1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ có nên đến với một người con gái đã có một con (còn nhỏ) và đã có chồng (và ly dị rồi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LHX_NDD, 01/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho ý kiến và tư vấn!
    NHÌN VÀO BIỂU ĐỒ TRƯNG CẦU, MÌNH THẤY CÁC BẠN KO AI CHỌN PHƯƠNG ÁN THỨ NHẤT À? MÌNH CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẤY, CÁC BẠN CHO Ý KIẾN THẾ NÀO: Nếu ko yêu, thì tiến đến yêu và lấy người đó làm vợ?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Mình nghĩ ý kiến của bạn là chuẩn và đáng để nghiền ngẫm!
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình giống như bạn mendo231 nói, nhưng mình xin khẳng định lại một lần nữa, người con gái đó ko phải là **** mà chỉ làm nghề massage. Dù sao cũng xin cảm ơn các bạn đã cho ý kiến! Các bạn có thể phân tích cụ thể hơn vấn đề và các khả năng có thể xảy ra một cách ĐƠN GIẢN được ko, để mình có định hướng và đưa ra quyết định sau cùng?
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lấy cô gái đấy và è cổ ra nuôi đứa con kô phải của mình
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nên lấy ! vợ biết masage là hơi bị quí , mình là nam giới mà cũng phải học masage từ 1 bác sỹ đông y để sau này vợ mình ko chê ,cảm giác người này đọc sách mệt mỏi mà người kia nhẹ nhàng tiến lại đặt tay ấm và nóng vào vai thì cực kỳ dễ chịu và quả thực là ''''''''phía đông sau vườn địa đàng '''''''' !
    tuy nhiên , ko phải make love nhiều là giỏi đâu , chỉ làm giảm mẫn cảm , nhiều cô gái chưa QH nhiều nhưng rất giỏi , ko phải do học , ko phải do đọc sách , hay truyền khẩu bạn bè ( cái đó chỉ làm sai lạc về TD ), rất lạ ,dường như nhiều khi do năng khiếu
    nói thế thôi chứ yêu là cưới , lăn tăn gì .Tuy nhiên , nếu bạn gái ko truân chuyên thì vẫn hơn , vì mình thấy các cụ vẫn bảo là đa đoan lắm thì ......
    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 03/04/2007
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thẳng bạn mendo231 chẳng biết quái gì chuyện tình cảm cả. Bạn chỉ là một thằng đàn ông vô trách nhiệm ngay từ lới nói.
    Là người đàn ông có trách nhiệm, nghiêm túc và có lòng tự trọng thì chẳng có gì phải bàn bạc với băn khoăn cả. Cái kiểu dở đục dở trong, lờ đờ nước hến chỉ làm khổ thiên hạ.
    Nếu yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu. Chứ còn cái kiểu đến chẳng qua vì cô ta ******** giỏi, masage hay thì thuê về nhà, mấy tiếng trả tiền hết trách nhiệm. Còn yêu lại khác, chính chủ topic này đang băn khoăn là có yêu hay không vì anh ta đâu có yêu mà chỉ thích cái cảm giác masage hay ******** với cô ta mà thôi. Đấy cái tôi muốn nói đấy.
    nếu yêu thì chấp nhận, sướng khổ là do quyết định của mình, không kêu ca. Cái đùi ếch đó có ngon lành nhưng sau khi ăn mà đau bụng thì ráng mà chịu. Còn không thì thôi, đừng ăn, đừng quan tâm thì không sợ đau bụng. Cứ mua cái loại ếch nhà lành mà đã tiệt trùng ấy mà ăn, ngon và đảm bảo.
    Vấn đề nó như vậy đấy. Còn anh mendo231 ạ, nói thẳng anh còn non trong lý luận và kinh nghiệm sống lắm. Những thằng mà có suy nghĩ đó chỉ là cái loại Sở khanh hay Donjoan mà thôi. Còn nhiều ông thì dơ tay ra lúc đầu với tấm lòng cao thượng lắm nhưng sau trong cuộc sống thì dằn vặt nhau về quá khứ. Có người thì sau đó bộc lộ tính quá quắt và coi thường nào là mày thì **** lấy được tao là phúc mấy đời nhà mày, mặc dù anh ta thì cũng có hơn gì cho cam. Đấy làm sao họ không quay lại đường cũ.
    Chí phèo đã nói: Tao muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho tao làm người lương thiện.
    Xã hội này nó đạo đức giả thế đấy với những con người như mendo231, Linh nói đích danh, không thèm úp mở.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    ặ nhặng mà bĂc chỏằĐ topic ặĂi, bĂc làm cĂi nghỏằ gơ nhỏằf?
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    cay cú anh hả bé, anh đạo đức giả hả?
    em đạo đức quá nhỉ, em là đứa con gái duy nhất dám bảo nghề **** chưa chắc đã phải không có đạo đức. Mẹ kiếp , kể cả cái đứa ngu nhất VN này cũng biết là 99% **** tại Việt Nam là lười lao động, tham tiền. anh phục em vì em đứng ra bênh vực không hiểu vì lí do đếch gì với lí luận rỗng tuếch(hay em có họ hàng thân quen làm nghề nên đứng ra bênh vực nhỉ).
    thế định nghĩa thế nào của em là có trách nhiệm hả bé? trách nhiệm với 1 con **** hả? anh chưa đi chơi gái nên anh chịu, vậy đợi anh hỏi mấy đứa bạn anh suốt ngày gái gú xem trách nhiệm chúgn nó tới đâu nhé.
    mẹ, em nói như đúng rồi, ai lấy em về sau cũng sướng quá. Chồng em cứ đi ngủ lang chạ thoải mái, có con cũng được, về lại được vợ nhắc nhở : anh phải có trách nhiệm với mấy bạn **** thân thương nhé, ah nếu các bạn ý có con thì vác về em nuôi.
    Con em cũng sướng lây . Thanh niên chẳng may nó bị dụ đi ngủ với 1 con chết dẫm nào đấy, con bé chưa kịp bắt đền, thì em-với tư cách là bà mẹ có trách nhiệm- đã bắt chúng nó cưới nhau rồi( sau đấy cưói 4 tháng có cháu thì vẫn ok, có trách nhiệm mà.
    Em thử mang cái lí luận của em ra đời xem ai ngửi nổi hả bé. anh chết cười khi em lấy cái ví dụ phim Pretty Woman ra làm hình mẫu. Em cứ thử làm(hi vọng là không đang) như Julia đi, biết đâu có đại gia lấy làm vợ đấy. Nhớ thông báo cho anh, anh mừng cưới không dưới 1000 USD đâu
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn. Chán không muốn chết. Hồn đọc bài của người ma mà hổn hiểu ra đến thế thì hồn đang ở đâu đó chứ chắc không ở phàm. Thôi hồn tha cho tôi. Trình độ và các ăn nói của hồn thế thì bó tay và bó toàn thân. Cái lịch sự tối thiểu hồn còn không có thì hồn cãi nhau về đạo đức làm gì.
  10. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chú nào lập topic nghe chán thế, ko biết thì thôi biết các em làm nghề này rồi vẫn yêu thì ngớ ngẩn, toàn hàng họ cả, tôi đi thực tế nhiều tôi biết, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này