng mãi Hp mới lên được thành phố loại 1,mà lại lên cùng với Đà Nẵng......1 thành phố sinh sau đẻ muộn........
    Mang tiếng là có những khu công nghiệp đầu tiên nhưng giờ đây chỉ đáng xách dép cho Bình Dương.......(xin lỗi nhé)
    Mang tiếng có Đồ Sơn lừng danh bao năm,Cát Bà......nhưng mà về du lịch còn thua xa Hạ Long,Tuần Châu....
    Mang tiếng cảng Hp có truyền thống lâu đời nhưng không chịu đầu tư..........kém xa cảng Cái Lân
    Mang tiếng bóng đá truyền thống ngang ngửa thể công thế mà....
    Mang tiếng............ôi ôi........
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ông này đúng là bị làm sao ấy rồi! Chắc ông xa tổ quốc nên không update được các tin tức rồi!
    Hoặc là Có Update nhưng không đủ dù cho cái Title của ông là Talented thì chẳng ai có thể biết hết mọi thứ! Tôi chỉ xin đóng góp với ông một vài ý kiến thôi mặc dầu tôi thấy bài viết của I.O.U là rất đúng rồi!
    ---------------------------------------------------------------------------------------Hp là 1 trong vài Thành phố của VN đóng góp cho ngân sách trên 1000 tỷ 1 năm( Hình như không có Đà Nẵng)
    Hp đúng là phát triển chậm chứ không phải là không phát triển
    Chính phủ đã đặt cho HP với vai trò khu công nghiệp trung tâm duyên hải phía bắc,
    Hp đúng là chậm phát triển do yếu kém trong việc lãnh đạo ,ông Ng Bá Thanh chủ tịch ĐN đúng là rất tuyệt vời ông đã đặt ra cho các khu phố con phố 5 không : ko matuý , ko mại dâm, ko ăn xin .... đặc biệt 2 con phố bên bờ sông Hàn thì đẹp như Singapo
    sáng sớm ông ấy đi tập thể dục thấy có gì chướng tai gai mắt là buổi làm việc gọi cấp dưới giải quyết ngay, Ông này đã từng cho 1 phó nghỉ vì khi ông ấy gọi thì ông phó kia đưa vợ con đi du lịch cho đệ đi thay thế là mấy hôm sau nhận quyết định nghỉ! Đúng là HP mà có vài người như thế thì đã sướng.
    Đúng là Bình Dương có vẻ phát triển nhưng phát triển về cái gì nếu phát triển về công nghệ cao thì mới sợ đây chỉ là các nhà máy may, giầy dép chế biến vớ vẩn , tại sao lại tập chung nhiều ở Bd đúng như I.O.U nói giá nhân công quá rẻ , giá đền bù đất đai cũng quá rẻ nên các nhà đầu tư thích mặt khác nhà nước cũng khuyến khích đầu tư vào các tỉnh chưa phát triển ,về mặt này HP kém gì còn hơn đứt BD về hàm lượng chất xám trong sản phẩm như xi măng, thép, tàu biển, hoá dầu trình độ con người ở HP cũng hơn hẳn , các kĩ sư chuyên gia ở ngoài Bắc vào nam nói chung rất đưọc trọng dụng
    Cảng Cái lân đã đi vào hoạt động hiệu quả chưa làm cảng CL ở QN chỉ là bắt buộc thôi vì HP phù sa hay bồi đắp nên độ sâu của cảng không đảm bảo cho tàu trọng tải lớn vào , còn HP luôn là 1 trong những nơi được ưu tiên phát triển cảng biển , ông có biết nhà nước đã từng khảo sát độ sâu của Hp để xây dựng nhà máy lọc dầu à nếu Hp có đủ độ sâu của nước >22m và có bờ biển dài khoảng 6 km thì Dung Quất bây giờ là ở HP chứ không phải ở Quảng Ngaĩ nữa
    HP gần HN có sân bay quốc tế , có cảng biển nên luôn là ứng cử viên chỉ vì tình thế bắt buộc nên phải xây cảng Cái Lân ở QN thôi!
    Nhưng theo thông tin mới nhất thì nguời ta đá khảo sát vị trí ở Lạch Huyện ( HP) và ng ta khẳng định đây hoàn toàn đủ khả năng xây dựng cảng nước sâu cho tàu trọng tải lớn vào và dự án này sẽ được trình CP phê duyệt
    QN công ngiệp hiện nay là gì : khai thác than và kinh doanh du lịch? toàn là khai thác cái có sẵn ông so sánh Hạ Long với Đồ Sơn thì chịu trời nó sinh ra thế chứ có phải nguời HP đào biển ĐS xấu hơn người QN đào vịnh HLong đâu, khối tỉnh khác mơ uớc có 1 cái Đồ Sơn mà không dược đấy , thử hỏi mấy ngày hè nóng 38 độ người HN rqa đâu tắm trong khi ở HP phóng xe vài chục phút là ra biển hít gió biển mát rượi!
    Người Hp có thể bị mang tiếng là đầu gấu chơi bời nhưng đúng là rất phóng khoáng chơi đẹp và chơi hết mình , tôi đã từng là sinh viên quen rất nhiều bạn bè các tỉnh vẫn thấy con nguời HP thật thoải mái đôi khi bỗ bã nhưng đó là cái chất của Hp phải chăng muối mặn và gió biển đã hun đúc nên tính cách rất riêng của con người Hp, nguời HP có người nghịch ngợm thì rất nghịch nhưng học thì cũng rất giỏi không thua kém tỉnh thành phố nào , chơi bời thì đúng là hết mình đi chơi không có khái niệm gọi thanh toán rồi " campuchia" mà chỉ 1 nguời giả ai có thì giả cái này hơn đứt nhiều tỉnh khác!Nguời HP cũng dám thể hiện mình . Nhiều nguời khác cũng muốn "chơi bời " nhưng không dám làm, đến khi HP xảy ra vụ gì đấy thì họ lại bàn tán, xì xào, phê phán
    Mức sống ở HP cũng cao so với cả nước , xe máy otô xịn đầy đường vũ trường nhà hàng có kém gì mấy so với HN, thu nhập bình quân đầu nguời 700$/năm cao gấp đôi mức trung bình của cả nước , tỷ lệ tăng trưởng khoảng 11- 12% so với hơn 7% của cả nước thì kém gì!
    Bóng đá Hp ai bảo ông là truyền thống ngang ngửa TC thành tích thì kém xa chỉ có vài cái cup VĐ thôi, có chăng là thời có 5 đội cùng là đội mạnh thôi bây giờ thì đáng buồn thật , đây đúng là do cung cách lãnh đạo của Sở TDTT, nhưng năm nay sẽ có sự thay đổi ,ông cứ chờ xem
    Tôi biết là bài viết của ông chỉ ra các tồn tại của HP để mang tính xây dựng, nhưng ông phải viết khách quan 1 chút và các thông tin nên chính xác và đúng đắn. Tôi đồng ý với ông rằng với vị thế hiện nay HP phát triển chưa thực sự tương xứng với tầm vóc mà nó vốn có và với sự kì vọng của mọi người . Nếu ông có tài năng thật sự thì thành phố này cần những người như thế đấy!
  10. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời. Viết về HP phải viết như thế chứ ! Hoan hô Thesixsenses, Color_Of_Wind

Chia sẻ trang này