1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ có nên đến với một người con gái đã có một con (còn nhỏ) và đã có chồng (và ly dị rồi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LHX_NDD, 01/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    có mỗi chị linh tiếp viên ủng hộ anh thôi , chắc anh cũng rõ cái hướng của phần lớn mọi người rồi
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    kể cũng lạ nhỉ, ủng hộ nhiệt liệt nữa chứ. Lí do gì chăng. hay em Linhlà chủ cửa hàng massage, mà là 1 bà chủ có trách nhiệm, nhất định tìm giai có mấy em nhân viên có tấm chồng.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy biểu đồ trưng cầu, poll, là 50-50 ủng hộ phương án 2 và phương án 3. Bây giờ, thì phương án 2 nhỉnh hơn một chút?
    Mình nghĩ, phương án thứ 2 cũng khá hay. Cảm ơn các bạn!
    @everyone: mình nghĩ người con gái này cần mình với tư cách một người yêu hơn là một *** partner. Còn mình thì lại thiên về *** partner hơn là một người yêu, bây giờ, mình nghĩ nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì ko hay, nên mình định tiến đến trạng thái yêu người này và muốn *** thì lấy người này làm vợ. Các bạn nghĩ thế nào về choice này?
  4. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    lệnh hồ huynh ! ( nghe cho nó giống Lưu Bình huynh trong sân khấu cổ ) bần đạo định xui dại xui khôn ,ghép duyên lành cho huynh để huynh đi lấy chồng , à nhầm , đi lấy vợ ( nhằm mục đích độc chiếm vị trí đệ nhất cao thủ ha hahhaha mình tâm địa thật ác độc )
    topic của huynh đài tà khí trùng trùng , bần đạo phải vận đơn nội công , miêng niệm chân quyết Nam myo ho rengeh kyo mới dám vào post bài
    quả nghiệp rồi thì phải lấy thôi , ko phí 1 đời đẹp trai thanh tú !
    riêng đệ thì kể như 28 xuân xanh cũng có chút KN , xưa nay yêu mến cũng vài người kể cả người Phú lang sa đến 2 ,3 năm tưởng cưới mà cuối cùng do có duyên mà ko phận chứ ko phải tham lam . Nhưng như là định lực ,đệ chỉ yêu phụ nữ có tướng mệnh kính hoặc trọng ,chưa bao giờ yêu phụ nữ có mệnh đào , chỉ nghe âm vị sắc khí phụ nữ đào là rất kị , chưa nói đến chuyện yêu nên chưa bao giờ được như huynh , đời phong lưu là thế mà !!!
    nhưng cúng phải nghiêm túc phê bình huynh : làm mấy em gái nghĩ QHTD sớm để có KN sau này vẫn lấy đc người đẹp trai tài hoa như huynh thì quả ko phí 1 đời sinh ra làm phụ nữ
    dùng dằng giữa đạo pháp và ái lạc thế gian ngày xưa có ông Từ Thức cuối cùng thì thần thông có để làm cái chi chi
    ....
    Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
    Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
    .... Đào Nguyên xưa .. Lưu Nguyễn quên đường về
    tìm Đào Nguyên Đào Nguyên nơi đâu
  5. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vinafone hân hạnh tài trợ đám cưới của chủ topic
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lý do khiến anh muốn "tiến đến yêu" người đó chỉ vì anh dằn vặt cảm thấy ko phải khi mình chỉ muốn người ta với tư cách *** partner, trong khi người ta lại muốn điều khác. Nhưng nếu nói thẳng thắn với nhau thì anh lại sợ mất một *** partner giỏi, phải không ạ?
    Thế thì em khuyên anh ko nên chọn phương án mà anh quan tâm nhất ấy, vì trong tương lai khi nhu cầu của anh ko còn lớn như bây giờ, khi mà anh thấy cô ấy ko còn gì mới mẻ, anh sẽ ân hận về lựa chọn của mình đấy. "Yêu" không phải việc cứ cố gắng là "đạt được" đâu anh ơi. Trước tiên cứ thành thật với mình là hơn. Tiếp theo ko kém phần quan trọng là phải thành thật với người kia. Ko biết người kia ntn nhưng dù là người thế nào để người ta có false hope vẫn là điều ko phải. Anh làm ơn hạn chế nghĩ về nhu cầu trước mắt của mình một chút và nghĩ về nhiều điều khác quan trọng hơn (tính về lâu về dài) đi ạ.
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 2 "kịch bản", tùy bác lựa chọn:
    Tôi thấy bác bàn nhiều đến triết học và tôn giáo, tư duy và biện chứng? Chắc bác đã có quyết định của mình, có lẽ phân vân của bác thực chất nằm ở Tình cảm: Tình cảm của 2 người đã đủ sâu sắc để vượt qua tất cả chưa? - Và như bác đã nói:"mình vẫn chưa đến mức yêu". Nhưng bác đã "quan hệ" với người ta, thấy rất thú vị?, mối quan hệ đó đã đi xa đến mức "không phải vì tiền" nên bác mới "phân vân đứng giữa 2 dòng nước?", bỏ thì thương, vương thì tội.
    Tôi thì không bao giờ đến các quán mát xa trá hình để? tìm vợ, tôi không nghĩ có thể tìm được một phụ nữ thông minh ở đó.
    Chắc bác hay xem phim Tàu? Trong các bộ phim đó, nhiều đại gia tài danh đã tìm được người phụ nữ tuyệt vời nơi? lầu xanh. Những phụ nữ ấy xinh đẹp, không kém phần thông minh, lại hiền dịu, có khi bản lĩnh! Cũng bởi hoàn cảnh của họ, khi đã tìm được người đàn ông của cuộc đời, họ hết mực yêu chồng và vì gia đình, rất thủy chung, bình tĩnh và giỏi chịu đựng, họ chính là điểm tựa cho người đàn ông trước mọi sóng gió? Tiếc thay, đó chỉ là phim ảnh! "Người đàn bà đẹp" cũng chỉ là phim ảnh!
    Nếu quả thực "người ấy"của bác cũng được như thế, lại "tính tình hiền thục, có nết, dễ thương và đặc biệt, rất trọng tình cảm và cũng khá có tâm hồn" như bác nói; nếu quả thực bác là người đàn ông độc lập, dám làm dám chịu và cao thượng thì bác còn chần chừ gì nữa? Tất nhiên, lúc đó bác phải hoàn toàn "khép lại quá khứ, mở ra tương lai", như bạn Linh? đã nói: không bao giờ dằn vặt mình và vợ mình về quá khứ, hãy yêu thương người phụ nữ của mình và giúp cô ấy tốt đẹp hơn, có cơ hội để phát triển? Cộng thêm khoản xyz? kia rất tuyệt, chắc chắn bác sẽ hạnh phúc!
    Trường hợp 2 (không nói đến những phụ nữ dễ dàng "quan hệ" chỉ bởi "yêu nghề", vì nhân vật nữ ở đây "ko phải là **** mà chỉ làm nghề massage"), khi lấy nhau sẽ có những khó khăn sau:
    - Có một sự "cong vênh" về trình độ, quan niệm sống? Hiện tại ******** có ý nghĩa, càng về sau yêu tố tinh thần càng quan trọng, sẽ thế nào nếu về mặt tinh thần bác cảm thấy "cô đơn" trong chính căn nhà của mình?
    - Bác không đủ độc lập để tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, chịu nhiều tác động từ phía người thân, bạn bè?Hiện tại bác vững vàng, một lúc nào đó bác có thể hoặc tự dằn vặt mình hoặc dằn vặt vợ con. Dù không thô bạo với vợ, ngôi nhà của bác liệu có còn là mái ấm?
    - Nếu bác không giữ được Vị thế (uy tín, kinh tế?) trong gia đình, hình ảnh của bác lu mờ trong trái tim của vợ - điều này sẽ tệ hại hơn ở những trường hợp bình thường khác?
    (Nhất thời tôi mới chỉ nghĩ được mấy ý đó, có gì không phải mong bác bỏ quá!)
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ban đọc mẫu chuyện này
    http://www4.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/4/3/187524.tno
    Đấy chỉ là cho bạn tham khảo. Ban đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn. 1 khi đã suy nghĩ thông suốt thì hãy làm hết mình. Goodluck.
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hay intersection ở đâu mà hay biết LHX vậy? Có thể nói duyên nhân nào đã làm cho intersection biết đến LHX vậy? Dù sao cũng cảm ơn chân thành đến ý kiến tư vấn của intersection!
  10. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ là chính mà có đẹp không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này