1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nghĩ có nên đến với một người con gái đã có một con (còn nhỏ) và đã có chồng (và ly dị rồi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LHX_NDD, 01/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    kể cũng lạ nhỉ, ủng hộ nhiệt liệt nữa chứ. Lí do gì chăng. hay em Linhlà chủ cửa hàng massage, mà là 1 bà chủ có trách nhiệm, nhất định tìm giai có mấy em nhân viên có tấm chồng.
    [/quote]
    Nói chung mendo231 đang dở sổ tay thù vặt thì phải, nói oai như một con cóc vậy. Rõ ràng Linh đã nói rõ quan điểm rằng nếu yêu thì OK, còn không yêu thì biến, còn nếu chỉ là kiếm một em biết ******** giỏi và masge tốt thì cứ thuê theo giờ. Linh đang phân tích khía cạnh tình cảm, chứ không nói theo lý trí.
    Rõ ràng nếu sợ đau bụng(điều tiếng, không hợp cách sống...) thì đừng ăn cái đùi ếch nhìn thơm ngon ấy (Masage giỏi. QHTD giỏi). Còn nếu đã yêu thì bỏ qua đi mà tiến đến hôn nhân. Quan trọng là bác chủ topic này tham lam, muốn masage miễn phí, QHTD miễn phí nhưng lại sợ trách nhiệm. Bỏ tiền thì tiếc, yêu thì không yêu nhưng vẫn chỉ muốn quan hệ miễn phí mà thôi. Còn cô gái kia thì rõ ràng, Miễn phí thì phải có gì chứ - Vó dụ như hôn nhân, còn không tính phí giá cao như khách khác (cái này chủ topic lại ko muốn).
    Vấn đề là chủ topic vẫn muốn ăn cái đùi ếch ngon lành miễn phí kia nhưng lại sợ đau bụng. Người Mỹ có câu: Không bao giờ có một bữa ăn miễn phí cả. Cái gì cũng có giá của nó, vấn đề ta chấp nhận trả giá đến đâu mà thôi.
    Còn ông anh mendo231 ạ, ông thù vặt nó vừa thôi, nam nhi như thế thì hèn lắm. Chủ tôpic có cần tôi và anh vào đây cãi nhau đâu. Tôi nói rõ quan điểm như sau:
    1. Nếu yêu thì Ok, không lăn tăn. Ăn bánh miễn phí cả đời.
    2. Không yêu thì ăn bánh trả tiền như mọi người.
    3. Còn đừng mong cái gì miễn phí cả.
    Nện biểu quyết theo cái này mới đúng. Tất cả các trường hợp ông đưa ra chẳng đúng với đời tí nào. Làm quái gì có chuyện đè con nhà người ta ra, bắt hầu hạ masage nhưng lại ko trả tiền, trong khí đó lại không yêu đương gì. Sao mà ông tham lam thế.
    Đây là câu chuyện của bạn chentaibk đã dẫn, chẳng phải là 1 nàng Julia hiện đại trên đường phố Holywood với Rechad Gee. mà là việt nam.
    Đó mới là một người đàn ông, ông mendo231 ạ.

    Lục Vân Tiên? thời hiện đại
    11:18:15, 02/04/2007

    Gặp rồi yêu Mi, cô gái Việt đang phải sống những ngày nhơ nhớp ở lầu xanh xứ người, Thi tìm mọi cách để cứu Mi. Dùng hết số tiền tiết kiệm được, Thi đưa Mi về Việt Nam. Khi Mi bỏ vào miền Nam vì tủi phận mình không xứng đáng với Thi, chàng trai trẻ đi tìm, cầu hôn...
    Một ngày mưa phùn, chúng tôi đứng tần ngần trước một cửa hàng tạp hóa ở xã Ân Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Chủ quán là một người đàn bà mặt hoa da phấn, cặp mắt nheo cười như hút hồn biết bao người. Quán lúc nào cũng đông khách, khiến con đường làm ăn của vợ chồng chị cứ phất lên như diều gặp gió.
    Cách đó không xa là một cửa hàng chuyên sửa chữa xe máy, đó là nơi kiếm cơm của chồng chị, một người mà chị không chỉ yêu thương, quý trọng mà có lẽ cả đời này chị sẽ dành tất cả trái tim và cuộc sống cho anh, người đã đưa chị từ cõi bùn nhơ trở lại với đời.
    Nước mắt tuyệt vọng của người đẹp
    Đã nhiều đêm nay, Mi (đã đổi tên nhân vật) không hề chợp mắt. Từ ngày cô bị gã người yêu hám tiền bạc bán ra nước ngoài dạt vào hộp đêm để mua vui cho thiên hạ, Mi không còn thiết sống nữa. Con đường trở về đất mẹ dường như đã khép lại trong cô.
    Bỗng, cánh cửa phòng mở toang, một tia sáng ấm áp ùa vào, Mi ngước đôi mắt đen láy nhìn chàng trai vừa đến bên cô. Người con gái có ánh mắt kỳ lạ đã khiến trái tim chàng trai đập loạn xạ, chàng trai cất giọng ấm áp hỏi: "Vì sao em lại sa vào chốn này?". Ở nơi đất khách quê người, được nghe giọng nói của người đồng hương, Mi òa khóc nói: "Anh ơi, hãy cứu em khỏi chốn này". Rồi cô kể cho chàng trai nghe về nỗi trầm luân lưu lạc của đời mình...
    Là con gái rượu của một gia đình giàu có nên Mi được cả gia đình nâng niu chiều chuộng. Bao mộng ước đang trải dài trước mặt khi Mi trở thành nữ sinh lớp 12 và là một thiếu nữ miền sơn cước xinh đẹp.
    Thế rồi, tất cả dường như bị sụp đổ bởi sự đổ đốn của người cha. Vốn nghiện rượu nên từ một viên chức, ông đã bị "về vườn". Vì xấu hổ với bạn bè nên cô con gái rượu đã bỏ bê học hành, lang thang suốt những đêm dài. Giữa lúc buồn bã nhất thì có kẻ "nhân danh tình yêu" xuất hiện, anh ta an ủi Mi bằng những cuộc du hí khắp Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái (Quảng Ninh)... cuối cùng gã đã đưa Mi vượt biên giới bán vào một nhà chứa ở xứ người.
    Gã tên là Kiều Văn Dũng, thường trú ở xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sau này Mi mới biết rằng gã chuyên giả yêu để lừa các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm kiếm tiền...
    Chàng "Lục Vân Tiên" xuất hiện
    Câu chuyện đẫm nước mắt của Mi đã làm Thi (tên chàng trai) quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam động lòng trắc ẩn. Vốn là một thuyền viên tháng ngày lênh đênh sông nước, anh từng đặt chân tới nhiều nơi, nếm trải đủ đắng cay mặn ngọt của đời.
    Vậy mà lần này lòng anh day dứt khó tả trước số phận của Mi, một cô gái Việt đang bị chôn vùi dưới vũng bùn nhớp nhơ của chốn lầu xanh. Thi nhủ với lòng mình rằng, phải bằng mọi giá sớm đưa Mi thoát khỏi chốn này.
    Mọi chuyện không hề đơn giản, khi mỗi ngày Mi xin nghỉ đi khách thì phải nộp cho bà chủ 500.000 đồng. Nếu muốn đi với khách qua đêm thì phải nộp 7 triệu đồng, còn muốn thoát khỏi chốn ấy là khoản tiền 40 triệu đồng.
    Không đủ tiền để chuộc người con gái mà anh đã yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên, Thi chỉ còn cách kiếm 7 triệu đồng đặt cho chủ quán để thuê cô gái đi với mình một đêm. Bằng cách ấy, Thi đã đưa Mi mau chóng thoát thân, thuê xuồng máy hết 7 triệu đồng vượt biên trở lại quê nhà.
    Ơn cứu tử có lẽ Mi luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng cô luôn tránh mặt mỗi khi Thi tìm gặp. Mặc cảm với thân phận mình, Mi đã bỏ vào miền nam tìm đến một nơi xa xôi để không còn ai biết về những nỗi đau mà cô đã phải trải qua nữa. Từ ngày Mi ra đi không để lại một lời nhắn nhủ, Thi như kẻ mộng du không phương hướng. Anh biết rằng, trái tim anh đã thuộc về người con gái ấy nên quyết chí đi tìm.
    Đất trời phương Nam rộng mênh mông, lại một lần nữa sợi dây tình cảm vô hình đã đưa đường chỉ lối để Thi tìm gặp lại Mi. Cô khăng khăng cự tuyệt rằng: "Em chẳng bao giờ quên ơn nhưng không xứng đáng với anh đâu". Nhưng mọi lời chối từ đều bất lực trước ánh mắt và lời cầu hôn chân thành, kết cục là đám cưới đặc biệt diễn ra trong ấm nồng của anh em bạn hữu. Giờ đây, họ đã có một thiên thần nhỏ 4 tuổi, và ăn nên làm ra.
    Còn Kiều Văn Dũng, mới đây đã bị các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ. Biết bao cô gái đã bị Dũng và đồng bọn lừa bán đang phải sống kiếp tha hương tủi nhục nơi xứ người không mong ngày trở về. Biết Mi cũng từng bị Kiều Văn Dũng lừa cách đây 5 năm, các trinh sát đã tìm về Lạc Thủy và được nghe câu chuyện tình yêu cảm động của đôi trai gái. Và Mi đã trở thành nhân chứng giúp các trinh sát tiếp tục phanh phui một đường dây tội phạm.
    Theo Mai Dũng/báo Công An Nhân Dân


    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 04/04/2007
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bé Linh lại nhầm nhọt rồi em ơi.
    Em không thể so sánh một người bị bán ra nước ngoài bị ép ******* với 1 đứa con gái massage kiêm mại dâm trong nước được.
    Ở VN có bao nghề có thể sống được, dù không có trình độ. Ví dụ : phục vụ bàn, quét rác, bán hàng, tiếp viên hàng không. Rõ ràng là con bé trong topic này lười lao động, lại thích nhàn hạ có tiền. Đây là chủ động hành nghề , lại kể lể, yêu cầu người ta thương hại. Chú chủ topic kia non kinh nghiệm, lại nghe **** kể chuyện nên thương hại, băn khoăn chứ nói thật gà gà như chú chủ topic này sao biết nổi em ý nói ra bao nhiêu % sự thật. Bọn anh lớn tuổi tí, chỉ xui chú ý tỉnh táo thôi. Em o biết gì đừng xui người ta lung tung, phải tội đấy hiểu không.
    Em là đứa nhóc, không biết gì về xã hội ngồi phán lung tung. Em lập thử topic " **** hành nghề tại VN không phải ai cũng lăng nhăng" thử xem, người ta chửi cho vào mặt.
    Mà anh vẫn băn khoăn sao em vẫn cay cú anh vụ chửi **** thế nhỉ. Động chạm gì em đâu nhỉ.
    Mà sao em lại qui kết anh là người đàn ông thiếu trách nhiệm nhỉ
    . Anh chửi lũ **** là lũ lười lao động, làm nghề mạt hạng lại yêu cầu người ta thương hại, thế thôi, em suy ra anh thiếu trách nhiệm(mẹ, anh có làm ở trại phục hồi nhân phẩm đâu) thì anh cũng không hiểu em đã học 1 tiết logic học nào chưa hay là chỉ học hết bổ túc văn hoá rùi đi làm Tiếp Viên.
    Trong khi mình là người đàn ông đấy trách nhiệm, bao người yêu thầm mình vì tính chung thuỷ vĩ đại với bà vợ xinh tươi
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nếu có tình yêu.
    tình yêu như mọi dòng sông đều đổ về biển, cứ để tình yêu trả lời.
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện thế này không phải hiếm. Khi người đàn ông nhìn người đàn bà bằng tâm hồn và trái tim, anh ta không... nhòm vào cái khác...
    "Tôi kính trọng một chị có quá khứ "đau buồn" giờ vươn lên, dùng tài sản của mình để giúp đỡ mọi người" - Nếu không có Từ Hải thì làm gì có Kiều để chúng ta ca ngợi?
    Tôi biết một người, anh đa tài, gia giáo, nhiều người yêu quý, làm ăn cũng giỏi. Mọi người "ngã ngửa" khi nhận thiếp mời của anh - vợ anh ta có quá khứ gần giống trường hợp của bác LHX. Hiện tại họ rất hạnh phúc (tương lai thì chưa biết). Nếu anh ta dằn vặt, anh ta sẽ tự chôn cuộc hôn nhân của mình và biến gia đình thành địa ngục!
    Có điều, bạn Linh... chỉ nhìn một góc độ, giá mà mọi chuyện đều đơn giản và dễ dàng đến thế. Nếu vậy bác LHX của chúng ta (Đệ nhị cao thủ Phật Pháp box Yoga - Khí công - Nhân điện. Một người ngoài hành tinh đến Trái Đất để giúp ích cho loài người trên Trái Đất! Sở thích: Đọc sách, triết học, thơ văn, đàm đạo. SIÊU HÌNH, SIÊU SIÊU HÌNH! PHẬT PHÁP! Đã tìm ra con đường thật sự cho chính mình!) đã không phải lập ra topic này và "trưng cầu dân ý"!
    Có lẽ bạn chưa đặt mình vào vị trí của LHX (con người, hoàn cảnh, điều kiện...)? Sao bác LHX không đi làm... thủy thủ như câu chuyện trên nhỉ? - Có thể cách giải quyết sẽ dễ dàng hơn, lại không bị mang tiếng "đạo đức giả", "thích ăn bánh miễn phí"...
    Bác phải dứt khoát thôi: Tiến hoặc Dừng! Đừng vì tiếc cái khoản xyz... kia mà "lăn tăn", nhập nhằng, cái kiểu "quân tử dùng dằng đi chả dứt" ... Vì: nếu cô ấy thực sự là người tốt - bác đang "làm hại" cô ta, nếu bác muốn một "gia đình tốt" - bác đang làm khó mình!
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Linh xin đính chính rằng ý Linh đã rất rõ đề nghị không bẻ đi như thế.
    Cái gì đơn giản và phức tạp. Nếu muốn đơn giản thì nó đơn giản mà phức tạp nó thành phức tạp. Cùng người vợ đó, anh ta sống trên dư luận, hạnh phúc do tự ta đem đến chứ ko phải lời thằng hàng xóm hay lời ai khác.
    Vấn đề là anh ta tham lam, cái gì cũng muốn. Muốn ngủ với **** ko mất tiền lại vẫn muốn làm trai tân, muốn lấy **** để họ phục vụ thỏa mãn cái ... trong con người nhưng lại muốn sống như một kẻ đạo đức.
    Cái đó sao chẳng ai bàn cả mà cứ đi lạc ra khỏi vấn đề. Ai chẳng biết các anh mendo231, taiquai là những con người đứng đắn, cao thượng và suy nghĩ chín chắn. Nhưng các anh đã đặt mình vào địa vị đó chưa, các anh có thèm khát ******** miễn phí với 1 ả **** nào đó như chủ topic này không trong khi không yêu họ. Các anh có thèm muốn 1 ả ca ve có con nhỏ hàng ngày đến masage cho anh để đổi lấy một vài lời yêu thương giả tạo không, anh chỉ muốn bỏ ra vài lời lừa phỉnh để thỏa mãn cái bản chất "Thú" trong con người mà quên đi cái "người" trong các anh không. Tác giả đã nói chỉ thèm cái ... mà không hề yêu nhưng bỏ thì phí quá, ai đáp ứng miễn phí đây. nhưng lấy thì ko dc vì anh ta có yêu đâu, Anh ta là người"tử tế" cơ mà, cái khốn nạn là ở chỗ đó. Các anh thì cứ đứng ngoài phân tích cái này cái kia dài dòng, nào là Linh cổ vũ cho anh ta lấy cô ta. Linh chẳng cổ vũ cái gì cả mà Linh muốn nói lời công bằng bêng vực cho 1 cô gái dù à **** hay là gái điếm chăng nữa. Ai cũng có quyền hy vọng tương lai tươi sáng phái trước. Cô ta đang đến với anh ta với hy vọng sẽ kiến được 1 tấm chồng đàng hoàng, 1 người bố tử tế cho con cô ta. Đổi lại cô ta phải phục vụ chuyện kia và masage miễn phí cho anh ta. Còn anh ta thì sao, đang lợi dụng để hưởng miễn phí đấy mà không hề muốn chuyện đó như lời anh ta nói. Công bằng ít nhất mỗi lần đó cô ta cũng phải được 1 số tiền đánh đổi bằng nhân phẩm, sức lực, tự trọng để có được. Một phần tiền bán thân đó dùng để nuôi nấng đứa trẻ kia. có ai nghĩ thế không. Chủ topic này đang đánh cắp niềm tin về 1 cuộc sống mới của 1 cô gái, 1 đứa trẻ vô tội, tệ hơn anh ta đang đánh cắp đi khoản thu nhập mà đáng ra cô ta phải được hưởng. Mọi người cứ dđọc từ đầu cái toipic này sẽ rõ chứ gì.
    Vâng mendo231, taiquai có thể nói rằng Linh thiển cận, Linh ngu dốt, thiếu kinh nghiệm sống. Nhưng cái Linh biết duy nhất thì ngủ với **** phải trả tiền, cái loại quỵt tiền của ca ve dù núp dứơi hình thức nào kể cả những lời ngọt ngào thì cũng chỉ là lũ khốn nạn còn hơn những cô gái điếm đó. Linh chỉ muốn anh ta thấy mình là con người phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Dám làm thì dám chịu. Dám nói lời yêu thương thì dám lấy làm vợ, không dám thì trả tiền cho cô ta để cô ta nuôi con, chứ lợi dụng tinh thần và thể xác của 1 cô gái điếm thì vinh danh gì hỡi những con người có học thức và tử tế kia.
    Cứ thử nghĩ xem tôi nói có đúng không.
    "Tao muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho tao làm người lương thiện".
    Cô ta đang muốn làm người lương thiện, vậy ai cho cô ta làm người lương thiện, nếu ko giúp được thì đi chỗ khác giao giảng đạo đức. Còn giúp được thì hãy giúp đi.
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    căn cứ vào đâu mà em bảo anh kia o trả tiền cho cô kia. Không trả tiền theo kiểu bóc bánh trả tiền nhưng không có nghĩa là không đưa tiền. Em lại nhầm 1 cách cơ bản và có hệ thống.
    Lúc trước anh đưa ra suy luận cho chuyện này như sau :
    + ngủ----> nảy sinh tình cảm ----->có trách nhiệm(lúc này chợt nhớ cô ta là gái)------> lăn tăn.
    Ai ngờ lại đúng và chủ topic công nhận sự việc đúng xảy ra như thế.(tự khen mình tí). Nhưng thực ra đó là bề nổi của vấn đề, thực chất là chủ topic là 1 chú gà CN chính hiệu và sự việc như sau :
    +đàn ông ham TD+đàn bà không có gì để mất quan hệ với nhau-------> em kia chợt nhận thấy chú kia gà-----------> tỉ tê tâm sự kể lể------> chú kia động lòng và cảm giác mình như Từ Hải cứu Thuý kiều------> nảy sinh thứ tình cảm chết tiệt đến nỗi mà chính người trong cuộc phải băn khoăn..
    Vậy bản chất của sự việc này là gì? chỉ đơn giản là 1 chú ga` bị **** đưa vào tròng thôi.
    Chứ bé Linh ạ, nó chả liên quan đếch gì đến tình cảm(chủ topic hoang tưởng ra, anh nói thật cưới 6 tháng là bỏ nhau thôi) và trách nhiệm (do 1 bé non kinhnghiệm sống tưởng tượng ra, toàn lấy phim ảnh ra làm VD cho đời thực). Những kẻ non nớt(em) và ngu ngơ gà mờ(chủ topic) cứ tô hồng nó lên làm gì. Sự thật là sự thật trần trụi vẫn là sự thật.
    Còn muốn kiểm chứng sự việc này rất dễ , em cứ lấy số chủ topic, khi nào chủ topic cưói pé gái Massage kia thì em cứ theo dõi tình hình , khi nào bỏ nhau thì xinlỗi anh cũng được. Anh cần em phcụ vụ khách hàng VN Airliné tốt hơn thôi, thứ 6 này anh phải bay rùi. hehê
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bài của + ((Linhcabincrew.Age >= 30) ? "bạn" : "em") + có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:
    if (LHX_NDD.Love(theMasseuse ) == true))
    message = "Cưới";
    else
    message = "Thôi";
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bé Linh chưa 30, chắc chưa chồng, goij em thôi.
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    bác này xỉ vả người ta quá thể!
    họ cũng là con người cả thôi, như bác và tôi. Xã hội là một cái guồng quay khổng lồ, vô cung vô tận, mỗi cá nhân bị rơi vào 1 trong những mắt xích của nó mà thôi. Chẳng thể nói ai "đạo đức" hơn ai đâu bác ạ!
    mà bác có gặp "****" (tôi ko thích dùng từ này lắm) không mà dám kết luận, kết tội họ dữ vậy?
    nếu bác không (chưa) gặp sao bác biết mà nói?
    nếu bác đến đó gặp (mới biết mà nói) thì bác đích thị là giả dối với cái tô vàng vàng ở trển rồi.
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi hay lắm, rất logic, và chỉ ra sự tưởng như bất hợp lí trong bài viết của tôi.
    tất nhiên là gặp rồi, liên hoan chẳng hạn, sếp ra lệnh tất cả đi hát Karaoke, phục vụ nhảy ra mỗi em một người. Các bác thì ôm ấp nhiệt tình, tôi thì chăm chú nhìn em( tí nữa giải thích sau) và hỏi chuyện.
    cũng chẳng hạn như đi massage sau khi đi nhậu. tất nhiên đi cả hội với nhau(có chị em đi nữa). và như thường lệ, nghe được lời các em gạ gẫm, kể lể hoàn cảnh.
    Để tôi giải thích từ từ giải thích nhé, tại sao tôi lại ngắm nhìn chăm chú các em và các em nói. Số là thế này, tôi có đọc sách xem tướng từ bé và khi đi xem bói luôn được các thầy chỉ dạy thêm( chắc số mình có căn), và cũng chỉ xem được vui vui cơ bản thôi do không thích , o say mê.
    Cả nhà tôi là công an(trừ mình) các sách nghiệp vụ ông già mang về nhà mình từng đọc qua, cũng thú vị lắm.
    Sau khi quan sát các em , nghe giọng nói các em( đọc sách đi, giọng nói ảnh hưởng tới tính cách và số mệnh) là có thể biết tới 90% các em là thế nào. Vì đã mang thân là gái lầu xanh, nên các nét phá tướng hiện rõ mồn một, chỉ cần đọc sơ qua cũng có thể hiểu được. Sau khi áp dụng phương pháp hỏi thăm gia cành các em, hoàn cảnh xô đẩy khiến các em bước chân vào chốn lầu xanh( massage, karaoke ôm), tôi kết luận như sau :
    - 99% toàn là loại lười lao động, đếch chịu học hành, mà lại thích ăn trắng mặc trơn, toàn kể lể vớ vẩn này nọ. 1% khác biệt tôi chưa gặp.
    Kiểm chứng lời tôi nói rất dễ, bạn hãy ra cửa hàng sách về nhân tướng học , mở phần về phụ nữ, nhớ hết toàn bộ tướng xấu của ngưòi phụ nữ cho tôi.
    Nếu nghe các em ý kể chuyện, thì coinhư chó sủa bên tai. Cuối cùng hãy cho 1câu : hay em đổi nghề, anh có 1 chân bán hàng lương tháng 1 triệu này, hoặc cái gì tương đương...........ra vấn đề ngay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này