1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ có nên đến với một người con gái đã có một con (còn nhỏ) và đã có chồng (và ly dị rồi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LHX_NDD, 01/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mẹ, nghe em nói ngứa cả tai.
    Về sau em yêu 1 thằng, cả nhà nó đi tù vì buôn bán heroin. Nó nghiện mới cai được. Đã học hết cấp 3 bổ túc. Đang làm nghề ma cô. Được cái trông cũng thư sinh. Em cưới hộ anh cái.
    Người ta có đầu thì người ta phải nghĩ, em o biết dùng đầu làm gì thì đúgn có thắc mắc nhé
    [/quote]
    Đúng là nghe ngứa cả tai.
    Ngay chính cái cách suy nghĩ cũng làm ngứa tai, chính ông này mới chẳng hiểu quái gì về tình yêu cả. Có gì rối mà không rối.
    Đã dám yêu thằng nghiện lại còn bày đặt đòi nhà nó tử tế, nếu muốn tử tế thì đừng yêu thằng nghiện. Khi yêu người ta thì phải chấp nhận gia đình, hoàn cảnh của người ta. Tôi có yêu cầu làm từ thiện hay là thể hiện kiểu đạo đức giả đâu.
    Tôi không ưa thằng nghiện, gia đình đi tù thì thôi không yêu, không quen, bày đặt ngủ với người ta rồi lại còn nói giọng ra vẻ ta đây. Đủ can đảm thì ngủ với ca ve và cưới về làm vợ, quên đi quá khứ. Còn nếu dằn vặt thế thì biến đi, phủi tay đi như khách qua đường ấy. Đậy lại bầy đặt bề ngoài cao thượng, rủ lòng thương, ta đây tử tế nhưng lòng lại hèn. Tử tế đã không ngủ với ****. Còn đã dám rồi thì hạ bớt cái sĩ diện hão xuống một tí cho người ta nhờ. Hạnh phúc do ta tự mang lại, yêu Ca ve nhưng lại sợ bị mất quyền thừa kế, mất danh dự. Thế biến đi cho khuất mắt, lừa con nhà nào tử tế mà cưới đỡ mất công dằn vặt, đau khổ giả tạo mà làm gì.
    Con người tử tế thì khi cưới cô gái đó lại không lăn tăn gì, chỉ có loại giả vờ tử tế mới phải lăn tăn. Hoàng tử Đan mạch sàng từ bỏ ngai vàng để lấy một cô gái bình dân. Chứ đây mới bỏ qua có vài cái lẻ tẻ mà đã bầy đặt thế này. Bó tay, à mà không bó toàn thân mới đúng.
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    xem phim hàn quốc nhiều quá hả em.
    Yêu một người hay không chả liên quan gì tới việc chấp nhận những cái đi kèm người đó cả. Đó là 2 vấn đề khác nhau. Chẳng hạn chú kia yêu em kia thật lòng, nhưng chú ấy là đảng viên là hạt giống đỏ chẳng hạn thì chú ý sẽ lăn tăn là điều chắc chắn.
    Có thể em không yêu thằng nghiện...v.v... Thế em yêu 1 thằng, sau 6 tháng yêu nhau thì em phát hiện nó có cái tính vắt cổ chày ra nước, vậy em có lăn tăn không. Còn chuyện cái thằng điên ** kia thì chỉ là con số nhỏ nhoi, không phải số đông(hi hữu vãi) nên không thể lấy làm ví dụ.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu rất hay mà ông cha ta thường nói:
    "Lấy điếm làm vợ chứ không lấy vợ làm điếm!"
    Bác xem có áp dụng được với chủ đề này không?
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Lời con gái xinh luôn đúng
  5. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác LHX-NDD sợ quá chạy mất rồi thì phải..........
    Anh/em góp ý và phê bình bác ý kinh quá
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Cô Linh này có vẻ mạnh mồm nhỉ!
    Tôi thì nghĩ mọi thứ nó phức tạp, đan xen móc xích với nhau chứ đâu có đơn giản, rạch ròi, phân minh như phương trình toán học vậy Linh.
    Hoặc vì còn trẻ, hoặc vì nóng tính (như đàn ông), thì mới phát biểu kiểu vậy, còn nông cạn thì chắc là không.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chứ không à, con ếch già nghĩ là nó phức tạp, nhưng nếu đem tẩm bột rán lên thì chắc cũng đơn giản thôi mà.
    Vâng, cái đan xen đó chỉ là biện minh cho sự ích kỷ, đớn hèn mà thôi. Tôi đâu có sợ nhưng mà tôi ngại. Tôi yêu quá nhưng mà tôi sợ, tôi còn nhiều trách nhiệm. Nếu thế thì đừng quan hệ làm gì mà psợ trách nhiệm, lúc anh ta lên giường anh ta có nghĩ đến trách nhiệm không, đến phức tạp không hay cứ sướng lên Ok thôi.
    Vâng giống như đem con ếch ra tẩm bột vậy, nếu nghĩ là tốt cho thiên nhiên là thương sót thì đừng bắt từ đầu, chứ bắt rồi thì chỉ có làm thịt và tẩm bột mà thưởng thức. Cái kiểu vừa nhâm nhi cái đùi ếch vừa khóc : ôi tôi thương nó quá, nhưng tôi ăn đây là vì trách nhiệm vì con cái, tôi khổ lắm chứ sướng gì. Nhưng ôi tôi vẫn thấy nó thơm quá, ngon quá.
    Thế đấy.
    Tôi mà là con trai, tôi sẽ lấy về làm vợ, không những thế bù đắp tất cả thiệt thòi mà cô ấy phải chịu. Làm cho cô ấy trở thành một người đẹp với mọi ý nghĩa của từ đó.
    Bạn đã xem bộ phim: "Người đàn bà đẹp chưa" cũng nói về chuyện giống thế đấy. Ai chưa xem mua về mà xem, đời còn hơn cả đời nữa là khác. Hết cãi
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 02/04/2007
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    này em, em đừng mang cái suy nghĩ của em ra áp đặt cho người khác thế. các câu kết luận của em dựa trên tư duy của em về việc này theo cách nghĩ của em. Sự thật chắc gì đã thế.
    Cách nghĩ của em : có tình cảm-->có trách nhiệm---->ngủ---> lăn tăn---> hèn hạ, việc nhỏ như thế cũng phải nghĩ.....
    Thế sự việc thế này thì sao:
    - ngủ--->có tình cảm----->nảy sinh tí trách nhiệm(úi, đúng lúc đấy chợt nhớ em kia là ****)----> lăn tăn-----> như vậy là bình thường.
    Nên đặt mình vào vị trí người hỏi chứ, nếu mà đúng như em suy luận thì người ta hỏi làm gì nhỉ...
    Mà em lôi chuyện phim vào đây làm gì, tỉ phú thế giới hay tầm triệu phú chưa ai lấy **** đâu.
    Nếu em là đàn ông, hehe, ước thế làm gì, em ước như Julia trong phim đi, anh ước anh là thằng triệu phú kia, để xem anh có cưới em o nào
    Được mendo231 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 02/04/2007
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chẳng biết như thế nào. Nhưng tớ đã nghe nói (thật 100%) về nhiều người con gái vẫn "chứng nào tật nấy". Lấy nhau, sinh một đứa con rồi bỏ mặc nó. Không những khổ ông chồng mà tội nghiệp cho đứa con về sau lắm. Mà các em bỏ hẳn đi còn đỡ, đằng này sống cùng một nhà mà vẫn tật này tật nọ, con cái không biết cách giáo dục, cư xử không phải đạo với nhà chồng...Nhiều em choáng lắm. Các cụ nói: "lấy vợ xem tông..." cũng đúng đấy. Chưa kể "Phúc đức tại mẫu" nữa. Nhiều đồng chí cứ cố lấy sống chết phải cưới bằng được những em đó, chỉ cần mấy tháng sau đã hối hận rồi...Nhưng nói tóm lại, cũng không phải ai cũng thế, nhân vô thập toàn, cũng tuỳ người. Đồng chí nào gặp phải hoàn cảnh như vầy, tự phải suy xét thôi.
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    -Trông xinh rứa mà lại nóng như rứa
    - Cái này là việc quan trọng , tuỳ vào con người cụ thể thôi ,bác phải tiếp cận trực tiếp và nghiên cứu , chứ đoán bệnh từ xa thế này làm sao mà chính xác được .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này