1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ có nên đến với một người con gái đã có một con (còn nhỏ) và đã có chồng (và ly dị rồi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LHX_NDD, 01/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ có nên đến với một người con gái đã có một con (còn nhỏ) và đã có chồng (và ly dị rồi) và hi

    Các bạn nghĩ là có nên đến với một người con gái đã từng lấy chồng (hiện giờ đã ly dị chồng) và có một con còn nhỏ và làm trong các quán hớt tóc thanh nữ, thanh nam mà bản chất của nó là "massage" ko? (Nếu đã có mối quan hệ ******** với người đó y hệt như vợ chồng?)
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trong cuộc sống, còn có nhiều khả năng hơn 4 choices mà
    bạn đã đăng kia .
    Tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể mà chọn từng choice chứ .
    Ví dụ:
    nếu yêu: giúp vốn, cộng tác, mở làm ăn khác tốt hơn, giúp
    cô ta đoàn tụ với chồng cũ nếu anh ta tốt, hoặc lấy cô ta nếu
    chồng cô ta là một thằg đểu.
    nếu không yêu: cộng tác làm ăn nghề khác tốt hơn, hay bỏ
    thẳng đi một mạch, kệ cô ta xoay vần, làm điếm, vân vân.
  3. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết nói 1 câu là hãy tỉnh táo lại, và tìm xem trong quá khứ đã có bao nhiêu người như vậy và kết cục sau khi cưới là thế nào ?
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Pó tay các bác! Em thấy xem tỉ lệ bình chọn như thế thì hình như các bác có thành kiến với những cô gái lỡ lầm như thế nhỉ! Tại sao ko ai nghĩ đến là sẽ kết hôn với cô ấy và giúp cô ấy thoát ra, đi trên con đường mới tốt hơn?! Chỉ "đến" nhưng ko kết hôn và rồi muốn xù sẽ phủi tay như ko à?!
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đầu đề nghe to tát hoá ra cũng là vớ vẩn. Quá khứ thì sao, **** thì làm sao. Chẳng sao, một khi đã đủ dũng khí thì cứ cưới làm vợ và coi cô ấy như bất kỷ người con gái tử tế nào. Còn nếu đã hèn đến thế thì biến đi cho khuất mắt, lên đâu nhố nhăng mà làm gì. Bực cả mình, có thế mà cũng phải hỏi.
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Chỉ có từng ấy dữ kiện thì chưa thể nói được điều gì. Những điều quan trọng nhất thì bạn chủ topic không đề cập. Như:
    - Bạn ấy bao nhiêu tuổi, đã đủ chín chắn, đã đủ khả năng độc lập chưa (cả về kinh tế và các quyết định khác)?
    - Bạn ấy có thực sự yêu cô ấy, không phải là tình cảm nhất thời (cái này mấy anh trai tân mà đã "ấy" vào là dễ mắc lắm nghe!), và ngược lại, cô ấy đối với bạn như thế nào?
    - Hoàn cảnh cụ thể của cô ấy, nhân cách của cô ấy (cái này muốn biết sớm thì hơi khó).
    Và điều cuối cùng, khi đã quyết làm điều gì, bạn phải lường trước những chuyện sẽ xẩy ra, dám làm dám chịu, không ân hận.
    Riêng chuyện muốn cứu giúp người ta ra khỏi vũng bùn, tôi nghe hơi ... quen quen, giống như phim hay truyện ở đâu đó mà tôi đã từng xem (xin lỗi, tôi không có ý trêu chọc). Tôi nghĩ, muốn giúp người ta thì có nhiều cách lắm, chứ đâu chỉ cách lấy người ta làm vợ. Lấy nhau cần phải xuất phát từ tình yêu. Khi đã có tình yêu thì người ấy đã từng như thế nào không quan trọng. Hồi xưa các cụ phong kiến là thế, vậy mà cụ Nguyễn Du vẫn để cho (ủng hộ) Từ Hải lấy Kiều đấy thôi, mặc dù Kiều, e hèm, cũng kinh qua đến chục năm trong nghề ấy chứ, chỉ khác là chưa có con.
    Chúc hạnh phúc.
  7. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Cái cô Linh này, thế mà chưa to tát à, chuyện đó là chuyện cả cuộc đời. Hay cô nghĩ rằng phải có ung thư, hay chém giết đánh ghen mới là to tát. Người ta trong cuộc, đang rối tinh rối mù với bao nhiêu áp lực, không tỉnh táo mà suy nghĩ được nên mới hỏi. Không giúp được thì thôi, sao mạt sát người ta làm gì.
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, nghe em nói ngứa cả tai.
    Về sau em yêu 1 thằng, cả nhà nó đi tù vì buôn bán heroin. Nó nghiện mới cai được. Đã học hết cấp 3 bổ túc. Đang làm nghề ma cô. Được cái trông cũng thư sinh. Em cưới hộ anh cái.
    Người ta có đầu thì người ta phải nghĩ, em o biết dùng đầu làm gì thì đúgn có thắc mắc nhé
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ok,
    bà lày chí lý !
    iu là cưới khỏi lăn tăn giề !
    cố mà vượt qua thui, ko thì be !
  10. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cứ quyết một cái là xong ngay ấy mà hi hi hi hi.
    Nói vui vậy thôi, vấn đề chính là ở bác và quan trong hơn là du bác đồng ý nhưng chắc gì chị ta đã đồng ý với bác....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này